Đội "nữ sát thủ" của của Thành Thái: Từ ăn uống cho đến tập luyện đều vô cùng bí mật

Sử sách chép rằng, vua Thành Thái tự bỏ tiền ra lo chi phí, ăn ở cho đội nữ binh; cho ăn mặc quần áo kiểu riêng, hàng ngày tập luyện võ nghệ. Việc tuyển mộ và huấn luyện hết sức bí mật.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vua Thành Thái (14 tháng 3 năm 1879 – 20 tháng 3 năm 1954) tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Lân, là con thứ 7 của vua Dục Đức - vị vua này kém may mắn nhất trong số các vua nhà Nguyễn khi chỉ tại vị được 3 ngày thì bị phế truất và bị giết. 

Sử sách có chép, vua Thành Thái lên ngôi khi mới 10 tuổi trong bối cảnh khá đặc biệt của triều Nguyễn khi ấy. Ông đăng cơ ngày mồng 2 Tết năm Kỷ Sửu (1889) tại điện Thái Hòa mà không có “ngọc tỷ truyền quốc” cũng chẳng có "di chiếu". Hiểu rõ tình cảnh của vua cha và bối cảnh đất nước lúc bấy giờ nên vua Thành Thái khá thận trọng và già dặn hơn so với tuổi thực.

Khác với các vị vua truyền thống, vua Thành Thái là người cấp tiến, ông chủ trương "không bài ngoại" nên ngoài học chữ Nho, ông còn học thêm tiếng Pháp, khuyến khích con cái và quần thần học chữ Pháp, đọc sách Pháp và mua báo Tây để đọc. Ông cũng chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các kỹ thuật tiên tiến của Phương Tây như vũ khí, tàu thuyền... Vua Thành Thái cũng là người thích cắt tóc ngắn, mặc âu phục và thường xuyên vi hành để tìm hiểu đời sống nhân dân. 

giai-ma-bi-an-ve-doi-nu-sat-thu-yeu-nuoc-cua-vua-thanh-thai-0
Ảnh tư liệu về vua Thành Thái

Có lẽ vì gần dân nên vua Thành Thái hiểu được nỗi thống khổ của họ trong ách nô lệ của chính quyền thực dân. Vậy nên, vua Thành Thái ngày càng bộc lộ tinh thần dân tộc cao khiến người Pháp vô cùng lo lắng. Ông bị người Pháp và một số quan lại trong triều cho là "điên" vì đã làm nhiều việc mà người đương thời cho là kỳ quái.

Có lần, cầu Long Biên ở Hà Nội (được lấy tên viên toàn quyền Pháp là cầu Du-me) xây dựng xong, Hoàng Cao Khải đưa một danh sách xin nhà vua ban thưởng cho những người có công. Vua Thành Thái lúc này cười nhạt trả lời: "Ta có biết mặt mũi những đứa nào đâu". Bắt đầu từ đó, lòng tự tôn dân tộc của vua biến thành hành động.

Ngay trong những giai thoại về cuộc đời gây cảm tưởng phóng đãng của vua Thành Thái cũng có những cách giải thích về tinh thần chống Pháp của ông. Người ta nói rằng, ông ham mê sắc đẹp, thường đến vùng Kim Long để tìm mỹ nhân. Đã có câu ca dao không biết là để chế giễu hay có ngụ ý đề cao: "Kim Long có gái mỹ miều/Trẫm thương, Trẫm nhớ, Trẫm liều, Trẫm đi".

Đi ở đây có nghĩa là đến nhà các mỹ nhân hoặc đến đó theo kiểu vi hành hoặc ông cho người mang xe đến nhà vào buổi tối để đón các cô gái về cung. Nhưng về cung không phải để hưởng lạc mà để sung vào đội nữ binh, ngày ngày tập luyện. Ông muốn dùng họ để đánh Pháp chăng?

giai-ma-bi-an-ve-doi-nu-sat-thu-yeu-nuoc-cua-vua-thanh-thai-6
"Tử cấm thành" Huế

Nói về "đội nữ sát thủ" của vua Thành Thái, sử sách chép rằng: Chẳng hiểu đoàn nữ binh này tài giỏi hơn nam binh ở điểm nào, những có lẽ vua Thành Thái muốn che mắt người Pháp nên mới có sáng kiến trên. Nhà vua tự bỏ tiền ra lo chi phí, ăn ở cho đội nữ binh; cho ăn mặc quần áo theo kiểu riêng và hàng ngày chăm lo luyện tập võ nghệ. Việc tuyển mộ và huấn luyện vô cùng bí mật.

Nhà vua cho lính cận vệ thân tín đến tiếp xúc với họ và gia đình. Nếu được chấp thuận, vua sẽ cho "dàn cảnh" bắt cóc, bằng cách hẹn ngày giờ và địa điểm gặp gỡ, rồi binh lính cận vệ hoặc chính nhà vua sẽ đem xe song mã đến đón và đưa vào trong cung cấp.

Để bảo mật, các cô gái bị "bắt cóc" thường được đưa vào trong "Tử cấm thành" bằng cửa Hữu của Thành nội, gần làng Kim Long, vì con đường này chạy dọc theo bên ngoài Hoàng thành dẫn đến cửa Hữu rất vắng vẻ vào ban đêm, hai bên đường không có nhà cửa của dân chúng. Cũng vì vậy mà các cô gái ở làng Kim Long được ưu tiên tuyển mộ nhiều hơn những nơi khác.

giai-ma-bi-an-ve-doi-nu-sat-thu-yeu-nuoc-cua-vua-thanh-thai-9

Bên cạnh đó, vua Thành Thái cũng tuyển mộ cả các cô gái ở làng An Ninh (gáp làng Kim Long). Do hầu hết đều là thợ dệt vải (vải An Ninh nổi tiếng) nên vua đã ngụy trang cho tổ chức ở Đại nội các chợ bán vải do các nữ binh ấy trong cung. Một mặt, vua Thành Thái dễ dàng lừa thực dân, mặt khác lại có thể để cho các nữ binh có công việc để trang trải cuộc sống.

Theo Bảo tàng lịch sử Việt Nam, có một số tài liệu ghi chép rằng: Vua Thành Thái chiêu nạp được 4 đội nữ binh. Mỗi đội gồm 50 người. Sau khi luyện tập quân sự thành thục, 50 nữ binh ấy được trả về cho gia đình, đợi khi cần thì nhập ngũ chống Pháp. Sau đó, nhà vua lại tuyển 50 người mới để tiếp tục rèn luyện. 

Tuy nhiên, kế hoạch của vua Thành Thái sớm bị bại lộ. Thượng thư Bộ lại và các quan đại thần trong Cơ mật viện dã báo sự việc lên Khâm sứ Pháp Levécque. Từ đó, quyền hành của Vua Thành Thái ngày càng thu hẹp, nhà vua bị cô lập dần, u uất đến cao độ, rồi sau bị buộc thoái vị và bị đày ra đảo Réunion (châu Phi)...

Xem thêm: Đời sống tình cảm vua Thành Thái và sự thật về giai thoại "lấy cô làm vợ"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Số phận con cháu vua Thành Thái đã phần đều chua xót, người chạy xe ôm, người bán vé số, người làm bảo vệ. Riêng hoàng tử con vua chưa từng được 1 ngày sống trong nhung lụa; cháu nội chết trong nghèo khổ.

Số phận chua chát của hậu duệ vua Thành Thái: Hoàng tử bơm xe, hoàng thân chạy xe ôm, bán vé số
0 Bình luận

Vua Minh Mạng triệt dòng đích hoàng tử Cảnh, vua Tự Đức và vua Bảo Đại là con ai vẫn là những điều bí ẩn để lại cho hậu thế biết bao thắc mắc.

3 bí ẩn chấn động của nhà Nguyễn đến nay vẫn chưa có lời giải
0 Bình luận

Trương Minh Giảng (1792-1841) là một công thần nhà Nguyễn, được đánh giá là người “văn võ song toàn”. Ông vừa là một võ tướng vừa là một nhà sử gia, từng giữ chức Tổng tài Quốc sử quán triều Nguyễn.

Lăng mộ của công thần nhà Nguyễn tại Sài Gòn trở thành khu hoang phế và bị chiếm dụng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 21 giờ trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 23 giờ trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Hai cha con đoàn tụ đúng ngày đất nước thống nhất sau 57 năm thất lạc

Sau 57 năm thất lạc, hai cha con ông Chu Nghiêm (84 tuổi, trú P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã được đoàn tụ vào đúng ngày 30/4.

Hải An
Hải An 04/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất