Xót xa số phận của thầy giáo trẻ hơn 10 lần hiến máu cứu người lại mắc ung thư máu

Từng là một thầy giáo trẻ tham gia hiến máu nhân đạo tới hơn 10 lần, anh Nguyễn Văn Hải vô cùng suy sụp khi biết mình mắc ung thư máu.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 10/07
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trước kia, thầy giáo dạy toán Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, trú xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) là một người vô cùng khỏe mạnh. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền quê cát trắng, từ nhỏ chỉ biết lao đầu vào học để đổi đời. Năm 2015, nỗ lực cố gắng của anh được đền đáp khi Hải thi đỗ Đại học Quảng Bình, ngành Sư phạm Toán.

Ngoài giảng dạy, 9x Quảng Bình còn là một thành viên tích cực của các hoạt động thiện nguyện do nhà trường và Tỉnh Đoàn Quảng Bình phát động. Đặc biệt, anh luôn nằm trong Ban chủ nhiệm trong CLB hiến máu của Tỉnh Đoàn Quảng Bình. Đến nay, anh đã có hơn 10 lần tham gia hiến máu, hàng trăm lần kêu gọi hiến máu nhân đạo.

xot-xa-so-phan-thay-giao-tung-hien-mau-cuu-nguoi-lai-mac-ung-thu-mau
Anh Hải đã có hơn 10 lần tham gia hiến máu, hàng trăm lần kêu gọi hiến máu nhân đạo. Ảnh: Dân Trí

Hải tâm sự: "Mình có sức khỏe, nên khi còn là sinh viên cũng như khi đã đi làm em không nề hà việc gì. Em hiến máu với suy nghĩ những giọt máu của mình cho đi sẽ góp phần mang lại sự sống cho ai đó cần. Không ngờ bây giờ em lại mắc phải căn bệnh oái ăm này...".

Số phận như trêu người chàng trai trẻ, khi anh tình cờ phát hiện ra mình bị ung thư. Lúc đó là cuối năm 2021, vào đúng ngày con gái anh tròn 2 tuổi, Hải bất ngờ xây xẩm mặt mày rồi ngất xỉu. Những ngày sau đó là những cơn sốt trên 39 độ triền miên, cơ thể xuất hiện những vết máu tụ bầm tím. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết người thầy giáo trẻ đã mắc căn bệnh ung thư máu quái ác.

xot-xa-so-phan-thay-giao-tung-hien-mau-cuu-nguoi-lai-mac-ung-thu-mau
Người thầy đã từng hơn 10 lần hiến máu cứu người, không ngờ lại mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Ảnh: Dân Trí

Vì căn bệnh quái ác, thầy giáo dạy toán đành ngậm ngùi xa các em học sinh thân yêu, tạm rời bục giảng của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề thành phố Đồng Hới. Anh kể: "Bắt đầu từ tháng 11/2021 em được truyền hóa chất ở Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương. Bác sĩ bảo cơ hội sống duy nhất của em là phải được ghép tế bào gốc. Nghe tin em bị bệnh, em trai em đang du học ở Nhật xin tạm dừng học để về nước".

Đáng nói, gia cảnh nhà anh Hải nghèo khó, nên để có tiền mua vé máy bay, em trai anh phải lao động vất vả suốt 3 tháng trời. Đến khi về nước, em trai lại lập thức thử xét nghiệm, và rất may là tủy của em hoàn toàn phù hợp với Hải. Nhưng chi phí gần 1 tỷ đồng cho ca phẫu thuật, hậu phẫu ngay cả trong mơ Hải cũng không dám nghĩ đến.

xot-xa-so-phan-thay-giao-tung-hien-mau-cuu-nguoi-lai-mac-ung-thu-mau
Nhưng số tiền lên tới 800 triệu đồng cho ca phẫu thuật và hậu phẫu, thì trong mơ gia đình em cũng không dám nghĩ đến. Ảnh: Dân Trí

Thầy giáo trẻ buồn bã, nghẹn ngào nói: "Bác sĩ bảo em vẫn còn nhiều cơ hội để trở về với con gái, được trở lại với bục giảng nếu ca ghép tủy thành công. Nhưng số tiền lên tới 800 triệu đồng cho ca phẫu thuật và hậu phẫu, thì trong mơ gia đình em cũng không dám nghĩ đến.

Nhiều lúc em muốn buông xuôi phó mặc cho số phận, những khi nghĩ về đứa con gái nhỏ, nghĩ về gia đình, về các em học sinh thân yêu và những người xung quanh luôn lo lắng cho mình, em lại không thể nào...".

Bác sĩ Võ thị Thanh Bình, Trưởng khoa ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho anh anh Hải mắc bạch cầu dạng tủy cấp. Anh đã được truyền hóa chất nhiều đợt, và phương án chữa trị tốt nhất là ghép tế bào gốc đồng loài. Sau khi xét nghiệm thì thấy người em trai ruột của bệnh nhân hoàn toàn phù hợp để tiến hành ca phẫu thuật này.

xot-xa-so-phan-thay-giao-tung-hien-mau-cuu-nguoi-lai-mac-ung-thu-mau
Mỗi khi có ý định buông xuôi, Hải lại nhớ đến con gái nhỏ đang ngày đêm ngóng cha về. Ảnh: Dân Trí

Bác sĩ nói thêm: "Được biết hoàn cảnh của bệnh nhân rất khó khăn, khó có thể lo được chi phí cho ca phẫu thuật, hậu phẫu vào khoảng 800 triệu đồng. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân, cho bệnh nhân cơ hội được trở về chăm sóc gia đình, được trở lại với nghề trồng người cao quý của mình…".

Mọi sự giúp đỡ cho anh Nguyễn Văn Hải xin gửi về:

Địa chỉ: Thôn 7, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 0896438263

Hiện Hải đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

ĐT: 02438330088 (số phòng Công tác xã hội)

Theo Dân Trí

Xem thêm: Mẹ qua đời vì COVID-19, cặp song sinh rơi vào cảnh "đói sữa", bố vừa đi xin sữa vừa lo về khoản nợ hơn 200 triệu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vì không đủ điều kiện phẫu thuật áp xe ngoài màng tủy mà chị Thắm phải xin về nhà uống thuốc cầm cự. Cũng vì thế mà vết thương lở loét dần, không lành được như trước.

Nỗi sợ của người phụ nữ nghèo bị hoại tử xương: 'Chị sợ lắm... sợ 1 ngày nào đó, mình bỏ lại chồng con mà đi'
0 Bình luận

Thương bố mẹ và em trai tật nguyền, chị Ly nhất quyết không lấy chồng để chăm sóc họ. Vậy mà ông trời chẳng thương, đầy đọa chị mang bệnh, tính mạng mong manh.

Mong cộng đồng giúp đỡ để người con hiếu thảo được chữa bệnh, có cơ hội báo hiếu cha mẹ
0 Bình luận

Căn bệnh U lympho khiến cho cậu bé Vàng Chấm Phong (SN 2017) đau đớn, mệt mỏi. Thế nhưng, những ngày được chữa bệnh của con không còn nhiều vì bố mẹ đã cạn tiền. 

Bán hết ruộng nương thóc lúa vẫn không đủ tiền chữa bệnh, cha nghèo tính đưa con về phó mặc cho số 
0 Bình luận

Tin liên quan

Nhà thơ Chế Lan Viên sẵn sàng nói mất mặn mất nhạt với người có hành động, lời nói mà ông xem là "chướng tai gai mắt". Có lần, ông rủ vợ con ra ngoài ngắm trăng, mới khen trăng được vài phút thì lại quay ra bàn chuyện thơ với vợ... rồi cãi nhau quên luôn cả trăng.

Nhà thơ Chế Lan Viên: Đẹp trai, làm thơ hay nhưng phải cái nóng tính
0 Bình luận

Cổ nhân dạy “Người nghèo không tiết kiệm 3 loại tiền, người giàu không vào 3 cửa”, vậy 3 loại tiền và 3 cửa người xưa nói đến là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Cổ nhân dạy: “Người nghèo không tiết kiệm 3 loại tiền, người giàu không vào 3 cửa”, là gì?
0 Bình luận

Đại Việt sử ký toàn thư có chép lại một số câu chuyện hài hước về các vua Trần với con cái cũng như bầy tôi. Điều này chứng minh, đây đều là các vị anh quân có đức tính giản dị, gần gũi.

Các vua Trần và những câu chuyện hài hước ít người biết
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 13 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất