Bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Hải Phòng vẫn xin nhường 100 tỷ hỗ trợ khắc phục cho tỉnh khác
Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3, Hải Phòng vẫn xin nhường 100 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả cho tỉnh khác.

Sau khi bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam, Hải Phòng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, mới đây địa phương này đã thông báo, sẽ từ chối khoản hỗ trợ từ ngân sách trung ương.
Cụ thể, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cho biết sau khi họp bàn với lãnh đạo thành phố cùng với đại diện với các sở, ban, ngành, Hải Phòng đã quyết định không nhận khoản tiền là 100 tỉ đồng từ nguồn ngân sách T.Ư hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3.
"Không chỉ TP.Hải Phòng, mà các tỉnh thành khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định không dùng đến khoản tiền hỗ trợ 100 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư để nhường các địa phương khắc phục hậu quả sau bão. Thành phố sẽ dùng nguồn ngân sách của địa phương, ngoài ra có vận động ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn TP.Hải Phòng", Bí thư Thành ủy Hải Phòng thông tin thêm.

Cũng trong ngày hôm qua, ông Châu đã có thư cảm ơn gửi tới người dân ở TP. Hải Phòng. Vị Bí thư Thành ủy này viết: "Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng và mong các nạn nhân bị thương sớm hồi phục sức khỏe; bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, thiệt hại về tài sản của nhân dân và doanh nghiệp".
Bí thư Thành ủy Hải Phòng xúc động khi chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sỹ và nhân dân TP.Hải Phòng chung sức, đồng lòng, triệu người như một, không quản ngại mưa to, gió lớn, nguy hiểm, lao mình vào tâm bão để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp và nhà nước.
Hàng chục nghìn người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ xuống cấp, bà con sinh sống vùng trũng thấp, các tàu, thuyền… đã được di chuyển tới nơi an toàn, được chăm lo có thể chưa đầy đủ về vật chất nhưng chắc chắn rất ấm áp tình người. Điều đó cho thấy, trong nguy nan, truyền thống đoàn kết, bản lĩnh vượt khó của người Hải Phòng lại càng kiên cường, tỏa sáng. Nhờ vậy, thiệt hại do cơn bão số 3 đã được giảm thiểu ở mức thấp nhất.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị rằng, tỉnh sẽ tự cân đối từ các nguồn lực dự trữ, dự phòng theo quy định chung. Quảng Ninh cũng bày tỏ nguyện vọng xin nhường 100 tỷ hỗ trợ cho các tỉnh khác cũng đang phải khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ lụt. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngay lập tức đã nhận được sự đồng tình từ chính người dân địa phương, sự ủng hộ của cộng đồng.
Theo báo Thanh Niên
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.