Chốt sơ cứu đặc biệt của bà Liên: "Tôi chỉ muốn chuyên tâm cứu người"

Có người nói bà Liên lập chốt cấp cứu để trục lợi, số khác bảo bà gàn dở. Nhưng với bà Liên, chỉ cần được cứu người, không quan tâm đến những lời đàm tiếu ngoài kia...

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà Đào Thị Liên (75 tuổi, từng là y sĩ của Khoa Ngoại - sản, Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành - nay là Trung tâm y tế huyện).

Năm 1973, vợ chồng bà Liên được phân đất và dựng căn nhà cấp 4 ở ven quốc lộ 5 (thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành). Nơi bà sinh sống đông dân cư, gần 3 trường học, lại có đường tàu cắt ngang. 

Cũng chính vì nơi này đông đúc người qua lại mà những vụ tai nạn giao thông cũng leo thang. Nạn nhân tử vong vì không được sơ - cấp cứu kịp thời. Không đành lòng nhìn đồng bào mình bị "tử thần" cướp đi, bà Liên nảy ra ý tưởng lập chốt cứu hộ.

Sẵn trong tay có nghề, nữ y sĩ bàn với chồng dành một phòng nhỏ trong nhà làm nơi cấp cứu cho người tai nạn. Đồng thời bà cũng trích tiền lương để mua dụng cụ y tế. Quyết định này của bà Liên được chồng ủng hộ tuyệt đối. Chốt sơ cứu người gặp tai nạn của bà Liên cứ thế ra đời, hoạt động từ 1978.

chot-so-cuu-dac-biet-cua-ba-lien-toi-chi-muon-chuyen-tam-cuu-nguoi
Bà Đào Thị Liên lật mở cuốn sổ ghi chép những trường hợp tai nạn giao thông được cứu từ năm 2006, sáng 28/4

Thời điểm mới lập chốt, nhiều người đàm tiếu bà Liên. Có người nói bà lập trạm cấp cứu để trục lợi, kiếm thêm thu nhập, số khác bảo gàn dở, lo chuyện bao đồng. "Tôi chỉ muốn chuyên tâm cứu người không quan tâm mọi người nghĩ gì", bà nói.

Từ đó, mỗi lần thấy người bị tai nạn giao thông trên địa bàn huyện, bà Liên đều chạy ra giúp. Nhẹ thì giúp lau rửa, băng bó vết thương, nặng lại hỗ trợ sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện huyện. Hình ảnh người phụ nữ hớt hải đi cấp cứu cho nạn nhân dần trở nên quen thuộc với người dân trong vùng.

Trong cuốn sổ ghi chép từ năm 2006, bà Liên cẩn thận viết tên, tuổi, quê quán, tình trạng sức khỏe của những người từng ứng cứu. Có người lúc gặp nạn đã ngoài 80 tuổi, nhưng không ít trường hợp chỉ mới vài tuổi. Hầu hết nạn nhân được bà hỗ trợ đều đã khỏe mạnh, không bị di chứng.

Như trường hợp hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thúy và cháu Đỗ Thị Ngọc Ánh đều ở xã Phúc Thành, không may va chạm mạnh với ôtô lúc sang đường hồi tháng 9/2014. Vừa thấy có người hô hoán, bà Liên và con trai chạy ra sơ cấp cứu, nhờ người đỡ lên cáng và đưa vào bệnh viện huyện. Hai nạn nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não, sau phẫu thuật đều qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đã ổn định. Chị Thúy nay đã đi làm ở công ty, còn cháu Ánh đang học cấp 2. "Nhìn thấy người mình cứu khỏe mạnh, bản thân tôi cũng vui", bà Liên chia sẻ.

chot-so-cuu-dac-biet-cua-ba-lien-toi-chi-muon-chuyen-tam-cuu-nguoi-0
Cuốn sổ được bà Liên cẩn thận ghi chép các trường hợp từ cứu giúp từ năm 2006 đến nay

Cụ Đỗ Thị Ren, 84 tuổi, ở xã Phúc Thành, cũng gọi bà Liên là ân nhân khi được kịp thời băng bó vết thương trên đầu khi va chạm với xe máy lúc sang đường. Cụ Ren nói mỗi lần nhìn vết sẹo trên trán lại nhớ đến ân tình của bà Liên. "Chẳng riêng tôi, nhiều người dân trong thôn, xã cũng mang ơn bà ấy", cụ bà 84 tuổi kể.

Làm việc thiện cứu người nhưng không ít lần bà gặp phiền toái, bị nạn nhân đổ oan. Tết 2012, bà Liên hỗ trợ sơ cứu cho một thanh niên ở huyện Kim Thành bị tai nạn xe máy. Nhưng vừa tỉnh lại, người này lập tức đổ tội cho bà lấy trộm tiền trong cốp xe. Chỉ khi công an vào cuộc và có người làm chứng cũng như bắt được nghi phạm, bà mới được minh oan.

Bà thừa nhận từng nghĩ đến trường hợp này khi lập trạm cấp cứu nhưng cũng không thể làm ngơ khi thấy người gặp nạn nên đành chấp nhận. Bà khẳng định luôn làm đúng lương tâm, trách nhiệm, còn nếu sai đã có pháp luật phân định.

Người con trai thứ hai của bà Liên từ bé đã quen cảnh mẹ cứu người gặp tai nạn trên quốc lộ nên từ khoảng những năm 2010 cũng tham gia hỗ trợ. Từ đó đến nay, nữ y sĩ và con trai đã giúp hàng trăm trường hợp bất kể ngày đêm. Nhiều hàng xóm cũng bắt đầu chung tay, không ngại khó, sợ khổ mà lao vào giúp đỡ khi thấy người bị nạn.

chot-so-cuu-dac-biet-cua-ba-lien-toi-chi-muon-chuyen-tam-cuu-nguoi-8
Nữ y sĩ Đào Thị Liên và một phần bằng khen, giấy khen của Nhà nước và các tổ chức xã hội treo tại nhà riêng, sáng 28/4

Tròn 45 năm mở trạm cứu người, bà đã giúp gần 900 trường hợp thoát khỏi lưỡi hái tử thần. "Trước năm 2020, số trường hợp được tôi cấp cứu mỗi năm phải dài đến cả chục trang giấy, nay chỉ còn một, hai tờ. Đây là điều khiến tôi vui nhất. Khi mình thất nghiệp đồng nghĩa những vụ việc đau thương mới ít xảy ra", bà Liên nói.

Ông Phạm Viết Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Kim Thành, cho biết hoạt động mở chốt cứu người gặp nạn trên địa bàn huyện của bà Đào Thị Liên có từ hàng chục năm nay. Nhờ nữ y sĩ ứng cứu người gặp nạn kịp thời nên số vụ tai nạn thương tâm giảm đáng kể. Với sự hy sinh thầm lặng và đóng góp to lớn, bà đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Nhà nước và địa phương trao tặng.

"Đây là tấm gương sáng, cần được nhân rộng và lan tỏa thông điệp tích cực đến với mọi người", ông Tuấn nói.

Ở tuổi 75, khi hai khớp gối đau nhức, đi lại khó khăn, bà Liên chưa có ý định nghỉ việc. "Tôi sẽ tiếp tục đến lúc không thể làm được nữa và truyền cho con cháu. Chứ còn sức khỏe, còn những vụ tai nạn giao thông thì tôi vẫn làm", bà nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm: Nguyễn Thành Nhân và hành trình 8 năm "sửa xe miễn phí" xuyên đêm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Câu chuyện về nghị lực phi thường, vượt lên số phận của cô giáo không tay Lê Thị Thắm không chỉ khiến người ta cảm phục mà còn là cảm hứng sống cho những người cùng hoàn cảnh...

Cảm phục nghị lực phi thường của cô giáo không tay ở xứ Thanh: Vượt lên chính mình, mở lớp tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo
0 Bình luận

Suốt 10 năm qua, bất kể trời mưa hay nắng, nhóm thiện nguyện "Thiện Tâm An" vẫn đều đặn phát cơm chay miễn phí cho người bệnh nghèo.

Nhóm thiện nguyện đều đặn phát cơm chay miễn phí cho người bệnh nghèo suốt 10 năm
0 Bình luận

Những tấm lòng thơm thảo, những hành động ý nghĩa xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên đất nước Việt Nam. Điển hình như những ngày hè nắng nóng tại Hà Tĩnh xuất hiện nước miễn phí, dừa 0 đồng...

Nước miễn phí, dừa 0 đồng: Việt Nam chẳng bao giờ thiếu những tấm lòng thơm thảo!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 19 giờ trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất