Nguyễn Thế Minh: Chàng trai Đắk Nông nguyện trả ơn đời, sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh
Suốt 6 năm qua, chỉ cần có thời gian rảnh, anh Nguyễn Thế Minh lại lên đường đi làm từ thiện, sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh.

Anh Nguyễn Thế Minh (SN 1987, trú thôn 2, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) sinh ra đã không được may mắn như bao người. Anh được một gia đình người lạ cưu mang, chăm sóc khi chỉ mới 1 tuổi. Chàng trai 8x tâm sự: "Từng được mọi người giúp đỡ, tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Vì vậy, khi có điều kiện, tôi muốn mang tình thương yêu của mình sưởi ấm lại những trái tim bất hạnh khác. Tôi cũng kỳ vọng khi mọi người vượt qua khó khăn, họ sẽ tiếp tục lan tỏa những việc làm ý nghĩa như mình".
Năm 2016, anh bắt đầu chăm chỉ làm từ thiện. Lúc ấy, thu nhập còn eo hẹp, nhưng anh vẫn tự đi xin tập sách đã qua sử dụng, quần áo cũ tặng cho người nghèo. Mỗi lần như vậy, anh lại lên mạng xã hội lan tỏa, kêu gọi tìm sự giúp đỡ. Nhờ tấm lòng cao cả cùng sự nhiệt huyết, việc làm của anh đã chạm đến cảm xúc của nhiều nhà hảo tâm.

Đến giờ, anh đang là Chủ nhiệm CLB Trái tim nhân ái Đắk Nông với hơn 100 thành viên sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng, mong muốn lan tỏa lối sống đẹp. Cũng từ đây, anh nhiệt tình, năng nổ hơn hẳn với những chuyến đi thiện nguyện.
Một lần nọ, khi đi làm từ thiện, chứng kiến cảnh những người mắc bệnh hiểm nghèo nằm điều trị dài ngày phải nhịn ăn, nhịn uống tiết kiệm chi phí, Minh vô cùng xót xa. Bếp ăn từ thiện đặt tại Bệnh viện huyện Đắk R’lấp ra đời từ đó. Các thành viên CLB Trái tim nhân ái Đắk Nông luân phiên vào bếp để có những suất cơm kịp chuyển đến tay các bệnh nhân.
Chưa kể, anh còn đứng ra kêu gọi hỗ trợ xây nhà tình thương cho bà con khó khăn. Đến nay, họ đã xây được 6 căn nhà, ngoài ra hỗ trợ học bổng hàng tháng cho 8 em học sinh từ lớp 1-12, phát tâm giúp đỡ mai táng nhiều trường hợp,...

Hồi tháng 10 vừa qua, anh Nguyễn Thế Minh lại một lần khiến dân tình nể phục. Anh vượt gần 1.000 cây số bằng xe máy, cứu trợ bà con bị ảnh hưởng lũ quét ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ngày 8/10, anh Minh xuất phát bằng xe máy, vượt qua quãng đường hơn 800km từ xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đến xã Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Dọc đường gặp mưa lớn, người đàn ông này phải dừng chân nghỉ lại.
Như một cơ duyên, anh Minh gặp một gia đình bán tạp hóa bị sập nhà do bão số 4. Gia đình này có 4 người bị thương phải đi viện, hàng hóa phải nhờ hàng xóm trông hộ.
Thương cho hoàn cảnh gia đình, anh Minh mua hết số hàng trong quán tạp hóa nhỏ này để mang tặng cho đồng bào vùng lũ huyện Kỳ Sơn. Vì xe máy không thể chở hết được số hàng, anh Minh đành gửi chiếc xe lại và bắt 2 chặng xe khách để tiếp tục hành trình. Đến nơi, anh trao tặng hơn 20 hộ dân ở Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ mỗi hộ 500.000 đồng và toàn bộ hàng hóa nhu yếu phẩm, dầu gió với tổng trị giá 15 triệu đồng.
Tâm sự về việc làm tử tế ấy, anh chia sẻ: "Vì đây hoàn toàn là kinh phí cá nhân nên nếu thuê xe, hoặc phương tiện khác thì không thể đủ được, nên tôi quyết định đi bằng xe máy để đến tận nơi và trao tặng trực tiếp cho bà con".

Được biết, vợ anh không những không cấm cản vì chồng "lo chuyện bao đồng", mà còn hết lòng ủng hộ. Anh tâm sự, vợ chồng anh đang nuôi dưỡng 2 cháu bé, một bé 6 tuổi bị bệnh bại não và một bé 3 tuổi đang được cho đi học mẫu giáo.
Chia sẻ về việc này, anh Nguyễn Thế Minh tự hào: "Gần 6 năm trước, chứng kiến cảnh các em bé mồ côi, không có mái ấm, tôi bàn với vợ sẽ nhận cưu mang. Thật bất ngờ vì vợ tôi đồng ý mà không chút đắn đo. Bản thân vợ tôi cũng là trẻ mồ côi.
Năm 2019, nghe tin một cô gái ở Đắk Lắk muốn phá thai, ngay trong đêm, cả 2 vợ chồng chạy xe máy đến thuyết phục cô ấy không làm điều dại dột. Qua cuộc nói chuyện, vợ chồng tôi đặt vấn đề nhận nuôi đứa bé sau khi sinh ra".
Anh Tôn Đức Bảo, Bí thư huyện Đoàn Đắk R’lấp cho biết, CLB Trái tim nhân ái do Nguyễn Thế Minh làm chủ nhiệm hoạt động rất hiệu quả, đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Nông và các địa phương lân cận. Minh nhận được rất nhiều bằng khen của cấp uỷ chính quyền, giải thưởng Tuổi trẻ vì cộng đồng.
Theo Tiền phong, Giáo dục thời đại
Xem thêm: Tâm sáng như ngọc của ông lão cứu cả cộng đồng khỏi thảm họa thiên nhiên 100 năm có 1 lần
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.