"Nhà trọ 0 đồng" nâng bước học sinh nghèo của đôi vợ chồng Quảng Nam

Kể từ khi khánh thành đến nay, khu "nhà trọ 0 đồng" của vợ chồng chị Hải đã trở thành địa chỉ yêu thương, góp phần nuôi lớn lòng tử tế và ước mơ học hành của học sinh nghèo. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhà trọ "5 sao" và tấm lòng lớn lao

Ở Núi Thành, câu chuyện đi giúp người nghèo khó và hỗ trợ cộng đồng của vợ chồng chị Hải được nhiều người biết đến. Chính quyền và các hội đoàn cũng thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau. 

Câu chuyện chị Hải chi tiền túi xây dãy trọ rồi đón học sinh về ở bắt đầu từ nhiều năm trước khi hai vợ chồng đi làm từ thiện ở các xã vùng sâu vùng xa. Khi chứng kiến đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, các em nhỏ đi học vất vả, chị đã ấp ủ làm một điều gì đó ý nghĩa cho cộng đồng.

nha-tro-0-dong-nang-buoc-hoc-sinh-ngheo-cua-doi-vo-chong-quang-nam
Khu nhà trọ 0 đồng xây cho học sinh nghèo ở của vợ chồng chị Hải

Nhà nằm ngay ở trung tâm thị trấn, bao quanh là các trường học lớn. Núi Thành là huyện rộng, có nhiều nơi học sinh phải đi học hàng chục cây số. Khi học lên cấp III thì một số em ở xa phải thuê nhà.

Theo tờ Giáo dục thời đại, sau nhiều năm làm lụng dành dụm được một số tiền nhỏ, vợ chồng chị quyết định xây một dãy trọ với 6 phòng. Điều đặc biệt, dãy trọ không phải xây với mục đích kinh doanh mà để cho các em học sinh sống xa nhà ở miễn phí, thuận lợi cho việc đi học.

Nói là làm, tháng 6/2022, chị Hải cùng chồng khởi công xây dựng dãy nhà trọ 6 phòng, diện tích mỗi phòng 20m2 với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, nhất là các dụng cụ học tập cho các em học sinh khi ở có thể sử dụng đến. Phòng trọ còn có camera an ninh, wifi và xe đạp miễn phí để giúp các em đến trường thuận tiện hơn. 

nha-tro-0-dong-nang-buoc-hoc-sinh-ngheo-cua-doi-vo-chong-quang-nam-34
Chị Hải còn sắm thêm xe đạp để phục việc việc đi lại của các em học sinh

Lúc xây dựng, không ít người nghĩ rằng đây là dãy trọ cho thuê, nhưng cũng là loại phòng "hạng sang" cho học sinh nghèo khó có thể thuê được. Nhưng khi khánh thành, đưa vào sử dụng, chị Hải đã treo tấm băng rôn trước hãy trọ với nội dung "phòng trọ 0 đồng cho học sinh nghèo và công nhân" thì nhiều người, trong đó có các thầy cô giáo, khá bất ngờ.

Bất ngờ cũng dễ hiểu, bởi mỗi học sinh khi thuê trọ ở lại Núi Thành mỗi tháng phải trả chi phí 500.000 - 1.000.000 đồng. Nhưng nhà trọ của chị Hải không những đẹp, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi mà còn hoàn toàn miễn phí.

"Nhà trọ 0 - một cách "cho đi" để nuôi ước mơ lớn

Nhiều năm nay, vợ chồng chị Hải tất bật với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Vợ chồng chị còn mạnh tay đầu tư cả xe cứu thương hỗ trợ đưa đón bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khi quyết định làm nhà trọ 0 đồng, chị Hải cho rằng, đây là cách "cho đi" nhưng hướng đến hiệu quả lâu dài. Đó là giúp nuôi lớn ước mơ, giúp những học sinh nghèo rút ngắn đường sá đi lại để an toàn mỗi ngày. 

Quan trọng hơn, học sinh nghèo khi được giúp đỡ sẽ cảm nhận được sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. Sau này, khi các em trưởng thành sẽ quay lại giúp người, giúp đời.

nha-tro-0-dong-nang-buoc-hoc-sinh-ngheo-cua-doi-vo-chong-quang-nam-0
Dù bận rộn nhưng chị Hải luôn dành thời gian đến thăm hỏi các em học sinh ở tại khu trọ nhà mình

Cũng theo chị Hải, cả sau 6 phòng trọ từ ngày đưa vào sử dụng đã đón học sinh đến ăn ở, học tập. Tất cả đều là học sinh trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành. Cao Thị Ánh Sương và em Nguyễn Kim Huệ (cùng 17 tuổi, trú xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) là 2 "khách trọ" ở dãy nhà trọ 0 đồng của chị Hải.

Năm học 2022 - 2023 này khá đặc biệt với Cao Thị Ánh Sương, bởi đây là năm đầu tiên em học xa nhà. Nhà Sương ở vùng Tây Núi Thành của Quảng Nam. Bố mẹ làm nông, trường học cách xa 30km nên việc đi học cũng trở nên khó khăn hơn. Biết được hoàn cảnh của Sương, vợ chồng chị Hải đã cho em ở tại căn trọ rộng 20m2 thuộc dãy trọ 0 đồng của sinh viên.

Những ngày đầu Sương khá rụt rè, nhưng nhờ sự yêu thương chăm sóc như con ruột của vợ chồng chị Hải mà em dần thích nghi với cuộc sống, giao tiếp cởi mở hơn. Sương kể: “Thời gian qua, em được vợ chồng cô Hải cho ở trọ miễn phí và chăm sóc khi đi học xa nhà. Không những vậy, từ áo quần đến xe cộ đi lại cũng được gia đình cô chú giúp đỡ. Em chỉ biết cảm ơn cô chú thật nhiều và ráng học giỏi để không phụ sự trông đợi”.

nha-tro-0-dong-nang-buoc-hoc-sinh-ngheo-cua-doi-vo-chong-quang-nam-7

Còn cô bé Huệ được vợ chồng chị Hải sắp xếp ở chung với Sương cũng có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ Huệ đau ốm liên miên, nhà cách xa trường nên em cùng các bạn cùng xóm thuê trọ cho tiện việc đi học. Nhưng vì cuộc sống gia đình khó khăn nên khi được vợ chồng chị Hải cho ở trọ miễn phí, Huệ và gia đình rất vui và hạnh phúc. Giờ đây chi phí gánh nặng trên đôi vai cha mẹ của Huệ đã vơi đi phần nào.

“Được ở trong phòng trọ của cô chú chúng em rất vui, vì gia đình đã đỡ đi bớt gánh nặng chu cấp hàng tháng và cuộc sống sinh hoạt nơi dãy trọ rất tốt. Cô chú thương và quan tâm chúng em rất nhiều. Chúng em biết ơn cô chú nhiều lắm”, Huệ bộc bạch.

Nói về việc xây nhà trọ cho người nghèo ở miễn phí, chị Hải cho biết: “Trước đây, tôi cũng có quãng thời gian cơ cực, nên thấu hiểu tình cảnh của người nghèo, nhất là các em học sinh học xa nhà. Vợ chồng tôi gom góp tiền bạc để xây dãy nhà trọ cho học sinh khó khăn, đi học xa nhà đến ở trọ miễn phí với mong muốn tiếp thêm chút động lực cho các em cố gắng học tập tốt, sau này trở thành người có ích cho xã hội”.

Xem thêm: Quán phở Nam Định 5.000 đồng/bát, 18 năm không đổi giá và ước nguyện "ai cũng được ăn no" của bà chủ có tâm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Với tâm niệm "chỉ muốn cho đi", 10x Gia Lai Lê Văn Phúc đã thành lập nhóm từ thiện từ khi mới 16 tuổi và duy trì suốt 4 năm qua.

10x Gia Lai say mê cống hiến tuổi thanh xuân vì cộng đồng: Nếu mình cho đi, giúp được gì cho ai đó dù lớn hay nhỏ đều rất ý nghĩa
0 Bình luận

Tận mắt chứng kiến nhiều trường hợp nguy kịch vì không có xe chở đi cấp cứu kịp thời, phó trạm y tế xã Nguyễn Văn Lâm đã bán bò, vay mượn thêm để mua chiếc ô tô cũ chở miễn phí bệnh nhân lên tuyến trên.

Chân dung phó trạm y tế xã bán bò mua ô tô chở bệnh nhân nghèo đi cấp cứu
0 Bình luận

Không chỉ "chiếm lĩnh" truyền hình Mỹ bằng tài năng và nghị lực phi thường, Betty Nguyễn - cô gái gốc Việt còn trở về giúp đỡ quê hương bằng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Betty Nguyễn - MC 'chiếm lĩnh' truyền hình xứ cờ hoa: Sống vì cộng đồng và luôn 'hãnh diện là người Mỹ gốc Việt'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Đăng Dương
Đăng Dương 12 giờ trước
Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

PC Right 1 GIF
Đề xuất