Cho đi là còn mãi: Chuyện về một xã có 50 người hiến tạng, hiến xác
Xem việc thiện như lẽ sống, người dân xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) rủ nhau đi đăng ký hiến mô, hiến tạng, hiến xác khi qua đời. Đáng nói, phần lớn họ là làm nông.

Rủ nhau đi hiến tạng, hiến xác
Người đầu tiên trong xã đăng ký hiến tạng là ông Đỗ Văn Quảng (78 tuổi), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hưng. Năm 2018, trong chuyến chuyển bệnh từ thiện từ xã lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ông Quảng tình cờ biết nơi đây tiếp nhận hồ sơ hiến mô, tạng, xác nên ông nhờ nhân viên y tế tại bệnh viện tư vấn để ông về địa phương triển khai vận động.
"Khi chết rồi mà vẫn có thể làm một việc có ích cho xã hội thì sao lại từ nan. Nghĩ vậy nên tôi quyết định hiến xác và xin ý kiến cấp trên để triển khai vận động người dân trong xã", ông Quảng chia sẻ.
Năm 2019, sau khi thuyết phục gia đình, ông Quảng nộp đơn tình nguyện hiến xác. Sau đó, ông xin hồ sơ về trình Hội Chữ thập đỏ H.Cờ Đỏ và được đồng ý nên ông đứng ra tuyên truyền về ý nghĩa của việc làm này, vận động người dân tham gia.

Thời gian đầu, việc vận động gặp nhiều khó khăn do bà con chưa nắm rõ quy định của pháp luật về điều kiện, thủ tục, quyền hiến tặng mô, tạng, xác, và người thân trong gia đình không đồng ý. Sau thời gian kiên trì vận động, lấy bản thân ra làm minh chứng, ông Quảng dần thuyết phục được nhiều người tự nguyện viết đơn đăng ký hiến tạng, hiến xác cứu người. "Cái khó là gia đình những người muốn hiến xác, tạng hầu như không ai đồng ý, bởi muốn người thân khi qua đời thân xác nguyên vẹn. Trong khi đó, phải có gia đình, thân nhân, con cháu đồng thuận ký vào cam kết mới được đăng ký hiến. Tôi miệt mài vận động, đến khi mọi người hiểu được ý nghĩa nhân văn của việc làm này họ mới ủng hộ", ông Quảng cho biết.
Tính đến ngày 20.4.2023, xã Trung Hưng có 50 người đăng ký hiến tạng, hiến xác; trong đó có 37 người đã có thẻ, 1 trường hợp chờ làm thẻ và 12 trường hợp nộp hồ sơ đăng ký.
Xem việc thiện nguyện là lẽ sống
Hầu hết những người tham gia hiến tạng đều làm nông. Tuy chẳng mấy khá giả nhưng họ vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như: chở người có hoàn cảnh khó khăn đi bệnh viện miễn phí, cất nhà tình thương, đóng quan tài, hùn tiền mua gạo, nhu yếu phẩm tặng cho những trường hợp ngặt nghèo…
Anh Bùi Thanh Vũ (23 tuổi, ngụ xã Trung Hưng) cho biết sau khi được vận động, hiểu được ý nghĩa của việc hiến mô, tạng nên anh đã ghi tên vào danh sách hiến mô. Anh cũng là thành viên năng nổ của tổ xe từ thiện chuyển bệnh, sẵn sàng đi bất kể đêm khuya hay giữa trưa nắng gắt khi có bệnh nhân cần cấp cứu.

Ông Nguyễn Ngọc Minh (53 tuổi, ngụ xã Trung Hưng) chia sẻ thấy anh em trong đội thiện nguyện tham gia hiến tạng, xác, hiểu được ý nghĩa nhân văn của việc làm này, ông đã lập tức thuyết phục gia đình để mọi người ủng hộ đăng ký. "Nhà tôi làm ruộng, cũng chẳng dư dả chi, nhưng công việc thiện nguyện rất ý nghĩa nên lúc nông nhàn là tôi tham gia ngay. Tôi nghĩ giúp được gì cho người khác, cho xã hội thì nên làm. Hiến xác là việc thiện cuối cùng tôi có thể làm được khi mất đi", ông Minh bày tỏ.
Còn ông Lê Văn Ngon (43 tuổi, ngụ xã Trung Hưng) cho biết ông làm ruộng và chạy xe khách. Tuy mới tham gia hoạt động thiện nguyện 3 năm nay nhưng ông đã coi đó là lẽ sống đời mình. "Còn khỏe thì đi đóng quan tài, cất nhà tình thương, chạy xe chuyển viện miễn phí giúp người nghèo. Khi mất sẽ hiến mô, hiến tạng để cứu người bệnh. Giúp được cho xã hội là tôi sẵn sàng", ông Ngon trải lòng.
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Cho đi là còn mãi: Người phụ nữ hiến tạng "hồi sinh" bệnh nhân 37 tuổi
Đọc thêm
Đó là nghĩa cử cao đẹp của gia đình ông Ngô Văn Thu và bà Nguyễn Thị Hà ở xóm Bàng, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong (huyện Mê Linh, TP Hà Nội).
Một chàng trai 32 tuổi chết não do tai nạn giao thông đã hiến tạng để hồi sinh sự sống cho 1 bệnh nhân ở Huế và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
“Khi nghe mẹ giải thích và biết được ý nghĩa của việc hiến tạng, tôi đã quyết định làm một điều gì đó có ích cho xã hội”, anh Trần Văn Hà chia sẻ.
Bài mới

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.