Chuyện người phụ nữ Đà Lạt tặng 4.000 cây xanh và lời dặn "chăm trồng cây" của người bà đã khuất

Với mong muốn xây dựng mô hình "vườn ở khắp nơi", chị Phan Diệu Linh đã tổ chức "phiên chợ 0 đồng", tặng hơn 4.000 cây xanh cho các huyện ở tỉnh Lâm Đồng. 

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ai ai cũng bận bịu làm việc, sắm đồ Tết, trang hoàng nhà cửa... nhưng chị Phan Diệu Linh (SN 1980, ngụ tại phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) thì dành thời gian để tổ chức "phiên chợ 0 đồng".

Chị còn tính vào ngày Mùng 3 Tết sẽ cùng bạn bè tổ chức chương trình tặng hạt giống và cây xanh cho tất cả khách đến phiên chợ 0 đồng của chị. Rất nhiều loại hạt giống, hơn 1000 chậu sen đá và hàng chục cây hoa đường phố (mai anh đào, phượng tím...), cây rừng sẽ được tặng cho mọi người.

Theo chị Linh, điều kiện để nhận cây là những người có đất đai, có thời gian chăm sóc và thỉnh thoảng chụp ảnh, gửi thông tin lại cho nhóm của chị để biết tình hình sự phát triển của những cây đã tặng.

Được biết, trước đó đã có hơn 4.000 cây xanh các loại được chị gửi tặng cho người dân khắp tỉnh Lâm Đông nhằm mục đích "vườn ở khắp nơi". Cứ nhắc đến chuyện trồng cây gây rừng là chị Linh hào hứng lắm, kể mãi không hết chuyện.

nguoi-phu-nu-da-lat-tang-cay-xanh-de-di-dau-cung-co-vuon
Nhà chị Linh chật kín cây xanh

Chia sẻ về niềm đa mê với việc trồng cây, chị Linh cho biết: Bố vốn là thầy thuốc nam, trồng rất nhiều cây thuốc khác nhau. Song người có ảnh hưởng lớn nhất chính là bà nội. Bà nội là người người nông dân yêu cây. "Bà nội mình phóng khoáng và thích trồng cây. Mỗi lần bị người ta vặt trộm quả, bà chẳng đuổi mắng chỉ nhắc nhở hái thì để cho cháu bà nữa".

Ngay từ khi chị Linh còn bé bà đã hay nhắc nhở: "Đất, nước, không khí... đều không thuộc về riêng ai. Vì vậy, cây sống trên đất đều là của mọi người. Người trồng một cái cây cả làng được hưởng, mình chặt cây cả làng thiệt hại".

Cũng theo chị Linh, bà nội thường hay khuyến khích con cháu trồng cây gây rừng. Nhưng năm 2005 bà mất, gia đình rất buồn song luôn nhớ di nguyện của bà lúc còn sống là phải trồng nhiều cây. 9 ngày sau khi bà mất, cả gia đình đã họp lại, tổ chức trồng cây theo lời bà dặn. Thỉnh thoảng gia đình cũng tổ chức trồng cây vào ngày giỗ của bà.

Cũng từ đó, chị Linh chia sẻ ý tưởng với bạn bè là cứ hễ trong gia đình có sự kiện (cưới, sinh nhật...) thì tổ chức trồng 1 cây xanh để kỷ niệm. Bởi trồng cây có ích cho đời. 

Đến đầu năm 2020 khi dịch COVID-19 hoành hành, cả nước phải thực hiện cách ly thì chị Linh mua 1 mảnh đất để trồng cây. Khi chị đang trồng rất nhiều loại cây thì chủ vườn thống báo không bán nữa. Lúc ấy trong nhà còn rất nhiều cây, không còn cách nào khác chị Linh đăng thông tin lên mạng tặng lại cây, không ngờ rất được ủng hộ.

nguoi-phu-nu-da-lat-tang-cay-xanh-de-di-dau-cung-co-vuon
Các em học sinh sau khi nhận được cây xanh của nhóm chị Linh

Chính sự kiện đó đã thay đổi suy nghĩ của chị trong việc trồng cây. Chị Linh chia sẻ, thay tự trồng cây, chị sẽ mang cây đi khắp nơi tặng mọi người và kêu gọi cùng nhau trồng cây. Một người trồng không thể nhanh bằng nhiều người trồng được. "Vậy là tôi bắt đầu mua, gom cây tặng cho các gia đình. Mai mốt cây lớn, tôi sẽ đến nhà xin quả...", chị Linh hào hứng chia sẻ.

Ý tưởng của chị Linh sau đó được rất nhiều người tán đồng và đồng ý chung tay cùng chị tặng cây. Có rất nhiều người ở xa xứ đã gửi chi phí nhờ chị Linh mua cây để tặng các gia đình ở Lâm Đồng. 

“Tôi cứ nghĩ người dân chỉ thích cây ăn quả nhưng sau đó, các loại cây hoa đường phố, cây rừng… đều được mọi người đón nhận. Có đợt, chúng tôi tặng nguyên một làng ở thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng - mỗi nhà 2 cây hoa đường phố. Họ được yêu cầu trồng phía trước nhà để có hoa, bóng mát cho tất cả mọi người”, chị Linh chia sẻ.

Chị Linh còn cho biết, không chỉ có bạn bè, những người xa xứ ủng hộ chị vật chất, tinh thần để thực hiện kế hoạch này mà kể cả các chủ vườn cây cũng giúp đỡ rất nhiều. Có lần chị hỏi mua cây đã được chủ vườn tặng và vận chuyển 100 cây lên Đà Lạt hoàn toàn miễn phí.

Đến đầu tháng 1/2020, cùng với 300 cây mai anh đào được một người tặng, 1.300 cây xanh đã được chị Linh chia lại cho người dân ở các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Di Linh… ở Lâm Đồng.

“Trải qua đại dịch COVID-19, tôi cũng muốn con người chủ động hơn ở vấn đề thực phẩm bằng cách tự tạo ra rau, quả sạch trong vườn để đối phó với hiểm họa. Từ ngày tặng cây, tôi thường nhận được các hình ảnh từ chủ vườn. Ai cũng rất vui khi trông chờ cây lớn lên từng ngày”, chị nói.

Chị Diệu Linh từng sống và làm việc trong TP Hồ Chí Minh 7 năm. Đến năm 2016 chị kết hôn và chuyển về Đà Lạt sinh sống. 

 

Chứng kiến cuộc sống khó khăn của nhiều người dân nên kể từ năm 2007 cứ đến dịp cuối năm chị lại đứng ra vận động quyên góp quần áo, đồ gia dụng... để tặng cho bà con dân tộc thiểu số.

 

Năm 2020 khi miền Trung chịu tác động nặng nề của thiên tai bão lũ, Tây Nguyên chịu hạn hán nặng nề... chị đã vận động mọi người tặng hạt giống, cây trồng để thực hiện mô hình "vườn ở khắp nơi".

Hà Anh Tuấn đem 26.000 cây xanh đến "lò vôi thế kỷ" Vị Xuyên: Rừng sẽ lên xanh, tiếp dẫn bao tuổi xuân đã nằm mãi ở lòng đất ấy

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Bài hát về những số đếm đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời chàng chăn bò So Ytiet. Giờ anh đã có thu nhập từ Youtube, đóng quảng cáo, đi hát, gameshow.. nhưng So Ytiet nói vẫn sẽ đi chăn bò cho dì.

Chàng chăn bò So Ytiet: Dù được mời quảng cáo, đi hát, có thu nhập ổn... nhưng 'tôi sẽ vẫn đi chăn bò cho dì'
0 Bình luận

Sau lần đầu tiên bán máu mua sữa cho con vào năm 1983, ông Nguyễn Ngọc Giao bắt đầu đi hiến máu cứu người. Từ đó đến nay ông đã hơn 50 lần hiến máu.

Chuyện về người xe ôm 64 tuổi sở hữu thành tích 'khủng' hơn 50 lần hiến máu cứu người
0 Bình luận

Duy Vị đã thoát khỏi số phận "thằng bé đánh giày" nhờ gặp dược  Michael Brosowski. Sau khi thành công, anh trở lại cùng Maichael giúp đỡ những đứa trẻ lang thang khác. 

Chàng trai trẻ dành cả thanh xuân làm bạn với trẻ em đường phố: 'Tôi cũng xuất thân từ một đứa trẻ lang thang'
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất