Chuyện "mệ Tuyết" bán hương ở Huế: Cho khách chụp ảnh miễn phí, tiền kiếm về chỉ để đi từ thiện

Bất kể trời nắng hay mưa, "mệ Tuyết" đã ngoài 70 ở làng Thủy Xuân, Huế vẫn chăm chỉ mở hàng bán hương để có tiền đi làm từ thiện.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 17/02
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây không lâu, cư dân mạng không khỏi xôn xao câu chuyện về một người phụ nữ có tấm lòng vàng ở Huế. Một chàng travel blogger nổi tiếng đã chia sẻ đoạn clip về một người phụ nữ, với câu nói ấm lòng bằng chất giọng Huế đặc trưng: "Con không mua thì mệ vẫn cho chụp". Được biết, người phụ nữ đó là bà Tôn Nữ Ánh Tuyết, thường gọi "Mệ Tuyết", người bán hương ở làng Thủy Xuân, Huế

xuc-dong-chuyen-ve-me-tuyet-ban-huong-o-hue-miet-mai-tu-thien
Đoạn clip ghi lại câu nói: "Con không mua thì mệ (mẹ) vẫn cho chụp" của mệ Tuyết gây bão MXH

Mệ Tuyết tâm sự, bản thân không nhớ mình đã bảy mấy tuổi, chỉ biết đã theo ông ngoại học làm hương trầm từ năm lên 9. Làng Thủy Xuân nơi bà ở chính là làng hương truyền thống lớn nhất xứ Huế nổi tiếng hàng trăm năm nay.

Thời gian gần đây, làng hương trở thành điểm đến du lịch quen thuộc, được nhiều người ghé thăm. Khi ấy, nhưng người làm hương như bà Tuyết có thêm công việc tay trái là bán hàng lưu niệm hay đón khách tham quan. Dù vậy, đây không phải là lý do mà mệ Tuyết được nhiều người biết đến.

xuc-dong-chuyen-ve-me-tuyet-ban-huong-o-hue-miet-mai-tu-thien
Mệ Tuyết làm nghề hương trong làng Thủy Xuân. Ảnh: Đậu Anh Văn

Hơn 7 năm qua, mệ Tuyết vẫn chăm chỉ bán hàng bất kể ngày mưa hay ngày nắng, cốt yếu để có tiền đi làm từ thiện. Phần lớn lợi nhuận từ việc bán hàng, bà đều tặng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo ở Bệnh viện Trung ương Huế. Được biết, cơ duyên từ thiện đến với bà từ một lần đi viện thăm bạn thân bị ung thư. Khi ấy, bà gặp một cháu nhỏ mới 5 tuổi đã mất một bên mắt, mắt kia sưng tấy, hỏi ra thì biết em bị ung thư giác mạc. 

Bà tâm sự: "Mệ biết mình phải thương trẻ ung thư, giống như cái duyên cho mệ gặp gỡ". Kể từ đó, cứ mỗi tháng những bệnh nhi của khoa Ung Bướu lại nhận được một bì thư có 100.000 đồng và bánh kẹo do mệ Tuyết gửi. Dù biết đây chẳng là bao, nhưng bà cho rằng với gia đình của các bệnh nhi thì đó là một sự động viên lớn. 

xuc-dong-chuyen-ve-me-tuyet-ban-huong-o-hue-miet-mai-tu-thien
Phần lớn lợi nhuận từ việc bán hàng, bà đều tặng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo ở Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đậu Anh Văn

Lần đầu đi viện tặng quà cho bệnh nhi cũng là lần mà bà nhớ nhất, bởi khi bà đã vô tình thiếu mất quà cho 7 đứa trẻ ở phòng 508. Khi ấy, nghe mấy đứa nhỏ nói "mệ ơi con chưa" có mà mệ Tuyết bật khóc. Bà hứa sẽ quay lại ngày mai nhưng lại vô cùng lo lắng vì ở nhà chẳng còn bao tiền. Nào ngờ, ngay hôm sau bà bán liền được 4 bức tranh, chưa kể hoạng sĩ còn tặng bà thêm 800.000 đồng để đi từ thiện. Từ đó đến nay, không ít lần bà được người lạ giúp đỡ như vậy, cứ như là sự màu nhiệm của cuộc sống.

2 năm qua, do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, không ít lần bà phải chấp nhận tạm nghỉ bán. Dù vậy, bà vẫn duy trì thói quen 1 tháng tới viện 1 lần, hay gửi quà nếu được. Biết chuyện của bà, không ít sinh viên, người đi làm tìm đến và đồng hành cùng bà thiện nguyện.

xuc-dong-chuyen-ve-me-tuyet-ban-huong-o-hue-miet-mai-tu-thien
Cứ 1 tháng/lần, bệnh nhi của khoa Ung Bướu lại nhận được một bì thư có 100.000 đồng và bánh kẹo do mệ chuẩn bị

Bạn Đậu Anh Văn, sinh viên trường Du lịch - Đại học Huế thường cùng các bạn đi từ thiện với mệ Tuyết. Cậu bạn kể: "Có những ngày mình xuống thăm mà thấy mệ chỉ ăn chiếc bánh mì khô cùng sữa cho xong bữa. Mệ cứ thanh minh rằng mình già rồi nên chỉ ăn uống đơn giản". Sinh viên ở các trường khi biết tin thường tìm cách giúp đỡ bà như giới thiệu du khách, bạn bè tới mua hàng. 

Chị Kim Phụng (30 tuổi) sau một lần trò chuyện với bà Tuyết ở làng hương, liền tham gia từ thiện cùng bà. Mỗi tháng, bà thường để dành 10-12 triệu đồng cho các bệnh nhi, nếu việc bán hàng không thuận lợi thì cũng để tới 5-6 triệu. Chị tâm sự: "Dù rằng chia đều ra số tiền không lớn nhưng là sự động viên tích cực với các cháu nhỏ, điều đó có thể thấy qua mỗi lần mệ đến chúng quấn mệ lắm".

Theo Lan Hương, Đức Hiếu/VnExpress, Hồ Văn Diệp

Xem thêm: Tấm lòng vàng của anh chủ tiệm cắt tóc Sài Gòn: Mình thì thuê trọ, nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Thương xót cảnh người nghèo khó khăn, vất vả mà không đủ ăn đủ mặc, 9x Trà Vinh Trần Thanh Liêm đã dốc hết sức mình thiện nguyện nhiều năm qua.

9x Trà Vinh với đam mê thiện nguyện: Vận động xây dựng nhà trọ 0 đồng, mở quán cơm từ thiện miễn phí
0 Bình luận

Cái nhà quàn cũ nát trong nghĩa trang lớn nhất TP Hồ Chí Minh là nơi che mưa chắn nắng cho bà Trần Thị Nghĩa. 42 năm qua, bà Nghĩa nhận người đã mất làm cha mẹ, con nuôi và tình nguyện chăm sóc, bảo quản các phần mộ luôn sạch đẹp.

Chuyện người phụ 42 năm sống tạm trong nhà quàn cũ nát, nhận người đã khuất làm cha mẹ, con nuôi
0 Bình luận

Hơn 10 năm qua, ông Tám Thuận (Đồng Tháp) đã chạy không biết bao nhiêu chuyến đò vận chuyển bệnh nhân tới bệnh viện miễn phí.

Hơn 10 năm chạy thuyền vận chuyển bệnh nhân miễn phí của ông Tám Thuận
0 Bình luận

Tin liên quan

Sổ số truyền thống và xổ số Vietlott là 2 loại hình xổ số khá phổ biến hiện nay. Vậy xác suất trúng thưởng của từng loại hình xổ số này là khoảng bao nhiêu? Hãy cùng chúng tôi đi khám phá và so sánh hai loại hình xổ số này nhé!

So sánh xác suất trúng thưởng giữa xổ số truyền thống và Vietlott?
0 Bình luận

Đứng trước cám dỗ, con người sẽ có hai cách ứng xử. Một là đầu hàng, để nó chi phối và điều khiển, hai là vượt qua cám dỗ để vươn tới những điều tốt đẹp hơn.

Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về cách vượt qua cám dỗ
0 Bình luận

Cuộc đời buồn của một Hoàng Thái hậu ở triều Nguyễn, có tuổi thơ khốn khó, bị bán làm nô tì trong cung. Một bước trở thành vợ vua rồi lại bị mẹ chồng cách ly khỏi con trai, đến cuối đời lại quay trở về cuộc sống khốn khó.

Xót xa cuộc đời đẫm lệ mẫu thân vua Bảo Đại: Vợ vua nhưng như người vô hình, không được ở gần con, mâu thuẫn với mẹ chồng
0 Bình luận

img

Bài mới

Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
Vượt lên nghịch cảnh, người đàn ông mù lòa nuôi ong giữa núi rừng Hà Tĩnh, làm điểm tựa cho người vợ ốm yếu

Chưa từng biết đến ánh sáng, lại chăm sóc người vợ ốm yếu, người đàn ông mù lòa vẫn kiên cường bám trụ giữa núi rừng, viết nên câu chuyện cuộc đời bằng nghị lực phi thường.

Hải An
Hải An 31/12
Ấm áp mô hình 'Điểm tâm yêu thương 0 đồng” của chàng trai Đồng Tháp 

Chàng trai Đồng Tháp đã triển khai mô hình "Điểm tâm yêu thương 0 đồng" từ đầu năm 2024.Mô hình hoạt động định kỳ vào ngày 14 hoặc 15 âm lịch, mỗi kỳ phát từ 400 - 700 suất cho người nghèo, lao động thu nhập thấp.

Hải An
Hải An 30/12
Khách Tây làm 'ông già Noel' với hy vọng gửi gắm về một Giáng sinh ấm áp cho trẻ em kém may mắn ở Việt Nam

Hơn 800 món quà được cộng đồng người nước ngoài tại TP HCM bí mật chuẩn bị, gửi gắm hy vọng về một Giáng sinh ấm áp cho trẻ em kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/12
Cụ bà Cần Thơ hơn 20 năm miệt mài đi tìm thuốc giúp người nghèo

Gói ghém tình thương trong từng thang thuốc nam, gieo hy vọng cho phận đời khó khăn… là hành trình thiện nguyện hơn 20 năm nay của cụ bà Lê Thị Dồi 83 tuổi ở Cần Thơ.

Hải An
Hải An 21/12
img
Đề xuất