9x bỏ Đại học về quê làm nông, đón "người dưng" vào ở

Đang ở cái tuổi thanh xuân phơi phới, bố mẹ lo cho ăn học Đại học, Thảo Nguyên quyết định bỏ học về quê làm nông, đón "người dưng" vào nhà ở.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Năm 17 tuổi, Đinh Lê Thảo Nguyên (sinh năm 1996) cũng như bao bạn bè khác hào hứng chuẩn bị hành trang lên thành phố học tập, theo đuổi ước mơ. Khi ấy, Thảo Nguyên chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ học, ngừng rong ruổi để trở về quê làm nông như cha mẹ mình đã và đang làm.

Khi Thảo Nguyên quyết định "bỏ học, bỏ phố về quê" ai cũng sửng sốt. Đã có không ít người trách Thảo Nguyên bồng bột, suy nghĩ nông cạn. Người ta muốn thoát khỏi đồng ruộng lên thành phố lập nghiệp, đây lại bỏ học về quê...

9x-bo-Dai-hoc-ve-que-lam-nong-don-nguoi-dung-vao-o

"Nhưng thật ra, tôi đã tính toán từ lâu. Cuộc sống nơi phố bị xô bồ, tấp nập khiến tôi luôn rơi vào cảm giác mệt mỏi, ngột ngạt. Tôi dần nhận ra, điều tôi yêu thích là cây cối, thiên nhiên. Tôi luôn mong nhớ về khu vườn của cha - nơi gắn bó cả tuổi thơ”, Nguyên chia sẻ. 

Quyết định rời đại học về quê của Nguyên khiến người ngoài sửng sốt nhưng gia đình cô lại không hề phản đối, thậm chí bố nhiệt tình hỗ trợ Nguyên thực hiện ước mơ.

Gia đình Thảo Nguyên chỉ có hai chị em nhưng em cô không yêu thích công việc làm vườn. Khi biết con gái muốn "nối nghiệp”, bố không ngần ngại chia sẻ với cô tất cả những cách làm vườn, tỉa cây, trồng hoa mà ông vẫn làm bấy lâu.

9x-bo-Dai-hoc-ve-que-lam-nong-don-nguoi-dung-vao-o-8

Khu vườn "khởi nghiệp" của Thảo Nguyên có diện tích 7000m2, nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Trải qua ba đời xây dựng song song với việc cải tạo, khu vườn từ việc chỉ trồng các loại cây ăn quả như mít, sầu riêng, xoài, bơ... đến bây giờ đã có thêm nhiều loại rau củ, các loài hoa nổi tiếng như: hoa hồng, atiso, hướng dương…

Để có thể trở thành một người nông dân thực thụ, Thảo Nguyên lên mạng tìm hiểu về phương pháp nông nghiệp thuận tự nhiên. 9X sử dụng hầu hết là sản phẩm phân bón hữu cơ để chăm sóc cây.

Thảo Nguyên chia sẻ, lúc này cô mới biết việc chăm sóc cây vất vả như thế nào. Người làm vườn không chỉ phải quan sát sự thay đổi hàng ngày của cái chồi, nụ rồi chờ nó đơm hoa, kết quả để vun vén cho khu vườn phát

9x-bo-Dai-hoc-ve-que-lam-nong-don-nguoi-dung-vao-o-6

Ngay từ đầu Thảo Nguyên hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Bởi mục đích của khu vườn chủ yếu là phục vụ cho gia đình và du khách tham quan. 

Việc cô gái 9x về quê “nuôi cá, trồng rau” cũng mất khá nhiều thời gian để học hỏi mọi thứ liên quan đến vườn cây. Cô nhận ra không chỉ những chuyến đi xa mới được trải nghiệm mà chính khu vườn nhà mình cũng mang đến cảm giác mới mẻ, thỏa sức trải nghiệm như các địa điểm du lịch khác. 

Việc từng đi du lịch, từng tham gia làm thiện nguyện cho dự án chăm sóc bảo tồn ở địa phương đã tạo cảm hứng để cô tiết kế nên mô hình tình nguyện viên làm vườn. Theo đó, người lạ sẽ được mời đến thăm thú vườn, chăm sóc, tận hưởng cuộc sống "về quê trồng rau, nuôi cá". Đổi lại, gia đình Thảo Nguyên sẽ không phải lo vấn đề thiếu người chăm sóc cây trái. 

Hiện tại, khu vườn của Thảo Nguyên chỉ tuyển tình nguyện viên là nữ. Du khách muốn đăng ký phải gửi các thông tin cá nhân, nhận phỏng vấn của chủ vườn. Từ đó, Thảo Nguyên sẽ gặp, lựa chọn người phù hợp nhất để mời về nhà.

9x-bo-Dai-hoc-ve-que-lam-nong-don-nguoi-dung-vao-o-4
Rất nhiều gia đình đã đưa con đến trải nghiệm ở khu vườn của Thảo Nguyên

Thời gian đầu phát triển mô hình này, Thảo Nguyên gặp không ít khó khăn. Trước là sự phản đối của gia đình. Bởi bố Nguyên không tin rằng, những bạn trẻ thiếu kinh nghiệm đó có thể làm vườn vất vả, ông cũng không yên tâm khi có người lạ xuất hiện.

Nhưng vì con gái quá kiên định nên cả nhà cũng “tặc lưỡi” cho cô thử triển khai. Không ngờ rằng, chỉ sau một thời gian, mô hình được nhiều bạn trẻ yêu thích, tìm đến để trải nghiệm cuộc sống bỏ phố về quê làm vườn. Với xu hướng muốn "bỏ phố về quê" sau đại dịch, nhiều bạn trẻ tìm tới mô hình của Nguyên để thử sức, làm quen, tìm hiểu xem bản thân có phù hợp hay không.

9x-bo-Dai-hoc-ve-que-lam-nong-don-nguoi-dung-vao-o-3

Là một người từng trải nghiệm ở vườn nhà Thảo Nguyên - bạn Anh Vũ (Hà Nội) chia sẻ: "Thật khó để tìm được một địa điểm thú vị đến vậy, ngoài việc khám phá sự độc đáo của khu vườn, mình còn được tận hưởng “chất” Đà Lạt bình yên, thơ mộng. Các công việc làm vườn không quá vất vả nhưng vẫn đem lại nhiều niềm vui; được thưởng thức thực phẩm do mình trồng ra là điều tuyệt vời nhất. Với mình thì đây là điểm lý tưởng để gác lại bộn bề của công việc, cuộc sống và chill với những năm tháng tuổi trẻ".

Nói về dự định tương lai, Thảo Nguyên cho biết: Sắp tới, bên cạnh việc phát triển khu vườn, đón khách đến chơi còn tổ chức các buổi Workshop cho bé và phụ huynh tham gia. Thông qua những hoạt động đó, giúp bé được học thêm nhiều điều bổ ích về thiên nhiên, có cơ hội được gần gũi với cha mẹ hơn.

Sau thời gian bỏ phố về quê, Thảo Nguyên hạnh phúc với lựa chọn của mình và đang trên hành trình chia sẻ hạnh phúc với "người dưng".

Xem thêm: Lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo của "thầy giáo làng" khuyết tật viết chữ bằng miệng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Suốt 6 tháng qua, cô giáo trẻ Trúc Ly quyết tâm nán lại ở TP.HCM, ngày ngày đạp xe đi khắp các quận để giúp người nghèo.

Cái duyên từ thiện của cô giáo trẻ đạp xe khắp TP.HCM để giúp người nghèo
0 Bình luận

Mới đây, Mỹ vừa bàn giao một trường tiểu học cho Việt Nam, cụ thể là tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngôi trường vừa để làm nơi học tập, vừa là nơi trú ẩn.

Mỹ bàn giao trường học cho Việt Nam: Vừa làm nơi để học, vừa làm nơi trú ẩn
0 Bình luận

Sau khi nhận được tiền ủng hộ của nhiều mạnh thường quân, mẹ nữ sinh bị chủ shop Mai Hường đánh đập đã quyết định quyên góp một phần số tiền này.

Mẹ nữ sinh bị chủ shop Mai Hường đánh đập chia sẻ tiền được ủng hộ cho người khó khăn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Mất thị lực sau tai nạn, chàng trai gác lại ước mơ thành bác sĩ nỗ lực vực dậy chính mình: “Sẽ có một ngày bạn nhìn lại và tự hào vì đã không bỏ cuộc”

Bị mất thị lực sau tai nạn, chàng trai Nguyễn Thế Anh (SN 2002) đã từng tuyệt vọng đến mức không dám dùng từ “khiếm thị” hay nhắc đến chữ “mù”… nhưng giờ đây cậu đã có thể bình thản chấp nhận và nỗ lực sống tốt mỗi ngày.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Anh hùng giữa đời thường: Nhờ phản xạ nhanh chàng trai Hải Phòng cứu sống bé trai ngay trước mũi tàu hỏa

Bé trai 7 tuổi thoát nạn ở đường ray tàu hỏa nhờ sự nhanh trí, dũng cảm của chàng trai Hải Phòng. Khoảnh khắc ghi lại sự việc khiến ai xem cũng phải thót tim.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học

Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 07/07
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 07/07
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 07/07
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 06/07
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

PC Right 1 GIF
Đề xuất