Hoa hậu Phương Lê và ca sĩ Phí Phương Anh mạnh tay quyên góp cho bà con vùng bão
Vừa qua, hoa hậu Phương Lê và ca sĩ Phí Phương Anh đã có hành động đẹp khi quyên góp hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão Yagi.

Bão số 3 - bão Yagi đã đổ bộ vào Việt Nam vào cuối tuần trước, khiến nhiều tỉnh thành miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Trước tình hình đó, không chỉ là cố gắng khắc phục từ các cơ quan nhà nước, mà những người dân Việt Nam - trong đó có các nghệ sĩ đã hết lòng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.
Hoa hậu Phương Lê là một ví dụ tiêu biểu, khi cô quyết định ủng hộ 500 triệu cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trên trang cá nhân, người đẹp viết: "Là công dân Việt Nam, Phương Lê quyên góp một phần nhỏ số tiền của mình cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Mọi người ơi, cùng Phương Lê chung tay đóng góp, dù nhỏ hay lớn cũng là góp phần chia sẻ gánh nặng sau thiên tai mưa giông tàn phá".

Hành động đẹp của Phương Lê đã khiến dân tình không khỏi cảm động. Dưới bình luận, cô chia sẻ thêm rằng: "Chút tấm lòng gửi đến bà con vùng bão ,mong cho bão sớm qua để bà con có cuộc sống sớm trở lại bình thường an vui hạnh phúc".
Ngoài hoa hậu Phương Lê, ca sĩ kiêm người mẫu Phí Phương Anh cũng gây chú ý khi tham gia quyên góp ủng hộ. Được biết, nữ nghệ sĩ đã đóng góp 50 triệu đồng vào quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Phí Phương Anh chia sẻ: "Tuy chỉ là một phần đóng góp nhỏ nhưng Phí Phương Anh hy vọng phần nào có thể giúp đỡ và xoa dịu nỗi đau của đồng bào sau cơn bão. Mong rằng trong tương lai Việt Nam chúng ta không còn phải chịu bất kỳ tổn thất nào nữa và người dân sẽ sớm đứng lên mạnh mẽ hơn sau đợt thiên tai này".

Hành động của hai nghệ sĩ không chỉ là thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà còn lan tỏa sức mạnh cộng đồng, chung tay giúp đỡ người khốn khó. Tất nhiên, đây chỉ là hai trong số nhiều người nổi tiếng đã đóng góp cho đồng bào vùng bão, với mong muốn giúp đỡ người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.
Qua những hành động đẹp và đầy ý nghĩa này, một lần nữa người dân Việt Nam lại thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn do thiên tai gây ra.
Đọc thêm
Mới đây, dù bị bão Yagi tàn phá nặng nề, nhưng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị không nhận 100 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục.
Đôi vợ chồng ở Hà Nội này đã quyết tâm dùng nhà riêng để người lạ cần trú bão, bỏ tiền thuê taxi đưa đón tận nơi.
Cư dân mạng không khỏi xót xa khi biết có một thượng úy đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng chống cơn bão Yagi.
Tin liên quan
Theo các chuyên gia tài chính, nếu bạn là người đam mê một chút thử thách khó khăn, hãy tham gia thử thách 100 phong bì.
Con trai và con dâu có thể giận tôi, trách móc tôi vì tôi từ chối chăm cháu, nhưng tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn sau nhiều năm hết lòng nuôi dưỡng, chăm sóc con cái.
Cổ nhân đúc kết, bạn càng khoe khoang bên ngoài bao nhiêu thì càng khiến bạn dễ chuốc lấy tai bay vạ gió bấy nhiêu.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.