Chuyện về một nhóm bạn Tây làm điều đặc biệt ở Đà Nẵng

Cứ vào cuối tuần, nhóm Trash Hero đều đặn cầm móc sắt đi nhặt rác, làm sạch Đà Nẵng. Điều đặc biệt, các thành viên chủ yếu là người nước ngoài.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Một buổi chiều trên đường Nguyễn Huy Chương (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xuất hiện nhóm khách Tây lụi cụi nhặt rác. Sau khoảng 1 tiếng, hàng chục chiếc bao tải đựng rác được nhóm di chuyển về nơi tập kết. Cả một đoạn đường dài với đầy túi nilon, chai lọ, bao bì… đã được dọn sạch. Đây là hoạt động thường xuyên của nhóm Trash Hero suốt gần 2 năm nay ở Đà Nẵng.

Chị Mai Thị Kim Ánh, phụ trách nhóm chia sẻ, nhóm được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng các bạn tình nguyện viên, người dân địa phương. Tính đến nay, nhóm đã tổ chức 70 buổi dọn rác ở Đà Nẵng. Các địa điểm được thu dọn thường ở bãi biển, công viên, chân cầu Thuận Phước, các tuyến đường, khu vực dân cư…

chuyen-ve-mot-nhom-ban-tay-lam-dieu-dac-biet-o-da-nang-0
Du khách và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng cùng cầm móc sắt, bao tải đi nhặt rác. Ảnh: Diệu Thuỳ

Nhóm do anh Benjamin Lawson (Mỹ) cùng vợ là chị Bùi Thị Linh lập nên. Anh Lawson đã kết nối nhiều người nước ngoài tham gia nhặt rác, làm sạch môi trường ở Đà Nẵng. Từ khoảng 10 thành viên ban đầu, số tình nguyện viên của Trash Hero ngày càng đông. Có những buổi nhặt rác, số thành viên tham gia lên đến hơn 50 người. 

“Mọi người mang nhiều quốc tịch khác nhau như Nga, Pháp, Mỹ… nhưng đều có chung tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường. Họ muốn đóng góp một phần nhỏ để làm sạch thành phố biển, kêu gọi mọi người giữ gìn môi trường sống”, chị Ánh nói.

chuyen-ve-mot-nhom-ban-tay-lam-dieu-dac-biet-o-da-nang-9
Hàng tuần, vợ chồng anh Taras Kurian và chị Anastasiya (quốc tịch Nga) đều sắp xếp công việc để tham gia nhặt rác. Ảnh: Diệu Thuỳ

Để kết nối mọi người tham gia, nhóm tạo các sự kiện trên mạng xã hội, thông báo thời gian, địa điểm tập trung dọn rác. Đều đặn vào chiều thứ Bảy hàng tuần, các thành viên sau khi sắp xếp công việc sẽ có mặt tại địa điểm, nhận găng tay, bao tải, que gắp rác và bắt tay vào việc.

Vợ chồng anh Taras Kurian và chị Anastasiya (quốc tịch Nga) là 2 trong số những thành viên tích cực của nhóm. Anh Taras là kỹ sư công nghệ thông tin, sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng 1 năm nay.

chuyen-ve-mot-nhom-ban-tay-lam-dieu-dac-biet-o-da-nang-8
Anh Phoenix Transtar (49 tuổi, Mỹ) tham gia nhóm Trash Hero Đà Nẵng từ những ngày đầu. Ảnh: Diệu Thuỳ
chuyen-ve-mot-nhom-ban-tay-lam-dieu-dac-biet-o-da-nang-7
Anh Dalton (30 tuổi, Mỹ) có 4 năm làm việc ở Đà Nẵng. Anh mong muốn thành phố này xanh, sạch hơn

Chia sẻ về lý do tham gia, anh Kurian nói: “Đà Nẵng đẹp nhưng có nhiều nơi mọi người vô tư xả rác. Đi qua những con đường nhiều rác sẽ rất khó chịu. Tôi hi vọng mọi người sẽ có ý thức không xả rác, để môi trường sống sạch hơn”.

Còn đối với anh Phoenix Transtar (49 tuổi, Mỹ), dọn rác thải để bảo vệ môi trường, giúp đỡ cộng đồng là một cách để “trả ơn cuộc đời”. Không chỉ tích cực tham gia, anh còn rủ nhiều bạn bè đi nhặt rác khi họ có dịp đến Đà Nẵng du lịch. 

chuyen-ve-mot-nhom-ban-tay-lam-dieu-dac-biet-o-da-nang-6
Ngoài khách Tây, nhóm còn có sự tham gia của các tình nguyện viên, người dân địa phương. Ảnh Diệu Thuỳ
chuyen-ve-mot-nhom-ban-tay-lam-dieu-dac-biet-o-da-nang-5
Chị Mai Thị Kim Ánh, phụ trách nhóm Trash Hero Đà Nẵng. Ảnh: Diệu Thuỳ

Chị Kim Ánh cho biết, các thành viên của nhóm rất nhiệt tình. Nhiều người nhà cách xa cả chục cây số nhưng vẫn bắt taxi đến điểm hẹn đúng giờ. Có người còn đi bộ 8km để lên hỗ trợ cho nhóm. Mặc kệ nắng mưa, cứ đúng lịch là mọi người lại lên đường nhặt rác. Cũng chính sự tâm huyết, ý thức bảo vệ môi trường của những người nước ngoài khi sinh sống tại Đà Nẵng đã khiến chị bén duyên và gắn bó với nhóm gần 2 năm nay.

“Các du khách nước ngoài đến Đà Nẵng nhiệt tình tham gia nhặt rác, làm sạch môi trường thì tại sao mình sống ở đây lại có thể thờ ơ được”, chị Ánh nói.

chuyen-ve-mot-nhom-ban-tay-lam-dieu-dac-biet-o-da-nang-4

Thời gian tới, nhóm mong muốn sẽ kết nối với nhiều cá nhân, tập thể và địa phương hơn nữa trong việc giữ gìn môi trường. Thông điệp của nhóm là kêu gọi cộng đồng ý thức bỏ rác đúng nơi quy định; hạn chế sử dụng đồ nhựa, túi nilon.

(Theo VietNamNet)

Xem thêm: Nhóm thiện nguyện "Hành trình xanh" chung tay nhặt rác làm sạch bãi biển Phú Yên

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Từng là bộ đội đóng quân ở đảo Cù Lao Chàm (Hội An), giờ đây ông Thương tiếp tục cống hiến cho quê hương theo cách riêng của mình.

Chuyện về 'ông già rác' ở Hội An: Cần mẫn nhặt rác không công, từ chối nhận tiền hỗ trợ
0 Bình luận

Không đành lòng khi thấy rác "chiếm lấn" biển, những người đàn ông ở xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) đã tình nguyện nhặt rác không lương, lan tỏa hành động nhân văn này.

Chân dung những người nhặt rác 'không lương' ở Vĩnh Hy, Vĩnh Hải
0 Bình luận

"Cộng đồng Xanh Việt Nam" do Nguyễn Ngọc Ánh sáng lập nhằm truyền tải đến cộng đồng về hành trình hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu đưa VN vào top 5 quốc gia ít rác thải nhựa, sạch đẹp nhất ĐNA trước 2025.

Nguyễn Ngọc Ánh - cô gái 'mê' nhặt rác là Thanh niên sống đẹp 2023
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 4 giờ trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất