Đám tang nghèo nhất làng và nỗi bất hạnh của bé gái mang căn bệnh thế kỷ do bố mẹ truyền sang

Bố mẹ mất do AIDS, Hằng phải một mình gồng gánh nuôi các em. Nhưng thương nhất là cô bé 10 tuổi "vô tội" mang căn bệnh thế kỷ truyền từ mẹ sang con.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người dân thôn Trúc Chuẩn 2 (xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã hơn 1 năm qua đi nhưng họ vẫn nhớ như in đám tang của chị Lang Thị Sao (SN 1980). Đó là đám tang nghèo nhất, bi đát nhất làng.

Theo báo Dân trí, ngày chi Sao mất, trong nhà không có một đồng nào để lo hậu sự, ngay cả cỗ quan tài để khâm liệm cũng không có. Cuối cùng, anh Hoàng Văn Do (em họ của chị Sao) phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để lo các thủ tục ma chay cho chị. 

Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình chị Sao, ai cũng thương. Nhưng họ xót xa nhất khi kể về những đứa trẻ mồ côi mất bố mất mẹ. Đặc biệt, 1 trong số đó có cô bé 10 tuổi mắc căn bệnh thế kỷ do bố mẹ truyền sang.

Anh Do kể, năm 2014, anh Hoàng Văn Kết (SN 1975, chồng chị Sao) qua đời. Thời điểm anh Kết phát hiện bị bệnh cho đến khi qua đời chỉ vỏn vẹn 1 tháng. 

thuong-dua-tre-mac-can-benh-the-ky-do-bo-me-truyen-sang-0

"Trước khi phát bệnh, anh ấy làm nghề phụ hồ. Khi sức khỏe yếu đi, vợ con và anh em khuyên đi khám nhưng sợ tốn tiền nên anh ấy gạt đi. Đến khi đi khám mới tá hỏa biết mình mắc căn bệnh thế kỷ -  AIDS.

Anh ấy không không hay biết mình mắc bệnh từ khi nào. Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủ từ khi phát hiện bệnh, anh Kết qua đời vì bệnh tình lúc bây giờ đã ở giai đoạn cuối", anh Do nhớ lại.

Sau khi chồng qua đời, chị Sao đi khám và cũng phát hiện bị lây nhiễm AIDS từ chồng. Đau đớn hơn cả là con "vô tội" sinh năm 2011 cũng bị cha mẹ truyền bệnh thế kỷ sang cho.

thuong-dua-tre-mac-can-benh-the-ky-do-bo-me-truyen-sang-0
Cô bé Hoàng Thị N. không may bị mắc căn bệnh thế kỷ truyền từ mẹ sang con

Cầm tờ xét nghiệm trên tay, chị Sao như chết lặng, gia đình chìm trong phiền não. Nhưng thương con, chị cố gắng gượng. Vì kinh tế gia đình khó khăn, chạy chữa được một thời gian thì vào cuối a năm 2020, chị Sao theo chồng về thế giới bên kia, bỏ lại 3 đứa con thơ côi cút.

Những ngày trung tuần tháng 6, trời nóng như đổ lửa, trong căn nhà cô quạnh chỉ có 3 đứa trẻ thơ nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Nhưng cũng may đó là căn nhà mái tôi chắc chắn được các nhà hảo tâm lợp lại nên 3 chị em không cần lo về chỗ trú nắng.

Thế nhưng, vào những ngày mưa, nước dâng từ kênh ngập lênh láng khiến bọn trẻ vô cùng khó khăn trong việc đi lại. Không có bàn tay chăm sóc của bố mẹ, ba đứa trẻ đối mặt với không ít khó khăn, nguy hiểm từ thiên nhiên.

thuong-dua-tre-mac-can-benh-the-ky-do-bo-me-truyen-sang-6
Đây là căn nhà nhỏ mà 3 chị em Hằng sinh sống

Cũng theo Dân trí, từ ngày mẹ qua đời, em Hoàng Thị Hằng (SN 2003) phải thay bố mẹ gánh vác cuộc sống của 2 em thơ là Hoàng Thị Hà (SN 2009) và Hoàng Thị N., cô bé bất hạnh đã bị bệnh tật cướp đi tuổi thơ. 

Ngồi trong căn nhà trống vắng nghĩ về cha mẹ, Hằng buồn lắm, em khóc nghẹn trong tiếng nấc. Hằng thương em út bị bệnh tật giày vò nhưng chẳng thể làm gì được. 

Trong căn nhà vỏn vẹn chừng 20m2 chẳng có tài sản gì giá trị ngoài hai chiếc bàn thờ bố mẹ và ông bà khiến ai nhìn cũng phải rưng rưng nước mắt. Thắp cho bố mẹ nén nhang, Hằng kể: "Đó là những cú sốc tinh thần với cháu và hai em. Năm 2014 bố mất, mẹ sống với chúng cháu chưa được bao lâu thì cũng ra đi mãi mãi. Có những lúc cháu như gục ngã, nhưng vì thương các em nên phải cố gắng để vượt qua". 

thuong-dua-tre-mac-can-benh-the-ky-do-bo-me-truyen-sang-0
Sự ra đi của bố mẹ là mất mát quá lớn với chị em Hằng

"N. là đứa khổ nhất, em nó còn nhỏ đã phải mang căn bệnh hiểm nghèo giống bố mẹ. Mấy đêm nay do thay đổi thời tiết nên em nó ho và khóc nhiều lắm. Mỗi lúc như thế nó lại nhắc đến mẹ khiến cháu càng đau xót", Hằng nghẹn lại khi kể về đứa em gái tội nghiệp của mình.

Hiện nay, ngoài tiền thuốc chữa bệnh được phát miễn phí từ bệnh viện, mỗi tháng còn phải mất 700.000 đồng để mua thuốc bổ cho Ngọc. Nếu không có thuốc bổ thì Ngọc sẽ thường xuyên ốm đau. Vì thế, có bao nhiêu tiền, Hằng phải dồn hết để mua thuốc cho em. 

Theo Hằng, từ khi mẹ mất, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào tiền trợ cấp trẻ mồ côi 450.000 nghìn đồng/tháng và tình thương yêu của bà con chòm xóm cùng các đoàn từ thiện. 

Sau một năm mẹ mất Hằng mới vực dậy được tinh thần nhưng tới đây sẽ là những tháng vô cùng vất vả của em. Bởi năm nay Hằng thi đại học. Em gái thứ 2 được tuyển vào trung tâm huấn luyện thể dục thể thao để thi đấu môn Judo. Nhưng còn em út? Nếu Hằng đỗ đại học thì em ở với ai, không có ai chăm sóc em cả. Thêm nữa em đang mắc bệnh hiểm nghèo, phải làm thế nào?

thuong-dua-tre-mac-can-benh-the-ky-do-bo-me-truyen-sang-3
Tuy cuộc sống khó khăn nhưng chị em Hằng rất nỗ lực trong học tập

Hằng vẫn luôn mơ ước được bước chân vào Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Nhưng vì hoàn cảnh gì đình nên em đành đăng ký nguyện vọng vào khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). 

Hằng hy vọng sẽ có kết quả tốt trong kỳ thi tới để làm món quà tặng mẹ ở dưới suối vàng. Quyết tâm là vậy nhưng ánh mắt Hằng không giấu nổi được những nỗi buồn, trăn trở về em gái. Liệu sau khi đỗ đại học thì lấy đâu ra tiền học, tiền trang trải cuộc sống cho 3 chị em... 

Ông Đỗ Viết Phức - Trưởng thôn Trúc Chuẩn 2 (xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn) cho biết, tuy gia cảnh khó khăn nhưng 12 năm qua, Hằng luôn có thành tích học tốt. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên kêu gọi giúp đỡ 3 chị em Hằng, nhất là trong quá trình học tập.

Chính quyền địa phương và bà con lối xóm rất mong các nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của chị em Hằng để cùng chung tay giúp sức cho Hằng được thực hiện ước mơ đại học, cô em út của Hằng được chữa bệnh, kéo dài sự sống.

Xem thêm: Thiếu nữ hiếu thảo nghỉ học để trở thành "y tá" riêng chăm bố liệt giường

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Chàng cầu thủ "nghèo nhất" đội tuyển Việt Nam Phạm Xuân Mạnh đang từng bước trở lại sân cỏ sau những chấn thương liên tiếp.

Tương lai mịt mờ cho cầu thủ 'nghèo nhất' đội tuyển Việt Nam Phạm Xuân Mạnh
0 Bình luận

Mẹ con chị Thơ nghèo đến mức cái giường không có để nằm, nhà rách nát chỗ thủng, chỗ mọt. Ấy vậy mà trời chẳng thương bắt cậu con trai bé bỏng của chị chịu cảnh bệnh tật giày vò.

Cậu học trò bất hạnh và lời khẩu cầu sự sống cho con của người mẹ mắc bệnh tim
0 Bình luận

Nhìn bố mẹ lam lũ làm việc kiếm tiền nuôi mình ăn học, Huyền chỉ ước bố mẹ luôn khỏe mạnh và bản thân lớn nhận để có việc làm để phụ giúp bố mẹ.

Cặp vợ chồng nghèo khó gắng gượng nuôi con gái chăm ngoan, học giỏi
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất