Gia đình thương binh ủng hộ 4,5 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng COVID-19
Gia đình thương binh Lê Văn Đệ mới đây đã ủng hộ 4,5 tỷ đồng vào quỹ mua vaccine phòng chống COVID-19.

Chiều 8/6 vừa qua, chính quyền huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã trao tặng giấy khen cho gia đình ông Lê Văn Đệ (75 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đào (73 tuổi, cùng trú xóm 8, Tráng Liệt, Thanh Sơn) vì "Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà".

Được biết, gia đình ông Đệ đã ủng hộ 500 triệu đồng tiền mặt, 4.000 tấn xi măng để địa phương bán lấy kinh phí ủng hộ, trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền ủng hộ là 4,5 tỷ đồng, và đây là gia đình đầu tiên trong tỉnh hỗ trợ quỹ với mức kinh phí lớn như vậy. Theo nguyện vọng của gia đình ông Đệ, số tiền này ủng hộ để tiêm vaccine cho khoảng 5.000 người dân xã Thanh Sơn.
Ông Trịnh Văn Thiện, Bí thư huyện ủy Thanh Hà cho hay: "Tôi đánh giá cao việc làm rất có ý nghĩa của gia đình ông Đệ. Ông là cựu quân nhân, là người thương binh đã góp công, góp của để tạo điều kiện cho nhân dân địa phương được tiêm vắc xin".

Ông Lê Văn Đệ là thương binh hạng 2/4, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông cùng vợ sinh được 4 người con, nay các con đều đã khôn lớn, thành đạt. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Sơn, gia đình thương binh này cũng từng nhiều lần ủng hộ thôn, xóm, xã làm đường, đình, chùa,...
Ông Đệ cho hay, số tiền 500 triệu đồng nói trên là tiền dành dụm các con ông gửi tặng bố mẹ dưỡng già. Nhưng sau khi nghe lời kêu gọi cả nước chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19, vợ chồng ông đã quyết định ủng hộ toàn bộ số tiền trên. Còn 4.000 tấn xi măng trị giá khoảng 4 tỷ đồng là do các con ông hỗ trợ vận động.

Xã Thanh Sơn cũng đã lập một tài khoản riêng để tiếp nhận tiền vận động. Sau khi tiếp nhận toàn bộ số tiền đủ để mua vaccine, xã sẽ đề xuất huyện và tỉnh xem xét hỗ trợ để có nguồn vaccine, tổ chức tiêm phòng COVID-19 cho người dân trong xã.
Từ ngày 27/5 đến ngày 7/6, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận hơn 97,5 tỷ đồng và 10.000 USD từ 190 cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 tỉnh Hải Dương.
Đọc thêm
Biết được các bác sĩ và cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch luôn phải chật vật trong các bộ đồ bảo hộ nóng bức, cậu học trò lớp 6 tại Gia Lâm (Hà Nội) đã tự mày mò và sáng chế ra chiếc quạt mini chống nóng cho lực lượng tuyến đầu chống COVID-19.
Thấy các bác sĩ ở Bắc Giang đeo khẩu trang nhiều giờ khiến tai gây sưng đỏ, đau nhức, cô bé 9 tuổi ở Hà Nội đã thức đêm may 500 chiếc "tai giả" gửi tặng.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay cùng tuyến đầu chống dịch, MC Trấn Thành mới đây đã gửi 1 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Tin liên quan
Ngày mùng 1 âm đầu tháng, nhiều người Việt sắm lễ cúng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu mong được phù hộ độ trì cho gia đạo tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, vạn sự an lành. Mời bạn đọc tham khảo văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát mùng 1 âm tại chùa trong bài viết dưới đây.
Công ty Pouyuen Việt Nam vừa xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19, xác định được 141 F1 và buộc phải để 1.100 công nhân phải tạm nghỉ việc.
Mới đây, Hồ Văn Cường đã xác nhận loạt tin nhắn đang lan tải trên mạng xã hội là thật nhưng bị hack, phủ nhận bị bóc lột và nhận lỗi với mẹ.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.