Ấm lòng những tình nguyện viên nhận sửa xe miễn phí cho bà con vùng lũ
Những ngày qua, nhiều tình nguyện viên là các thợ sửa xe lành nghề từ các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia sửa xe miễn phí cho bà con vùng lũ.

Vừa qua, Công ty CP Hóa dầu An Bình triển khai chương trình “Thay dầu và sửa chữa xe máy miễn phí” cho bà con vùng bão lũ. Ngoài công sửa chữa miễn phí, đơn vị này còn tặng 10.000 hộp dầu nhờn để các thợ sửa xe thay dầu xe máy của bà con.
Chương trình diễn ra từ ngày 19/9, dự kiến kéo dài đến ngày 29/9. Đoàn hỗ trợ với hơn 40 tình nguyện viên và các thợ sửa xe lành nghề đã và đang làm việc kể ngày, đêm sửa xe, thay dầu xe máy cho bà con tại các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai.
Các trạm sửa xe lưu động được bố trí tại những địa điểm gần nhất của địa phương để người dân dễ dàng tiếp cận mà không phải di chuyển xa.

Cụ thể, tại tỉnh Tuyên Quang, đội sửa xe được bố trí tại UBND thị trấn Yên Sơn và 118-120 Nguyễn Trãi (phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang). Tại Yên Bái, đội sửa xe tiến hành tại 4 địa điểm ở TP. Yên Bái và huyện Trấn Yên. Tại Lào Cai, các đội sửa xe tại 3 điểm UBND xã Xuân Hoà, UBND xã Xuân Thượng và UBND xã Tân Dương thuộc huyện Bảo Yên.
Những xe máy bị ngập sâu trong lũ lụt nhiều ngày, hỏng hóc, không nổ máy, được người dân dắt đến các điểm sửa dần được các bạn tình nguyện viên sửa chữa “hồi sinh”. Nhiều xe máy bị bùn bám nhiều, hỏng hóc nặng khiến các thợ sửa lành nghề cũng loay hoay trong nhiều giờ mới khắc phục được lỗi.
Anh Dương Hà vượt quãng đường xa xôi hàng nghìn km từ TPHCM ra Bắc tham gia cùng các tình nguyện viên tích cực hỗ trợ thay dầu, sửa xe miễn phí cho người dân. “Ra đây, tận mắt chứng kiến những thiệt hại, khó khăn của bà con, chúng tôi không khỏi xót xa và nhận thấy mình phải trách nhiệm chung tay, góp sức nhanh chóng khắc phục hậu quả bão, lũ. Xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là công cụ mưu sinh của nhiều gia đình. Vì thế, việc sửa chữa xe máy giúp bà con có phương tiện hoạt động để thúc đẩy nhanh quá trình khôi phục, ổn định cuộc sống”, anh Hà chia sẻ.


Anh Nguyễn Hà Cường đến từ tỉnh Sơn La, cho biết, may mắn gia đình anh không bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Khi xem các thông tin về thiệt hại do bão số 3 gây ra, anh rất nóng lòng được góp sức mình sẻ chia với bà con các tỉnh phía Bắc.
"Công việc có hơi vất vả, nhưng khi thấy nụ cười của bà con, chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Chương trình này không chỉ đơn thuần là sửa xe, mà còn mang theo tinh thần động viên, khích lệ bà con vượt qua khó khăn sau thiên tai”, anh Cường nói.
Theo Tiền Phong
Xem thêm: Thương bà con vùng lũ thiếu phương tiện di chuyển, nhóm bạn ở Phú Thọ làm bè nổi tặng miễn phí
Đọc thêm
Vừa qua, vợ chồng làng chài Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Thị Thọ đã thành công cứu người kẹt trong ô tô bị lũ cuốn trong đêm ở Hà Nội.
Bếp ăn của vợ chồng thương binh Hùng Nhâm (Yên Bái) luôn tất bật làm việc, nấu cơm thiện nguyện gửi tới bà con vùng bão lũ.
Amway Việt Nam tiếp tục phối hợp với báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ tại Amway Center Thành phố Hồ Chí Minh.
Tin liên quan
Nhiều người mới nghỉ hưu sẽ cảm thấy buồn chân buồn tay, hoặc cho rằng mình không đủ tiền, thì đây là 4 công việc mà họ có thể thử.
Cổ nhân nói "xem đức tại nhẫn, xem phúc tại lượng". Để đánh giá một người có đức hạnh hay không thì phải xem liệu anh ta có nhẫn nhịn được không. Để đánh giá một người có phúc lành hay không, phải xem anh ta có tấm lòng rộng lớn không?
Nên làm vua nước nhỏ hay làm tướng nước lớn? cũng giống như việc bạn chọn 1% của 1000 tỷ hay của 1 tỷ?
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.