Xúc động với câu chuyện đằng sau đám tang kì lạ ở Thái Lan được trang trí bằng mì tôm, dầu ăn, sữa gói

Thay vì dùng hoa như thông thường, một đám tang ở Thái Lan đã khiến dân tình vô cùng ngỡ ngàng khi sử dụng đồ ăn, đồ thiết yếu trang trí. 

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 26/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vừa qua, một đám tang có phần kì lạ ở tỉnh Phitsanulok, miền Bắc Thái Lan đã khiến dân tình xôn xao, bàn tán. Khi đến dự đám tang, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy thay vì là hoa, đám tang lại được trang trí và bày biện các thực phẩm khô xung quanh quan tài và ban thờ.

chuyen-dang-sau-dam-tang-duoc-bai-tri-bang-mi-tom-dau-an-o-thai-lan
Thay vì là hoa, đám tang của ông Prabhali Konghoon lại bày biện các thực phẩm khô xung quanh quan tài và ban thờ

Theo trang The Thaiger News, đây là đám tang của ông Prabhali Konghoon, người qua đời ở tuổi 69. Trước khi ra đi, ông Konghoon đã đặc biệt dặn dò gia đình, tuyệt đối không dùng hoa để trang trí đám tang. Khi đó, người đàn ông ấy giải thích rằng nếu có dùng hoa thì kiểu gì cũng phải bỏ đi, vô cùng lãng phí. Thay vào đso, chi bằng hãy dùng những thứ có ích, có thể dùng làm gì đó giúp đời.

Sau khi ông Prabhali Konghoon qua đời, gia đình đã quyết tâm thực hiện di nguyện của ông. Thay vì mua hoa để bài trí, họ lại mua những đồ ăn, đồ dùng thiết yếu trong gia đình để trang trí. Được biết, họ đã chuẩn bị 500 gói mì ăn liền, 400 cốc mì, 20 hộp sữa, dầu ăn, nước mắm, thậm chí cả giấy vệ sinh,...

chuyen-dang-sau-dam-tang-duoc-bai-tri-bang-mi-tom-dau-an-o-thai-lan
chuyen-dang-sau-dam-tang-duoc-bai-tri-bang-mi-tom-dau-an-o-thai-lan
Gia đình đã chuẩn bị 500 gói mì ăn liền, 400 cốc mì, 20 hộp sữa, dầu ăn, nước mắm, thậm chí cả giấy vệ sinh,...

Tất cả những món đồ trên được sắp xếp khéo léo, tạo hình những bó hoa hay giỏ quà. Sau đó, họ đem tất cả bài trí trong đám tang của ông Prabhali Konghoon. Ngoài ra, họ có mua thêm một chút hoa tươi để bày biện xung quanh, còn lại thực hiện các phong tục truyền thống trong đám tang theo Phật giáo Thái Lan. Gia đình ông Prabhali Konghoon cho biết, số tiền mua những vật phẩm trên tương đương với số tiền họ đã chuẩn bị để mua hoa trang trí. Chỉ khác là hoa tươi sẽ phải bỏ đi, gây lãng phí còn vật phẩm này thì có thể tái sử dụng.

Sau khi đám tang kết thúc, thuận theo di nguyện của ông Konghoon, những thực phẩm và đồ gia dụng trên đã được gia đình ông gửi tới trại trẻ mô côi và những người già neo đơn trong vùng với mục đích từ thiện. Họ mong muốn rằng hành động của mình sẽ góp phần đem đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng và để lại phúc đức cho thế hệ sau.

chuyen-dang-sau-dam-tang-duoc-bai-tri-bang-mi-tom-dau-an-o-thai-lan
Đám tang vẫn được thực hiện các phong tục truyền thống theo Phật giáo Thái Lan

Ban đầu, thoạt nghe việc dùng đồ ăn để bài trí trong đám tang ai nấy đều cảm thấy ngỡ ngàng. Thế nhưng, sau khi nghe câu chuyện đằng sau đó, cư dân mạng Thái Lan không khỏi cảm động và biết ơn suy nghĩ của người đàn ông quá cố, cũng như hành động tử tế của gia đình ông. Những món quà đó tuy không lớn, nhưng cũng là những đóng góp không nhỏ cho cộng đồng.

Trước đó, đám tang của chị Evelyn Hoi (Singapore) cũng từng thu hút sự chú ý. Chị Evelyn mắc bệnh nặng, dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, và chị ra đi ở tuổi 38. Những ngày tháng cuối đời, chị bình thản đón nhận cái chết, cùng chồng là anh Royston Lim cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch cho đám tang. Trước khi chết, Evelyn hi vọng những ai đến dự tang lễ sẽ không quá buồn rầu, thay vào đó là lan tỏa tinh thần tích cực và tận hưởng cuộc sống.

Và rồi, đám tang của chị được trang trí vô cùng tươi tắn với những trái bóng bay màu sắc, bày biện đồ ăn vặt như một bữa tiệc nhỏ. Những người đến viếng sẽ được tặng kẹo dẻo thay vì kẹo cứng như truyền thống, đi kèm là 1 tờ vé số với hi vọng họ sẽ gặp may mắn.

Theo Thời đại Plus

Xem thêm: Krung Thep Maha Nakhon trong tiếng Thái Lan có nghĩa là gì?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không biết bằng cách nào những con voi này biết được người đàn ông này đã qua đời nên đã đi bộ hơn 12 tiếng đồng hồ để tham dự đám tang.

Xúc động đàn voi đi bộ hơn 12 tiếng ròng rã để tham dự đám tang người đã từng nuôi dưỡng mình
0 Bình luận

Bố mẹ mất do AIDS, Hằng phải một mình gồng gánh nuôi các em. Nhưng thương nhất là cô bé 10 tuổi "vô tội" mang căn bệnh thế kỷ truyền từ mẹ sang con.

Đám tang nghèo nhất làng và nỗi bất hạnh của bé gái mang căn bệnh thế kỷ do bố mẹ truyền sang
0 Bình luận

Trong bản di chúc dài 30 trang, doanh nhân Bạch Thái Bưởi để lại cho con cháu ngân phiếu, bất động sản. Có người nhận được hàng chục ngàn đô la...

Chuyện chưa kể về bản di chúc 30 trang bằng tiếng Pháp và đám tang lớn chưa từng có của doanh nhân Bạch Thái Bưởi
0 Bình luận

Tin liên quan

Dạy con là nghệ thuật, trong đó cha mẹ là những nhân tố then chốt quyết định sự phát triển lành mạnh của trẻ.

'4 YÊU 3 KHÔNG' - nghệ thuật giáo dục đỉnh cao để tạo ra những đứa trẻ có tương lai xán lạn
0 Bình luận

"Bình minh đỏ" là bộ phim rất đáng xem về các nữ lái xe Trường Sơn anh hùng. Cách kể chuyện phim lôi cuốn khiến người xem thấy bi tráng mà không bi lụy.

Vì sao 'Bình minh đỏ' là bộ phim chiến tranh cách mạng rất đáng xem dịp 30/4?
0 Bình luận

Khi chúng ta lắng nghe và hiểu được những đau khổ bên trong thì sẽ đủ mạnh mẽ tìm ra cách xử lý vấn đề. Và thiền định có thể giúp chúng ta giải quyết trầm cảm.

Thiền định - cánh cửa phá tan bóng tối của bệnh trầm cảm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất