Ngưỡng mộ tài xế Việt hết lòng giúp đỡ du khách Nam Phi tìm lại balo thất lạc
Nữ du khách Nam Phi Nadja Bester không khỏi bàng hoàng khi biết mình đã để quên chiếc balo đựng laptop cùng toàn bộ tiền bạc, thẻ từ trên xe khách. Rất may, một tài xế Việt có tâm đã giúp cô tìm lại.

Cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, ngưỡng mộ trước hành động đẹp của tài xế Việt khi giúp đỡ nữ du khách Nam Phi Nadja Bester tìm lại chiếc balo thất lạc. Nadja chia sẻ, cô là nhà báo, kiêm chuyên gia truyền thông người Nam Phi, suốt 4 năm vừa qua đã du lịch vòng quanh thế giới cùng cậu con trai của mình. Đầu năm 2020, sau khi rời khỏi Ấn Độ, Nadja đặt chân đến Việt Nam và đã "mắc kẹt" tại đây vì đại dịch COVID-19. Thế nhưng, Nadja tâm sự cô đã có một kỷ niệm vô cùng xúc động, không thể nào quên và rất biết ơn lòng tốt bụng của tài xế Việt.

Nadja cho hay, sau khi đón năm mới, cô cùng con trai đi xe khách từ Yên Bái về Hà Nội đêm 3/1. Khoảng 12h đêm ngày 4/1, khi đang chuẩn bị yên vị trên chiếc taxi công nghệ để quay trở về nhà, Nadja mới bàng hoàng phát hiện cô đã thất lạc chiếc balo quan trọng. Trong đó đựng laptop, nhiều tiền mặt và một số giấy tờ như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ của cô. Bà mẹ 34 tuổi người Nam Phi hốt hoảng nhận ra, do phải chuyển xe và mệt mỏi do quãng đường xa, mẹ con cô đã bỏ quên chiếc balo quan trọng ấy trên chiếc xe khách thứ hai.

Quá lo sợ, Nadja tìm cách cầu cứu người tài xế taxi. Anh Nguyễn Thái Sơn (37 tuổi), tài xế taxi hôm đó kể lại: "Tôi chẳng hiểu họ nói gì với nhau nhưng qua cử chỉ cũng đoán được họ để quên đồ". Vì bất đồng ngôn ngữ, hai bên phải trò chuyện với nhau thông qua ứng dụng dịch tự động. Sau đó, hai người chuyển qua nhắn tin trên ứng dụng chat của hãng taxi để thuận tiện hơn.
Ngay sau khi hiểu được tình hình, anh Sơn nhanh chóng liên hệ với tất cả các hãng xe khách chạy tuyến Yên Bái - Hà Nội, cố gắng thu thập thông tin và lịch trình di chuyển để giúp đợ mẹ con chị Nadja. Sau khoảng 30 phút, anh đã tìm được số điện thoại của tài xế lái xe khách mà mẹ con Nadja vừa rời đi.
Anh Sơn hồi tưởng: "Tài xế xác nhận có balo bỏ quên mà hỏi không khách nào nhận. Nhờ kiểm tra thì đúng là có laptop bên trong. Thế nhưng xe đã tới Cổ Bi (Gia Lâm), không thể quay đầu lại nên hẹn ngày 4/1 sẽ gửi balo qua một chuyến xe khác để đưa về Hà Nội".
Sau đó, anh Sơn chở hai mẹ con Nadja về nhà, không quên đưa số di động của anh cho chị Nadja, cẩn thận kiểm tra xem hai bên đã lưu được thông tin của nhau chưa do tin nhắn trên ứng dụng hãng xe sẽ tự động xóa khi kết thúc cuốc xe. Sau đó, tài xế Việt còn cẩn thận gửi thêm tin nhắn SMS cho chắc chắn.

Dù cuốc xe dài lâu hơn dự kiến, anh Sơn vẫn kiên quyết lấy cước phí như cũ, không tính thêm thời gian chờ đợi. Hành động này đã khiến Nadja hết sức cảm động. Cô tâm sự: "Chưa bao giờ tôi lại sẵn sàng tặng tiền boa mới một trái tim rộng mở đến vậy, bởi lẽ anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó và nhiều hơn thế nữa".
Sau đó, để có thể nắm rõ thời gian xe khách đưa balo về Hà Nội, Nadja đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ mọi người biết tiếng Việt để trao đổi thêm với anh Sơn. Một cô gái trẻ đã đứng ra giúp đỡ Nadja, trao đổi và liên lạc với tài xế Việt về hành trình của chiếc balo đó. Ngay cả chủ nhà cũng như bạn cùng nhà của Nadja cũng hết lòng giúp sức, liên lạc với tài xế xe khách hộ cô.

Đến trưa ngày 4/1, Nadja vui mừng nhận lại chiếc balo tại bến xe Mỹ Đình, trong đó "không thiếu dù chỉ một món hay một đồng". Ngay lập tức, cô liên lạc lại với anh Sơn và nhận lại câu trả lời: "Tôi chỉ sợ không giúp được mọi người thôi. Giúp được tôi sẽ giúp hết mình. Chúc mừng bạn".
Sau đó, Nadja nhờ người quen thuật lại câu chuyện của mình để đăng tải trên một số hội nhóm trên Facebook, và chỉ trong vòng 24 giờ đã thu hút được hơn 2000 lượt thích và cả trăm lượt chia sẻ. Cô cũng lập một nhóm dành cho cộng đồng nước ngoài chia sẻ những việc tử tế ở Việt Nam, để lan tỏa những món quà của sự tử tế và để sưởi ấm trái tim mọi người.

Nadja tâm sự: "Việt Nam không phải là đất nước xa lạ duy nhất mà tôi từng sinh sống, nhưng khi nhắc đến việc nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ thì chắc hẳn đây là lần đầu tiên.
Tôi - cũng như rất nhiều người nước ngoài khác - có vô vàn câu chuyện để kể về lòng tốt của những người dân địa phương nơi đây và tôi mong rằng những câu chuyện này có thể được chia sẻ trên các diễn đàn mạng để chúng ta có thể biết quý trọng hơn những con người thực sự tốt bụng trên thế giới và có bao nhiêu người trong số họ là người Việt Nam". Sau đó, cô gửi lời cảm ơn tới tài xế Nguyễn Thái Sơn cũng như những người đã giúp đỡ mình, và cảm ơn những công dân Việt Nam luôn trung thực và đáng tin.
Anh Sơn cũng chia sẻ, trước đó anh đã từng bị rơi ví và được người trả lại nên giờ luôn muốn giúp những ai lâm phải tình cảnh tương tự. Tài xế này cho hay, trong suốt 10 năm làm nghề lái xe, anh đã từng không ít lần hỗ trợ khách tìm đồ thất lạc. Anh Sơn nói: "Đồ của khách cũng như đồ mình. Tôi còn áy náy khi cô ấy không nhận lại được đồ ngay mà phải chờ".
Đọc thêm
"Sách viết về cái đẹp đã chất lên thành núi, cái đẹp vẫn còn là một câu đố giữa cuộc đời".
Đức Phật từng dạy "đạo không nằm trên bầu trời, đạo ở trong tim", chỉ những người biết lắng nghe, biết sám hối, biết buông bỏ mới có thể tìm đến được cuộc sống an yên.
Đây là những nỗi khổ lớn nhất của đời người mà ai cũng nên biết để có thể vượt qua, sống một đời an nhiên, tự tại.
Tin liên quan
Dân gian quan niệm, những người đã đứng tuổi nhưng vẫn "muộn chồng, muộn vợ", chuyện tình duyên lận đận thường được coi là do có "duyên âm" với người kiếp trước.
Đây là những nỗi khổ lớn nhất của đời người mà ai cũng nên biết để có thể vượt qua, sống một đời an nhiên, tự tại.
Đức Phật từng dạy "đạo không nằm trên bầu trời, đạo ở trong tim", chỉ những người biết lắng nghe, biết sám hối, biết buông bỏ mới có thể tìm đến được cuộc sống an yên.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.