Nghĩa tình mùa dịch: Cụ bà 87 tuổi 'đội nắng' chở nước, đưa cam tặng cán cán bộ, nhân viên ở chốt kiểm soát dịch
Mặc kệ cái nắng gay gắt của mùa hè, giữa trưa cụ Trần Thị Sừng dắt xe đạp ra chở nước suối, đưa cam "tiếp viện" cho những cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 18/5, cộng đồng mạng lan truyền nhau đoạn clip ghi cảnh cụ bà lớn tuổi đạp xe chở thùng nước suối đến cho những cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm soát dịch bệnh ở Thừa Thiên Huế. Cụ bà tốt bụng đó là Trần Thị Sừng (87 tuổi, ngụ tại thôn Khánh Mỹ, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Cán bộ Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc tại chốt giám sát dịch tễ số 3 phòng chống dịch COVID-19 đóng trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phong Thu cho biết: Khoảng 10h ngày 18/5, khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì cụ Sừng đạp xe đến. Ở phía sau xe đạp là một thùng nước suối. Cụ nói thương các cháu làm việc vất vả giữa trời nắng nên chở thùng nước ra tặng, động viên các lực lượng làm việc.
Clip cụ bà 87 tuổi chở nước đến chốt kiểm soát dịch bệnh "tiếp tế" cho cán bộ, nhân viên
Sau khi trao tận tay lực lượng ở chốt kiểm soát dịch bệnh, cụ Sừng dắt xe rời đi. Một lát sau cụ Sừng lại quay trở lại, lần này cụ mang theo một túi cam đựng ở giỏ xe. Đưa túi cam cho các cán bộ, nhân viên chốt số 3, cụ nhắn: "Trời này nắng nóng, các con ăn cam cho có sức để làm nhiệm vụ ngăn chặn dịch xâm nhập, bảo vệ người dân".
Khi thấy trời nắng nóng, cán bộ trong chốt ngỏ ý muốn đưa cụ về thì cụ nói luôn: "Các con cứ làm nhiệm vụ thật tốt, nhà cụ ở gần và vẫn đủ sức đạp xe về".
Việc làm ý nghĩa của cụ Sừng khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Hành động của cụ đã tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ nhân viên tại chốt có động lực làm việc, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại thời tiết để chống dịch.

Được biết, chốt giám sát dịch tễ số 3 là một trong nhiều chốt được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế lập ra kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại vào đầu tháng 5.
Chốt này có 15 cán bộ làm việc, chia thành 3 ca/ngày. Trong đó gồm cán bộ y tế, cảnh sát giao thông, quân đội, thanh tra giao thông, thanh niên tự nguyện.
Ở thời điểm hiện tại, thời tiết tỉnh Thừa Thiên - Huế vô cùng nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời rất cao nhưng lực lượng chức năng vẫn bám chốt để đón tiếp hàng ngàn người, phương tiện qua lại nhằm giám sát y tế, không để dịch bệnh lây lan.
Xót xa cảnh 2 đứa trẻ tự chăm nhau trong khu cách ly sau khi bố là bệnh nhân COVID-19 qua đời
Đọc thêm
Dù gia đình đang sống trong ngôi nhà đơn sơ, kinh tế khó khăn nhưng già làng Đinh Yem không bán đất mà quyết hiến đất làm đường, chia đất cho các hộ dân khó khăn.
Không có nhà, không có đất đai canh tác, chi phí hằng ngày chỉ trông vào đồng tiền làm thuê, vậy mà vợ chồng ông Sáng vẫn miệt mà phát cơm, phát quần áo từ thiện cho người nghèo khó.
Xót xa cho hoàn cảnh khó khăn của nhiều người dân khu vực phong tỏa ở Bắc Giang, trong đó có những công nhân ở trọ, anh Nguyễn Văn Tự (SN 1985) đã đứng ra nấu hàng ngàn suất cơm gửi tặng.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.