Nguyễn Thị Yến Anh: Nữ sinh khiếm thị giành học bổng du học Úc, tốt nghiệp thạc sĩ với điểm GPA gần 4.0

Dù bị khiếm thị, nhưng nhờ nỗ lực vượt khó, tự lập, nữ sinh Nguyễn Thị Yến Anh (30 tuổi) đã xuất sắc tốt nghiệp thạc sĩ Úc với điểm GPA gần 4.0.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 18/09
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tại lễ chào mừng các cựu sinh viên Học bổng chính phủ Australia hôm 19/8, Nguyễn Thị Yến Anh, 30 tuổi, được chọn là người phát biểu. Cả khán phòng yên lặng dõi theo khi Yến Anh, người mới tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục tại Đại học La Trobe, kể câu chuyện của mình bằng tiếng Anh.

Dưới hàng ghế khán giả, bà Hồ Thị Ân, 63 tuổi, lặng lẽ quan sát con gái. Bà chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, con gái mình lại đi xa được đến vậy.

Năm 1992, Yến Anh chào đời nhưng suốt một tuần đầu, em không mở mắt. Đưa con đi khám, bà Ân mới biết con bị mù bẩm sinh. Lúc Yến Anh được vài tháng tuổi, bà tiếp tục đưa con đi khắp nơi chữa trị nhưng không được. Một lần, sau khi vô tình xem trên tivi về trung tâm giáo dục cho trẻ em khiếm thị ở Huế, bà quyết định gửi đứa con 5 tuổi vào đó.

nu-sinh-khiem-thi-nguyen-thi-yen-anh-xuat-sac-tot-nghiep-thac-si-o-uc
Nguyễn Thị Yến Anh đam mê tiếng Anh từ nhỏ, dốc sức học bộ môn này dù bản thân là người khiếm thị

"Mọi người nghĩ tôi không muốn nuôi Bi-a (tên thân mật của Yến Anh) nên mới gửi con đi như vậy nhưng tôi cũng đau lòng. Ngày đó, kinh tế khó khăn song tôi muốn con được học hành, điều trị và hòa nhập với những bạn cùng cảnh ngộ", bà Ân nhớ lại.

Khi dần quen với môi trường mới, Yến Anh không còn nhớ nhà hay khóc một mình. Em cho hay, trung tâm dạy các em chữ nổi, kiến thức từ lớp 1 đến 3 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm quen trước. Khi bắt kịp với nhịp độ, các em được ra trường ngoài học cùng các bạn mắt sáng từ lớp 4.

Lớp hơn 40 học sinh và chỉ 2-3 bạn khiếm thị. Nghe cô giáo giảng, Yến Anh phải chép lại bằng chữ nổi. Nhiều khi không viết kịp, em mượn vở bạn, nhờ các thầy cô ở trung tâm đọc lại để chép. Sáng học ở trường, chiều em về trung tâm để các cô kèm thêm và tối tự ôn bài. Suốt những năm phổ thông, Yến Anh đều đạt học sinh khá, giỏi.

Năm lớp 9, Yến Anh ấp ủ ước mơ du học và bắt đầu học tiếng Anh. Sinh ra không may mắn như các bạn cùng trang lứa, từng bị những người xung quanh trêu chọc, Yến Anh nhận thấy chỉ có con đường học tập mới giúp em chứng minh bản thân.

"Em thích học ngoại ngữ và mê du lịch, đặc biệt muốn được trải nghiệm nền giáo dục hòa nhập của các nước tiên tiến. Nhưng việc học tiếng Anh với những học sinh khiếm thị như em không đơn giản", Yến Anh cho hay.

Thời gian đầu, em phải nhờ cô giáo đọc trong sách tiếng Anh ra để học. Năm lớp 12 có máy tính cài phần mềm hỗ trợ đọc màn hình, em tự lên mạng học tiếng Anh và chỉnh sửa phát âm.

Yến Anh tốt nghiệp loại giỏi ngành Đông Phương học của Đại học Khoa học Huế năm 2015 và làm việc tại Hội người mù của tỉnh, phụ trách mảng tuyên giáo cho trẻ em khiếm thị. Năm 2017, em nộp hồ sơ học bổng chính phủ Australia và trúng tuyển. Sau một năm phải ở lại Việt Nam để điều trị sức khỏe, năm 2020, em lên đường đến Australia học ở thành phố Melbourne.

Yến Anh được đưa một người thân đi theo hỗ trợ. Lần đó, dì em đi cùng giúp đỡ nấu ăn, giặt giũ và sinh hoạt vì mẹ phải ở nhà chăm sóc bố ốm.

Thời gian đầu, Yến Anh đến trường cùng dì để tập làm quen với môi trường xung quanh, sau đó em tự dùng gậy đi học. Sau một tháng rưỡi học trực tiếp, Yến Anh phải học online vì dịch bệnh. Em cho hay, hệ thống giáo dục của Australia khác Việt Nam nên lúc đầu em khá bối rối. Suốt một tháng của học kỳ đầu, mỗi ngày, em phải ngồi trên máy tính khoảng 10 tiếng để viết bài. Bí ý tưởng, học online không có bạn trao đổi, Yến Anh đã phải nỗ lực nhiều.

Học thạc sĩ phải tự học, tự nghiên cứu là chính. Vấn đề nào không hiểu, em chủ động gọi điện hoặc email hỏi thầy cô. Yến Anh thấy bản thân năng động hơn và học hỏi được nhiều kiến thức hơn với cách học này.

Theo Yến Anh, sinh viên khiếm thị và khuyết tật nhận được sự hỗ trợ lớn ở Australia. Yến Anh có người hướng dẫn cách đi lại, làm quen với phương tiện giao thông như tàu điện và xe buýt.

nu-sinh-khiem-thi-nguyen-thi-yen-anh-xuat-sac-tot-nghiep-thac-si-o-uc
Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực, Yến Anh đạt kết quả học tập GPA 3.67/4.0

Thầy cô ở trường cũng gửi tài liệu học trước để em nghiên cứu. Với những tài liệu PDF máy tính của em không đọc được, nhà trường giúp chuyển đổi sang file word.

Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực, Yến Anh đạt kết quả học tập GPA 3.67/4.0.

Trở về Việt Nam, Yến Anh mong muốn đưa dịch vụ hỗ trợ vào trường hòa nhập để giúp đỡ các bạn học sinh khiếm thị và khuyết tật. Khi được hỗ trợ một cách phù hợp và kịp thời, kết quả và thành tích học tập của các em sẽ được cải thiện.

Em khuyên các bạn cùng cảnh ngộ bước qua sự tự ti, có niềm tin vào những việc muốn làm. Khi đã quyết định mục tiêu gì, phải kiên trì theo đuổi, không ngại khổ mới mong được đền đáp xứng đáng.

"Em cũng gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực. Nhờ công nghệ hỗ trợ, sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, thầy cô, cộng với sự quyết tâm của bản thân, các bạn sẽ đạt được thành quả", Yến Anh nói.

Bà Ân nghe con trò chuyện cũng vui lây, mừng vì Bi-a bé bỏng ngày nào đã trưởng thành. "Tôi rất mãn nguyện", bà nói và tin ước mơ sau này được đi nhiều nước trên thế giới của Yến Anh sẽ thành hiện thực.

Theo VnExpress

Xem thêm: Nghị lực phi thường ẩn sau cơ thể yếu ớt của nữ sinh xương thủy tinh Nguyễn Thị Thúy Hòa

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Căn bệnh ung thư quái ác giáng xuống khiến sức khỏe trang bị bào mòn nhanh chóng, kinh tế gia đình suy kiệt. Em tâm sự, muốn xin dừng chữa bệnh vì thương bố mẹ.

Xót xa nữ sinh lớp 10 xin ngừng chữa ung thư vì thương cha mẹ nghèo khó
0 Bình luận

Mấy năm nay, Trinh vừa lo cơm nước cho gia đình, vừa tất bật đi học, rồi lại theo bố đi chữa bệnh... Cuộc sống đầy rẫy khó khăn em chẳng ngại, chỉ lo ước mơ vào giảng đường đại học không thể trở thành hiện thực.

Tai ương trút xuống gia đình, nữ sinh hiếu học mong manh ước mơ vào giảng đường
0 Bình luận

Gia đình chỉ nghĩ Thùy đi học cho vui, nhưng thật không ngờ, cô bé khuyết tật nơi cửa biển Diêm Phố có thể chiến thắng số phận, thẳng bước tiến vào giảng đường đại học. 

Nữ sinh 'không chân' và hành trình bước vào giảng đường  đại học đầy diệu kỳ
0 Bình luận

Tin liên quan

Mới đây, hàng trăm trường đại học đã công bố điểm chuẩn với mức điểm gần chạm ngưỡng tuyệt đối khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Nguyên do khiến điểm chuẩn đại học nhiều ngành gần chạm ngưỡng tuyệt đối 29,95
0 Bình luận

Đức Phật dạy, trong mười ngày trai nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh, thời trong đời hiện nay hay làm cho người trong nhà không phải mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc dư dật.

Ngày thập trai tụng kinh gì để được phước?
0 Bình luận

"Hãy quý trọng đối thủ của mình, bởi vì rồi có ngày bạn sẽ phát hiện, vai trò không thể thay thế được của họ lại ngự trị trong lòng bạn...".

Để lại cho mình một đối thủ - Bài văn đạt điểm tuyệt đối của thí sinh TP Bắc Kinh năm 2011
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13 giờ trước
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”

Sau khi đề thi Ngữ Văn 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhận về nhiều sự quan tâm, ông Hồ Hiểu Minh - Giáo sư của Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề, nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì vẫn có khá nhiều điều có thể viết được”.

Hải An
Hải An 09/06
Đề thi Ngữ Văn 2025 tại Trung Quốc gây ấn tượng với sự giao thoa giữa văn học cổ điển và tư duy phản biện hiện đại

Đề thi Ngữ văn tại Trung Quốc năm 2025 tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi cấu trúc đa dạng mà còn vì những câu hỏi mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện sâu sắc.

Hải An
Hải An 09/06
Nhiều trường bỏ tổ hợp khối C trong xét tuyển Đại học khiến học sinh rối bời

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 vốn là lựa chọn hàng đầu của thí sinh khối xã hội. Thay đổi đến ở phút chót này khiến nhiều học sinh rối bời.

Hải An
Hải An 05/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất