Khởi nghiệp đi bán cá, 9x Thanh Hóa thực hiện ước mơ mua nhà Hà Nội sau 5 năm

Sau 5 năm khởi nghiệp với cửa hàng hải sản, 9x Trần Thị Yến đã thực hiện được ước mơ mua nhà ở Hà Nội.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 26/08
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trần Thị Yến (SN 1995) vốn sinh tại một địa phương ven biển ở tỉnh Thanh Hóa, nay đang trú ở quận Long Biên, Hà Nội. Chị tâm sự, gia đình làm nghề đi biển, bố mẹ thầu thuyền cá từ lâu. Vì thế, từ hồi còn đi học đại học, Yến đã nhập các loại cá biển và hải sản dưới quê lên Hà Nội để bán. 

Yến nhớ lại: "Sau giờ học trên trường, mình về đăng bài bán online. Ai đặt gì lại bảo mẹ gửi xuống và ship cho mọi người. Nhờ thế mà hầu như mình vừa học vừa bán hàng mà vẫn có tiền trang trải cuộc sống ở Hà Nội suốt thời gian học Đại học". Sau khi ra trường, 9x quyết định mình tiếp tục công việc này.

khoi-nghiep-di-ban-ca-9x-thanh-hoa-mua-duoc-nha-ha-noi-sau-5-nam
Sau 5 năm khởi nghiệp với cửa hàng thủy sản, Trần Thị Yến đã thành công

Chị Yến bàn với chồng, thuê cửa hàng để tập trung bán hải sản. Với số vốn chỉ 50 triệu đồng, chị đi thuê cửa hàng với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Tiếp đó, chị đầu tư mua máy sục khí, quầy chứa hải sản và tủ đông bảo quản để bán hàng. 

Chồng chị ngoài thời gian làm việc văn phòng, về nhà cũng rất năng nổ giúp đỡ vợ bán hàng, soạn hàng và đi ship. Bên cạnh đó, ông bà nội cũng hỗ trợ vợ chồng việc chăm con, nên mọi việc đều thuận lợi. Về nguồn hàng, chị Yến nhập các loại hải sản sẵn có từ quê gửi lên, lúc nào cũng đảm bảo chất lượng và tươi ngon.

khoi-nghiep-di-ban-ca-9x-thanh-hoa-mua-duoc-nha-ha-noi-sau-5-nam
Từ số vốn 50 triệu đồng, chị Yến đã mở cửa hàng bán hải sản

Chị Yến cho hay, trung bình mỗi tháng doanh thu từ cửa hàng đều đặn 30-50 triệu đồng. Sau 2 năm khởi nghiệp, chị tích cóp được 700 triệu đồng. Hai vợ chồng quyết định vay thêm ngân hàng 200 triệu đồng, mua một căn nhà nhỏ rộng khoảng 30m2 ở quận Long Biên. Chị tâm sự: "Ngôi nhà 30m2 nhưng thực tế là phòng trọ cấp 4. Vợ chồng tôi mua về, sửa sang, làm thêm cái gác xép ở tạm".

Sau khi sửa xong nhà, chị lại hùn tiền, chuyển cửa hàng hải sản sang nơi khác rộng hơn để mở rộng kinh doanh. Lúc này, không chỉ bán tôm, cá, chị đầu tư mua thêm mực, cua, ghẹ rồi đổ sỉ cho các mối, bán online thêm món lẩu hải sản. Chị Trần Thị Yến càng bán càng đắt khách, đồ lại tươi ngon, giá rẻ nên nhiều người ủng hộ.

khoi-nghiep-di-ban-ca-9x-thanh-hoa-mua-duoc-nha-ha-noi-sau-5-nam
Cửa tiệm của chị Yến còn bán online thêm món lẩu hải sản

Hiện tại, 9x đã chuyển sang thuê mặt bằng rộng hơn để kinh doanh, giá thuê là 20 triệu/tháng. Bên cạnh đó, chị thuê thêm 6 nhân viên phục vụ, vừa bán hàng, vừa chế biến lẩu và ship hàng. Chị Yến cho biết: "Mỗi tháng chi phí hết khoảng 85- 90 triệu đồng. Trong đó 20 triệu tiền thuê mặt bằng, 36 triệu tiền thuê nhân viên, 12 triệu tiền ăn, 5 triệu tiền điện nước, thuê người bế con 5 triệu/tháng, thêm khoảng 10 triệu cho một số loại phát sinh khác. Vì vậy, mỗi ngày tôi luôn đặt mục tiêu phải để ra ít nhất 3 triệu để cuối tháng không phải lo nghĩ gì".

Được biết, 9x Thanh Hóa là một người rất tỉ mỉ trong chi tiêu. Chị đều chốt thu-chi ngay trong ngày, quản lý chi tiêu cẩn thận nên hiếm khi bị âm hay thâm thụt chi phí. Nhờ chăm chỉ kinh doanh, đến năm 2020, vợ chồng chị mua được một chiếc ô tô để phục vụ việc đi lại. Đầu năm nay, chị bán đi căn nhà cấp 4 được khoảng 150 triệu. Chị vay thêm ngân hàng 200 triệu, gộp tiền tích cóp hơn 3 năm để mua nhà mới. Căn nhà mới rộng khoảng 40m2, có 1 phòng khách, 4 phòng ngủ ở ngay trung tâm quận Long Biên. Chi phí mua nhà, làm nội thất và sửa chữa tốn khoảng 2,7 tỷ đồng.

khoi-nghiep-di-ban-ca-9x-thanh-hoa-mua-duoc-nha-ha-noi-sau-5-nam
Chị Yến đã mua được căn nhà trị giá 2,7 tỷ tại trung tâm quận Long Biên

Cuối cùng, sau 5 năm làm nghề... bán cá, nhờ việc chăm chỉ và chi tiêu hợp lý, chị Yến đã thực hiện được ước mơ mua nhà mặt đất ở Hà Nội. Chị cho biết, sắp tới chị sẽ tập trung "cày cuốc", kiếm tiền tiếp tục sửa sang 3 phòng ngủ, hoàn thiện căn nhà trong mơ của hai vợ chồng.

Theo Dân Việt

Lão nông ở chòi lá thành tỷ phú nhờ trồng hẹ, chi vài tỷ làm từ thiện và là 'chuyên gia' hòa giải

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khi bạn bè đang chật vật làm thêm kiếm tiền, Eric Wu đã tận dụng học bổng sinh viên để kinh doanh táo bạo. Nhờ đó, anh đã trở thành tỷ phú tự thân năm 36 tuổi.

Eric Wu: Chàng sinh viên lấy học bổng để kinh doanh đến CEO công ty BĐS 3,8 tỷ
0 Bình luận

Đại dịch làm xáo trộn cuộc sống của con người, do đó ta cần có những suy nghĩ khác về vấn đề quản lý tài chính bản thân.

4 bài học về quản lý tài chính sâu sắc ai cũng cần ngẫm ra sau đại dịch 
0 Bình luận

Muốn chạm tay được tới thành công, trước hết ta phải tự mình giải phóng bản thân khỏi những tư duy thấp kém.

Gió tầng nào gặp mây tầng đó, mãi ôm tư duy tiểu nhân thì giàu sang chỉ là giấc mộng
0 Bình luận

Tin liên quan

10 tượng Phật khổng lồ nổi tiếng thế giới năm 2020, trong đó có tượng Phật Di lặc của Việt Nam ở chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho, Tiền Giang). Đây là những tượng Phật được tạp chí du lịch Wanderlust của Anh bình chọn từ các tượng được kiến tạo từ trên khắp thế giới

Chiêm bái 10 tượng Phật khổng lồ nổi tiếng thế giới
0 Bình luận

Trong giao tiếp giữa người với người, việc tranh luận đúng sai là điều không thể tránh khỏi được. Tuy nhiên, người thông minh thực sự sẽ không bao giờ tham gia vào những cuộc cãi vã vô bổ.

Vì sao người thực sự thông minh sẽ không bao giờ tranh cãi hơn thua?
0 Bình luận

Lực sĩ Lê Văn Công đạt mức tạ tốt nhất 173kg sau 3 lần cử và giành huy chương bạc (HCB) hạng dưới 49kg nam.

Lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công giành huy chương bạc Paralympic Tokyo 2020
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ cậu bé bại não trở thành thần đồng toán học với huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025

Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng,  dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ

Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 14/07
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 13/07
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất