Cảm phục tấm lòng của người mẹ hiến tạng con trai 34 tuổi để cứu 4 người
Cháu nội thường xuyên nhận máu từ những người hiến máu tình nguyện nên khi con trai qua đời, người mẹ ở Yên Bái quyết định hiến tạng con để cứu người.

L.T.X (trú tại Trấn Yên, Yên Bái) vừa đưa ra một quyết định "để đời". X. đã ký tên vào tờ hiến tặng mô tạng của con trai để hồi sinh sự sống cho 4 người.
Chia sẻ về quyết định này, bà X. nói: "Cháu tôi bị xuất huyết giảm tiểu cầu, rất nhiều người đã hiến máu cứu nó. Giờ bố cháu không may mất đi, không có lý do gì tôi không hiến tạng của con trai mình để cứu đời".
Theo tìm hiểu, con trai bà X. là anh V.M.T. (34 tuổi). Khi con trai mới 10 tháng tuổi, vợ bỏ đi, anh T. một mình nuôi con thơ. Anh làm công nhân tự do, hàng ngày nhờ mẹ chăm sóc, nuôi nấng con trai.
Trong một lần đi làm công trình, anh T. bị ngã từ độ cao 3 mét xuống dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Anh T. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu. Sau đó được gia đình chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với hy vọng "còn nước còn tát".
Thế nhưng "điều diệu kỳ" đã không đến với anh T.. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân đã chết não. Bà T. cùng những người thân trong gia đình khóc cạn nước mắt khi nghe tin dữ từ bác sĩ.

Trong lúc anh T. nằm tại bệnh viện Việt Đức, gia đình được các bác sĩ chia sẻ về việc có bệnh nhân đang chờ hiến tạng để hồi sinh sự sống. Nghe vậy, bà X. không ngần ngại quyết định hiến mô tạng của con trai để cứu người. Hành động nhân văn này của bà X. được anh em họ hàng bên nội, bên ngoài rất ủng hộ.
Từ nguồn tạng hiến của anh T. (1 gan, 1 tim, 2 thân), Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành ghép và hồi sinh cuộc sống cho 4 bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo. Hiện cả 4 người được nhận tạng đều đã ổn định.
Bà X. cho biết, hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp. Với bà, cho đi là còn mãi. Bà tin rằng, con trai sẽ hiểu và ủng hộ quyết định của mẹ.
Trước bà X., từng có một người mẹ khác ở Việt Nam đã hiến tạng con trai để hồi sinh sự sống của những người khác. Người mẹ đó là bà Phạm Thị M..
Bà M. quyết định hiến tạng con trai là anh N.H.Q. (30 tuổi), công nhân cầu đường tại TP Vũng Tàu bị chấn thương nặng, chết não do tai nạn giao thông.
Sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã bày tỏ lòng cảm phục và tri ân đối với bà M.: "Thay mặt lãnh đạo ngành y tế, xin gửi tới bà lời tri ân của đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân được ghép tạng. Hành động cao cả của bà và gia đình đã giúp cứu sống 4 bệnh nhân suy tạng nặng. Đây là việc làm thực sự có ích, kéo dài cuộc sống của những bệnh nhân đã cận kề cái chết".
Nguyện vọng cao cả của chàng trai 8x liệt nửa người: Hiến tạng để san sẻ sự sống cho người khác
Đọc thêm
Đồng ý hiến tạng con trai, cứu sống 6 mạng người, thế nhưng người mẹ ấy lại bị người đời đồn thổi "bán" tim, và giờ bà muốn tìm lại người nhận tim để an ủi nỗi lòng.
Nữ sinh Võ Nguyễn Trúc Linh đã cắt mái tóc dài nuôi suốt 15 năm để quyên tặng cho bệnh nhân ung thư. Hành động này tuy nhỏ nhưng nó khiến Linh hạnh phúc và khiến các bệnh nhân cảm thấy vui.
Sống cảnh nghèo khó nhiều năm, phải ăn cơm chan nước lã qua ngày, bà cháu Đặng Thị Mỵ rất thấm thía nỗi khổ. Vì thế, hai người đã quyết định trích một phần tiền ủng hộ, sẻ chia với học sinh nghèo và các em nhỏ bị dị tật tại địa phương.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.