Thầy giáo trẻ rời bỏ công việc ổn định lên Kon Tum lập nghiệp, hết lòng với thiện nguyện
Vốn đã có công việc ổn định ở quê nhà Huế, nhưng thầy Dương Văn Vấn vẫn quyết định lên Kon Tum lập nghiệp, miệt mài làm thiện nguyện nơi đây.

Thầy giáo Dương Văn Vấn sinh ra và lớn lên ở Huế, tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế. Năm 2005, dù đã có công việc ổn định, thầy vẫn quyết định lên Kon Tum lập nghiệp, rồi miệt mài từ thiện ở vùng đất này hơn 15 năm qua.
Thầy Vấn tâm sự, chứng khiến sự khó khăn, vất vả của học sinh và đồng bào miền núi, bản thân thầy không thể kiềm lòng. Thầy tự nhủ, nếu không được học hành cẩn thận, sẽ có biết bao thế hệ ở vùng non cao này không có tương lai tương sáng? Chính vì thế, thầy Vấn quyết định gắn bó với Tây Nguyên, trở thành giáo viên ở trường THCS Đăk Rve (huyện Kon Rẫy, Kon Tum). Cứ thế, thầy đã có hơn 15 năm công tác ở nơi đây, hơn 10 năm liền được công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và được tuyên dương.

Thầy giáo trẻ tâm sự, thầy nhớ nhất là một lần đi vận động học sinh nghèo đi học. Thầy không khỏi xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh nghèo khó, gia đình đông người nhưng cả bữa ăn chỉ có mỗi nồi cơm, mấy con cá khô, không có bát đãu hay gì mà chỉ ăn bốc. Thầy nhớ lại: "Tôi đoán được lý do tại sao em ấy không đi học, tôi chỉ hỏi về suy nghĩ, sinh hoạt của em. Tôi hỏi em đã bao giờ ăn bún hay phở chưa? Em ấy nói cả đời ông của em cũng chưa bao giờ được ăn nữa là em, thầy ơi!".
Từ ấy, thầy giáo người Huế liên tục tích cực tham gia vào các công việc thiện nguyện, dốc sức mình để giúp đỡ bà con nơi đây. Thầy bộc bạch: "Tôi từ nhỏ cũng từng nhận được những món quà từ thiện, tôi cảm thấy biết ơn những người đã giúp mình lúc khó khăn nhất và tôi muốn trả ơn cuộc sống!".
Sau nhiều năm ấp ủ, Dương Văn Vấn đã vận động thành công để thành lập nhóm tình nguyện "Kon Rẫy kết nối và sẻ chia". Nhóm tình nguyện là cầu nối tin cậy cho các nhà hảo tâm giúp đỡ kịp thời em nhỏ mồ côi, học sinh khó khăn người dân tộc thiểu số được đi học. Đến năm 2021, nhóm đã tặng hơn 270 suất học bổng, hàng nghìn suất quà, suất ăn miễn phí trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Bên cạnh đó, thầy giáo trẻ còn là chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Quyền tham gia của trẻ em, CLB Kỹ năng của Hội đồng Đội huyện Kon Rẫy, Ban chủ nhiệm CLB "Hiến máu tình nguyện Kon Rẫy". Nhiều năm qua, các CLB này đều có nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa việc làm có ích cho xã hội.
Thầy tâm sự: "Mong muốn lớn nhất của tôi là các em học sinh dân tộc thiểu số đủ điều kiện để đi học và thay đổi được cuộc sống sau này. Về làm từ thiện thì mong rằng sau này sẽ có nhiều người hiểu hơn về “từ thiện” và cùng tham gia, ủng hộ giúp đỡ tinh thần và vật chất để giúp người nghèo khổ, động viên họ vượt qua khó khăn, tạo được xã hội thương yêu nhau, giúp đỡ nhau bằng cả tình người...".
Theo PhapluatPlus
Xem thêm: Hành trình 10 năm làm cô nuôi cho hơn 100 trẻ tại mầm non vùng biên Hà Tĩnh
Đọc thêm
Mới đây, Cristiano Ronaldo đã khiến nhiều người cảm động vì bán đấu giá áo gây quỹ và viết tâm thư cho nạn nhân vụ phun trào núi lửa ở La Palma.
Xót xa cảnh 3 anh em mồ côi cha mẹ vì COVID-19, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên (TP.HCM) đã quyết định đứng ra nhận đỡ đầu, nuôi nấng và chăm lo các cháu.
Việc chàng vũ công Chu Văn Huân (34 tuổi, Lâm Đồng) cùng người mẹ khiếm thị mở bếp ăn miễn phí cho người nghèo mùa dịch đã khiến Quyền Linh vô cùng xúc động.
Tin liên quan
Câu chuyện "Phụ nữ thiện lương nhất định có số mệnh tốt" cho ta thấy một điều rằng người phụ nữ có tâm hồn lương thiện, hành thiện giúp người, sẽ mang phúc đức vô tận tới cho gia đình và con cháu hậu thế, tránh được tai ương.
Nếu bạn đang cảm thấy chán ngán cảnh nghèo khó, muốn đổi đời nhanh chóng, hãy đầu tư vào 3 thứ "một vốn bốn lời" này.
Dự định sẽ đi du lịch Nha Trang nhưng lại chưa biết sẽ ở đâu? Bạn muốn nơi nghỉ của mình phải sang trọng, đẳng cấp. Sống Đẹp sẽ giới thiệu cho bạn TOP 10 khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế ở Nha Trang.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.