Nữ sinh miền Tây miệt mài làm việc tử tế, nấu cơm từ thiện giúp người khốn khó
Suốt 2 năm qua, dù việc học bận rộn, nữ sinh Vũ Anh Nguyên vẫn miệt mài làm việc tử tế, nấu cơm từ thiện giúp người khốn khó.

Vũ Anh Nguyên (22 tuổi) đang là nữ sinh ngành triết học tại ĐH Cần Thơ, kiếm Bí thư Chi đoàn KV.5, phường An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ. Cô bạn tình cờ biết quán cơm Từ Tâm thành lập năm 2022, qua sự phối hợp giữa P.An Cư và các nhà hảo tâm. Quán phục vụ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, mỗi ngày tặng hơn 200 phần ăn. Đến nhận cơm đông nhất là người bán vé số dạo, bán hàng rong.
Hơn 8 giờ, quán cơm thiện nguyện Từ Tâm bắt đầu mở cửa, tranh thủ nấu ăn để kịp phát tặng lúc 10 giờ. Đa số phụ bếp là người lớn tuổi, chỉ có Nguyên trẻ nhất.
Công việc nấu cơm do các đoàn thể của P.An Cư luân phiên phục vụ theo ngày, trong đó Đoàn Thanh niên phụ trách ngày thứ năm. Dù vậy, những ngày khác, Nguyên vẫn đến góp sức. Bà Ba Hồng (78 tuổi, người địa phương đến phụ quán), cho biết: "Nguyên rất siêng năng, ai nhờ việc gì cũng cố gắng làm. Khi phát cơm, bất kể đó là ai, cháu luôn lễ phép, trao hai tay để tôn trọng người nhận".

Nhiều tháng nay, khi đã làm xong luận văn tốt nghiệp, Nguyên đến phụ quán rất thường xuyên. Cha mẹ Nguyên cũng rất ủng hộ, tạo điều kiện cho con tham gia. "Mỗi ngày, quán nấu lần lượt 4 nồi cơm mới đủ phát. Các cô, chú ở đây lớn tuổi rồi, việc khiêng vật nặng rất khó khăn. Em cũng muốn phụ giúp lặt rau, phát cơm để công việc nhanh hơn. Phát cơm xong thì em rửa chén bát. Được góp chút sức của mình, em thấy vui chứ chẳng có mệt", Nguyên chia sẻ.
Nữ sinh này tự tin phục vụ ở quán bởi trước đó từng là "chủ xị" một điểm nấu cơm thiện nguyện. Giữa năm 2023, Nguyên tập hợp các bạn đoàn viên, thanh niên trong khu vực, đa phần là sinh viên, tổ chức mô hình phát cơm cho người lao động nghèo. Tùy từng thời điểm, suất cơm sẽ có món mặn hoặc chay. Khi nguồn vận động không đủ, mỗi sinh viên sẵn sàng xuất tiền túi để mua nguyên liệu.
Nữ sinh cho biết, với khả năng của sinh viên, mỗi tháng, nhóm chỉ có thể tổ chức được từ 1 đến 2 lần phát cơm. Mỗi lần triển khai có khoảng 200 hộp cơm, đủ món mặn, xào, canh. Mọi người chạy xe máy trên nhiều tuyến đường trong nội ô để tặng cho công nhân quét rác, người bán vé số, hàng rong. Nhóm lo lắng nhất là kinh phí mua rau củ, thịt, thực phẩm chay; còn gạo nấu cơm thì mỗi người lấy ở nhà một ít góp lại. Việc này kéo dài được gần nửa năm.

Với Nguyên, việc phụ giúp ở quán cơm thiện nguyện đã giúp bản thân có nhiều kỷ niệm đẹp. "Em nhận ra điều hạnh phúc đôi khi đến từ việc giúp đỡ những người xung quanh. Mọi người nở nụ cười, nói lời cảm ơn khi nhận được hộp cơm khiến lòng mình ấm áp, phấn khởi. Tham gia công tác xã hội nhiều với cô chú, em học hỏi được lề lối làm việc trách nhiệm, tấm lòng yêu thương", Nguyên bộc bạch.
Anh Phan Quốc Việt, Bí thư Đoàn P.An Cư, cho biết: "Nguyên là thanh niên năng nổ, đóng góp đáng kể cho quán cơm Từ Tâm. Vì thế, mọi người trân quý tấm lòng tình nguyện của Nguyên. Việc làm của Nguyên đã truyền cảm hứng tích cực, từ đó ngày càng có nhiều bạn trẻ mặn mà với công tác xã hội hơn".
Theo báo Thanh Niên
Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, cô gái mắc bệnh teo cơ tích cực tham gia thiện nguyện
Đọc thêm
Những ngày hè của Diễm Mỹ trở nên vô cùng ý nghĩa khi cô quyết định mở lớp bổ sung kiến thức miễn phí cho các em học sinh tiểu học.
Từ khi tròn 18 tuổi, chàng nam sinh trường Y này đã bắt đầu cơ duyên "cho đi", đến nay đã có hơn 40 lần hiến máu.
Với anh thiếu tá Công an Phạm Văn Hiếu, những chiếc giấy chứng nhận hiến máu là thứ mà anh vô cùng tự hào.
Tin liên quan
Dù bất cứ ai chê bai con, hay làm con đau, thì vẫn có gia đình mình ở đây con nhé, con trai yêu của mẹ!
Bất kể người làm cha mẹ nào cũng mong muốn con mình sau này lớn lên sẽ trở thành tài giỏi, sống hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.
Người xưa cho rằng, phong thủy ảnh hưởng rất nhiều đến tài vận, gia đạo của mỗi gia đình. Vì thế họ khuyên "sân không trồng 3 cây, trong nhà không treo 3 vật".
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.