Thanh niên 10x khởi nghiệp từ năm 2 đại học, nay đã thành triệu phú: Biết tận dụng thời cơ, làm giàu không khó

Nhìn thấy cơ hội làm giàu từ AI, chàng thanh niên Lý Gia Lạc đã thử sức khởi nghiệp, nay đã trở thành triệu phú.

Chi Nguyễn
13:00 05/09/2024 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lý Gia Lạc sinh năm 2002, bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2 đại học. Đến giờ, dự án khởi nghiệp của cậu bạn đã phát triển vượt bậc, chỉ sau 2 năm đã đạt doanh thu 22 tỷ. Chàng thanh niên trẻ đã làm thế nào?

Chàng thanh niên 10x này vốn học chuyên ngành thương mại quốc tế, cũng máu khởi nghiệp từ lâu. Lý Gia Lạc tâm sự: "Đó là lúc tôi học năm 2, khách hàng đầu tiên của tôi, anh ấy đăng một bài đăng khá dài, nói mình đang kinh doanh đồ uống tại Mỹ, muốn tìm một loại phao, nhưng không có bản thiết kế, cũng không có sản phẩm mẫu, hỏi xem liệu có thể giúp đỡ anh ấy không. Khi đọc được bài đăng đó tôi đã đi liên hệ bên xưởng sản xuất để làm sản phẩm mẫu, sau đó tôi chụp ảnh sản phẩm thực tế gửi cho khách hàng. Tới cuối tuần họ nhắn tin trả lời tôi nói rất thích sản phẩm này, và nói họ cần 10.000 chiếc cho sản phẩm này, hỏi tôi có thể trả giá rẻ hơn hay không. 

Đơn hàng này giúp tôi kiếm được mười mấy vạn tệ (khoảng 300-400 triệu đồng). Tới khoảng từ tháng 5-6 năm 2022, lượng khách hàng mà tôi có một tháng rơi vào khoảng 2000 người".

thanh-nien-10x-khoi-nghiep-tu-nam-2-dai-hoc-nay-thanh-trieu-phu

Khi được hỏi về bí quyết khởi nghiệp kinh doanh thành công, chàng trai trẻ cũng không ngần ngại chia sẻ. Lý Gia Lạc cho biết, đầu tiên anh sẽ tìm hiểu xem khách hàng để tâm điều gì, sự khác biệt giữa các tệp khách hàng sẽ dẫn đến quyết định mua bán ra sao.

10x cho hay: "Tất cả những phản hồi của khách hàng, chúng tôi đều sẽ đưa hết lên trang chủ cũng như trang giới thiệu chi tiết sản phẩm, như vậy thì khi đăng sản phẩm, khách hàng nhìn thấy sản phẩm của bạn sẽ thấy được thông tin mà họ muốn thấy, và đó là điểm ngay lập tức thu hút được khách hàng, lượng truy cập cửa hàng của chúng tôi ngay lập tức gia tăng, sau đó nếu công việc hậu cần thực hiện tốt, từ khâu khách hàng biết tới bạn, tin tưởng bạn, giao dịch với bạn, nhiều lần nữa quay lại tìm bạn, cứ với một vòng chu kì như vậy, số liệu của cửa hàng sẽ ngày càng tốt lên. Mỗi một người khi đó có thể phụ trách 50-60 khách hàng".

Ban đầu, chàng trai này tập trung kinh doanh sản phẩm hôn lễ. Lý Giai Lạc giải thích: "Lúc đó tôi nghĩ, liệu có một loại sản phẩm nào đó, vừa có thể bán được với giá cao, vừa có lượt mua lại nhiều lần hay không. Sau đó tôi nói chuyện với người bạn người Mỹ của mình, tôi phát hiện ra, người nước ngoài hình như rất thích kết hôn, họ có thể kết hôn tới 3-4 lần, trong khi đó, với văn hóa của nước ta, chúng ta sẽ chỉ kết hôn 1-2 lần, khi đó tôi đã quyết định kinh doanh sản phẩm trong hôn lễ. Sau khi đi khảo sát các xưởng sản xuất, tôi đã nghĩ, bán được với giá cao, có thể được mua lại nhiều lần, chuỗi cung ứng cũng rất gần mình, đây chính là sản phẩm mà tôi đang tìm kiếm".

thanh-nien-10x-khoi-nghiep-tu-nam-2-dai-hoc-nay-thanh-trieu-phu

Trong quá trình kinh doanh, anh chàng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, khi nhận ra công dụng của AI, anh chàng đã lập tức sử dụng. Lý Giai Lạc cho rằng, AI chính là một vị "cứu tinh" cho chính mình. 10x giải thích: "Trước kia, khi chúng tôi đăng một sản phẩm lên có thể mất 10-20 phút, một ngày có thể chỉ lên được nhiều nhất 10-20 sản phẩm, nhưng sau khi áp dụng AI, chúng tôi tiết kiệm được gấp đôi gấp ba thời gian, có rất nhiều công đoạn không cần bỏ ra quá nhiều suy nghĩ hay thao tác".

Về tiền vốn khởi nghiệp, anh chàng thẳng thắn chia sẻ là bản thân mượn ba mẹ, viết cả giấy nợ. Anh chàng cam đoan rằng, nếu nhỡ kinh doanh thất bại, sẽ cố gắng đi làm để trả nợ phụ huynh. 

Và rồi, chỉ sau 2 năm miệt mài cố gắng, anh chàng đã từng bước trở thành triệu phú. Hiện tại, anh có doanh thu rơi vào khoảng 7 triệu tệ (tương đương 22 tỷ đồng). Cũng vì điều này, 10x từng có thời gian tiêu xài tiền phung phí, không biết tiết kiệm và lo cho tương lai.

thanh-nien-10x-khoi-nghiep-tu-nam-2-dai-hoc-nay-thanh-trieu-phu

10x nhớ lại: "Khoảng tháng 7,8 năm ngoái, bà nội tôi bị bệnh phải nhập viện, số tiền phải tiêu mỗi ngày là khá lớn, khoảng 6000-7000 tệ mỗi ngày. Lúc đó tôi muốn giúp đỡ cả nhà, tuy nhiên, khoảnh khắc kiểm tra tài khoản của mình, tôi nhận ra mình còn lại không có bao nhiêu tiền. Lúc đó tôi đã nghĩ, tiền, sau này muốn tiêu, phải tiêu thật đúng nơi đúng chỗ. Sau đó tôi xem xét lại chi tiêu của mình, một bữa cơm tôi hoàn toàn có thể tiết kiệm vài chục tệ, như vậy thì vài chục tệ đó thông qua tích lũy mỗi ngày sẽ tạo ra một số tiền lớn, sau đó tôi đem số tiền đó đi đầu tư vào cửa hàng của mình, thu hút nhiều khách hàng tới với mình hơn. Biết đâu lúc nào đó gặp được khách hàng lớn, tôi lại có thể tạo ra lợi nhuận 10 triệu tệ thì sao. 

Hiện tại tôi vẫn đang tiêu dùng theo tư duy này. Vì lúc trước, tiền tới nhanh và đi cũng nhanh, cảm giác như là nếu không dùng món tiền này đúng chỗ, ông Trời sẽ lấy lại của tôi số tiền này. Cho nên tôi luôn nghĩ phương châm của mình kể từ lúc này sẽ là đi một cách thật ổn định".

Xem thêm: Hiểu 3 quy luật chuyển vận, người trẻ kiếm tiền dễ như trở bàn tay

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận