Tâm
Cổ tích giữa đời thực: Thương cụ bà bán vé số không gia đình, người đàn ông đón "mẹ nhặt" về chăm nom
Thương cụ bà bán vé số nghèo khổ không nơi nương tựa ở chợ Bà Chiểu (TP.HCM), người đàn ông này đã sẵn lòng đón về chăm nom.

Ông Đinh Tiên Sinh (65 tuổi, TP.HCM) mồ côi từ nhỏ, không có họ hàng thân thích, sống nay đây mai đó cả thời niên thiếu. Sau này, ông cưới bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (60 tuổi), cả hai có với nhau 2 người con. Gia cảnh vẫn nghèo khó, ông làm đủ nghề từ bốc vác, phụ hồ đến thu gom rác để nuôi cả nhà.
Năm 2010, ông theo xe phụ gom rác dân lập cho một người quen ở quận 3. Mỗi ngày, ông đều đi ngang qua chợ Bà Chiểu, thường gặp một cụ bà đã ngoài 80 đi khắp chợ bán vé số mưu sinh. Thương cảm cho số phận của bà Nguyễn Thị So, lần nào ông cũng mua vé số ủng hộ.

Trong một lần hỏi chuyện, ông mới biết bà không có gia đình, con cháu gì, sống lang thang. Thấy vậy, ông về nhà bàn với vợ, bày tỏ mong muốn rước cụ về chăm sóc. Ông Sinh kể: "Vợ tôi gật đầu đồng ý. Vậy mà năn nỉ cả tháng, bà mới chịu theo chúng tôi về. Ban đầu còn xưng hô khách sáo nhưng được ít hôm, tôi nói: Bà làm mẹ tụi con nha! Bà gật đầu. Vậy là sau mấy chục năm không còn mẹ, vợ chồng tôi lần nữa lại có mẹ".
Đón về một thời gian, thấy phòng trọ bên quận Bình Thạnh chật chội quá, hai vợ chồng quyết định dọn qua quận 12 có gác trọ để mẹ có không gian riêng, dù mỗi ngày ông phải đi làm xa hơn. Suốt 8 năm qua, những người ở xóm trọ không ai biết cụ là mẹ nuôi mà tin rằng đó là mẹ ruột của ông Sinh.
Ban đầu, hai bên ngại ngùng không quen gọi mẹ con, nhưng dần dà ngày càng thân thiết. Ông Sinh nhớ lại: "Mới đầu, xưng hô còn khách sáo, nhưng được ít hôm, tôi nói: Bà làm mẹ tụi con nha! Bà gật đầu. Vậy là sau mấy chục năm không còn mẹ, vợ chồng tôi lần nữa lại có mẹ".

Không chỉ chăm lo cho "mẹ nhặt", ông Sinh còn để bà làm chủ hộ, rồi đưa bà lên phường làm hộ khẩu. Nhờ vậy, mỗi tháng bà So lãnh 380.000 đồng tiền cho người cao tuổi, lại được cấp BHYT miễn phí.
Căn trọ nhỏ của ông Sinh lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, nhất là sau 12h giờ trưa. Đó là lúc bà So đi bán vé số về, cả nhà hỏi han "Mẹ bán hết không?", "Mẹ ăn cơm chưa?",... Hồi năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thương mẹ nghỉ ở nhà cả ngày nắng nóng, ông Sinh lại ra cửa hàng điện máy mua trả góp chiếc quạt hơi nước.
Chục năm về đây, bà So vẫn đi bán vé số, vẫn mua cơm hộp theo thói quen dù vợ chồng ông năn nỉ đủ cách. Bà giải thích: "Tiệm cơm đó mẹ quen mấy chục năm rồi. Bán vé số đi đây đi đó là niềm vui, nằm ở nhà chỉ sinh bệnh, cứ để mẹ đi". Nghe hợp lý, vợ chồng ông lại thôi, không cản nữa. Chỉ khác, ông xin mẹ mỗi sáng được chở bà ra chợ Bà Chiểu thay vì đi xe buýt, để rồi khi gặp người quen ông lại khoe: "Mẹ tôi đó".
Theo báo Người lao động
Xem thêm: Ấm lòng lớp học miễn phí ở nhà văn hóa cho học sinh nghèo của hai nữ sinh Hà Nội

Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2022 sẽ diễn ra như thế nào? Liệu có bùng nổ như thời gian qua hay trầm lắng bởi những lý do chủ quan và khách quan?
-
Tâm 2 ngày trước
Người phụ nữ khuyết tật vượt lên nghịch cảnh để khởi nghiệp, giúp bà con trong xóm thoát nghèo
-
Tâm 3 ngày trước
Chuyện ít người biết: Bà lão nhặt ve chai bụi bặm là khắc tinh của những kẻ móc túi ở hồ Hoàn Kiếm
-
Tâm 3 ngày trước
Chủ quán bánh canh ở Tp.HCM quyết giữ giá giữa thời bão giá: Chỉ sợ người nghèo ăn không đủ no
-
Tâm 6 ngày trước
Jang Kều - Nữ doanh nhân có học vấn khủng, sống hết mình vì cộng đồng: Hạnh phúc là được cống hiến
-
Tâm 7 ngày trước
Nguyễn Thị Ngọc Tâm: Cô giáo xương thủy tinh mở lớp học miễn phí cho học trò nghèo
-
Tâm 7 ngày trước
"Tái bà thất mã" MacKenzie Scott và hành trình từ thiện "cho đi đến khi rỗng két"
-
Tâm 08:00 29/06/2022
Nể phục những gia đình "nghiện" hiến máu cứu người: Có nhà hiến máu 500 lần, sẽ tham gia đến khi hết sức thì thôi
-
Tâm 16:14 28/06/2022
Tình bạn đẹp của hai nam sinh Hải Phòng: Hơn 4 năm đẩy xe lăn đưa bạn đến trường
0 Bình luận