"Đôi bạn cùng tiến" mang xẻng đi phượt khắp Việt Nam, quyết tâm trồng cây gây rừng
"Đôi bạn cùng tiến" Đặng Đức Tuấn và Võ Minh Tân từng khiến dân tình xôn xao với hành trình phượt khắp Việt Nam để trồng cây gây rừng.

Cuối tháng 5 vừa qua, hành trình "phượt" khắp Việt Nam trong 100 ngày để trồng cây của 2 thanh niên khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ. Đó là đôi bạn Đặng Đức Tuấn (Han Vietnam) và Võ Minh Tân (Hý Du Ký, cùng 29 tuổi), thực hiện dự án "A little Vietnam" với thông điệp "Yêu Việt Nam, hãy yêu môi trường".
Tuấn cho biết, anh quen Tân từ một nhóm bạn chung, nhưng bắt đầu thân hơn kể từ cuối năm 2019. Lúc đó, Tuấn đang làm việc ở TP.HCM, còn Tân thì công tác bên Phnom Penh (Campuchia). Thế nhưng, cả hai vẫn quyết định lên kế hoạch đi phượt, trồng cây gây rừng để bảo vệ môi trường.

Anh Tuấn tâm sự: "Chúng tôi muốn đi để thấy hết được vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa của đất nước mình. Ngoài mong muốn được trải nghiệm, khám phá, chuyến đi của chúng tôi cũng lan tỏa thông điệp du lịch trách nhiệm tới tất cả mọi người, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều".
2 năm đại dịch cũng là thời gian để họ chuẩn bị, từ lịch trình, trang bị tới kiến thức về trồng cây. Năm 2022, với 2 chiếc xe máy, chiếc xẻng và hành lý vừa đủ, "đôi bạn cùng tiến" khởi hành ở Hà Nội, bắt đầu hành trình đi khắp 63 tỉnh, thành. Họ dự tính sẽ dừng chân ở lại mỗi tỉnh, thành trung bình 2 - 3 ngày để khám phá, trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực và… trồng cây. Tuy nhiên, cũng có những nơi họ quyết định ở lại cả tuần vì thấy vùng đất ấy còn nhiều điều thú vị cần khám phá.

Kinh phí mua giống cây hoàn toàn là họ tự bỏ tiền túi, kinh nghiệm trồng cây cũng là học theo sách báo, phim tài liệu. Anh Tân cho biết, đến mỗi địa phương anh sẽ nghiên cứu về địa điểm trồng thích hợp, ưu tiên các loại cây bản địa có bóng mát, thân gỗ và được chính những nhà vườn nơi họ mua cây hướng dẫn về cách trồng thêm.
Lâu dầu, hành trình của họ được nhiều người biết đến, không ít người đã đóng góp kinh phí để đôi bạn tiếp tục hành trình. Địa điểm mà anh Tuấn và anh Tân trồng nhiều cây nhất chính là trên núi Ngọc Lễ (Kon Tum). Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và nhóm Phủ Xanh Măng Đen, cả nhóm trồng tới 240 cây thông.
Anh Tuấn hào hứng kể: "Chính những tình cảm đó là động lực vô cùng lớn để tôi và Tân tiếp tục mang xẻng đi trồng cây. Chúng tôi đã làm được, trồng cây xanh khắp 63 tỉnh thành Việt Nam". Sau chuyến đi, họ tiêu tốn cả trăm triệu, dùng 3 chiếc xe, giảm gần "12 ký thịt". Thế nhưng, điều mà hai người bạn nhận lại còn nhiều hơn thế.

Anh nói tiếp: "Có những lúc mình không tránh được suy nghĩ muốn bỏ cuộc, nhất là thời gian đầu khi lên mấy tỉnh Đông Bắc những ngày rét chưa từng thấy. Nhưng chính sự ủng hộ và tình cảm của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho tụi mình". Những người bạn mới, trải nghiệm mới là những món quà mà họ không ngờ rằng mình thu được sau hành trình. Chưa kể, việc thông điệp yêu môi trường, du lịch trách nhiệm đã lan tỏa được đến với nhiều người, lại càng khiến chuyến đi ấy thêm nhiều ý nghĩa.
Giờ đây, chuyến đi xuyên Việt đã khép lại, nhưng họ vẫn thường xuyên hỏi thăm, cập nhật tình hình về cây cỏ đã trồng. Gần đây nhất, anh Tuấn có dịp ghé qua Bến Tre, rất may tất cả đều phát triển tươi tốt. Anh nói: "Chúng tôi vẫn sẽ còn những chuyến đi như vậy nữa, và vẫn sẽ tiếp tục công việc trồng cây để góp một chút sức mình cho mảng xanh Việt Nam. Hy vọng thông điệp về du lịch trách nhiệm của chúng tôi sẽ càng được lan tỏa đến với mọi người".
Theo Thanh Niên
Xem thêm: Chuyện người phụ nữ Đà Lạt tặng 4.000 cây xanh và lời dặn "chăm trồng cây" của người bà đã khuất
Đọc thêm
Mới đây, Coca Cola cho biết họ sẽ thay đổi bao bì Sprite từ chai nhựa sang chai nhựa PET, như một nỗ lực bảo vệ môi trường.
Trong cuộc đời Đức Phật - có bốn sự kiện trọng đại đều diễn ra tại rừng cây. Trước hết, Ngài được sinh ra ở rừng cây. Theo tục lệ của đất nước Ấn Độ thời bấy giờ, gần đến ngày sinh nở, Hoàng hậu Maya phải về quê của mình ở Devadaha. Nhưng khi đoàn người đi đến vườn Lâm Tỳ Ni thì Hoàng hậu lâm bồn.
Google Doodle kỷ niệm 51 năm Ngày Trái đất bằng video về trồng cây với hy vọng truyền cảm hứng gieo mầm xanh, tiếp tục nuôi dưỡng sự sống xanh trên hành tinh này.
Tin liên quan
Có rất nhiều người thắc mắc không biết Rằm tháng 7 có nên cắt tóc không? Trên thực tế có rất nhiều vấn đề chúng ta cần kiêng khem khi bước sang tháng cô hồn và việc cắt tóc cũng không ngoại lệ.
Hiện tại, dịch cúm A đang hoành hành tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và có xu hướng lây lan mạnh mẽ, trong số đó, số lượng nhiễm mới là trẻ em cũng đang gia tăng nhanh chóng. Vậy, khi trẻ bị cúm A cần uống thuốc gì cho nhanh khỏi bệnh?
Tác giả của bài báo kinh điển nhất lịch sử Harvard Business Review là ông Peter Drucker, người được mệnh danh là "Cha đẻ của nghiên cứu kinh doanh".
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.