Triết lý giúp cậu bé nghèo Kim Beom-su trở thành tỷ phú tự thân giàu nhất Hàn Quốc

Vào tháng 7/2021, Kim Beom-su đã soán ngôi giàu nhất Hàn Quốc từ "thái tử" Samsung. Câu chuyện của ông chủ Kakao cho thấy, những tỷ phú tự thân đang từng bước vượt mặt người thừa kế của các tập đoàn khổng lồ.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Con tàu an toàn nhất khi nằm trong bến cảng, nhưng đó không phải mục đích nó được ra đời" - triết lý giúp Kim Beom-su trở thành người giàu nhất "xứ kim chi".

Hồi ức nghèo khó

Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index công bố hôm 6/8 cho thấy, ông Kim Beom-su (Brian Kim) - cha đẻ của ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Hàn Quốc KakaoTalk - là người giàu nhất nước này với khối tài sản 13,4 tỷ USD, vượt qua phó chủ tịch Samsung Electronics, ông Lee Jae Yong. 

Cũng theo Bloomberg, tài sản của ông Kim đã tăng hơn 6 tỷ USD chỉ tính riêng trong năm 2021, khi cổ phiếu của Kakao tăng 91% nhờ niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng như kế hoạch ra mắt công ty con.

Ở tuổi 55, tỷ phú Kim Beom-su có tất cả. Thế nhưng ít ai biết được, thời còn trẻ, ông từng là một đứa trẻ xuất thân trong gia đình rất bình thường, thậm chí là nghèo khó. 

Kim Beom Su sinh trưởng trong gia đình không khá giả. Ông từng phải ở chung phòng với 7 thành viên trong nhà. Cha mẹ ông đều không học quá tiểu học. Cha làm công nhân, mẹ làm phục vụ trong khách sạn. 

Hồi ức của Kim là những chuỗi ngày lớn lên trong cảnh nghèo khó. Cả gia đình gần chục người chen chúc trong một phòng ngủ tồi tàn ở khu phố nghèo tại Seoul. Để nuôi con, cha mẹ đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau. 

triet-ly-thanh-cong-cua-ty-phu-tu-nhat-han-quoc-kim-beom-su-8

Kim Beom-su là người đầu tiên trong gia đình được học đại học. Vào năm 1986, ông đỗ Đại học Quốc gia Seoul (hay còn gọi là Harvard của Hàn Quốc). Để trang trải học phí đắt đỏ của ngôi trường này, ông phải đi dạy thêm. Nhưng tại mái trường này, ông đã lần đầu tiên được tiếp xúc với chiếc máy tính của 1 người bạn và nó đã mê hoặc ông: "Đó là lần đầu tiên tôi biết về Internet và thế giới kết nối". 

Công việc đầu tiên của ông là phát triển dịch vụ truyền thông trực tuyến tại Samsung. 5 năm sau, ông quyết định rời công ty để mở một tiệm cà phê internet, đồng thời phát triển trò chơi trên mạng xã hội mang tên Hangame. Và trò chơi này sau đó sáp nhập với công cụ tìm kiếm Naver để trở thành cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc (NHN).

"Những ngày đầu, tôi làm việc cả ngày lẫn đêm với tư cách vừa là quản lý, vừa là lập trình viên. Có những hôm, tôi đến phòng tắm lúc sáng sớm và bật khóc. Tôi rất tự hào về việc mình đã tự khởi nghiệp kinh doanh, nhưng tôi cũng sợ rằng mình có thể không trả được lương cho nhân viên", tỷ phú Kim Beom-su nhớ lại.

Bản thân Kim Beom-su cũng là người rất mê game, đặc biệt là trò chơi Diablo của nhà sản xuất Blizzard. Trong một bài phỏng vấn với Financial Times năm 2015, ông từng đùa rằng cuộc đời có thể đã khác nhiều nếu ông không được chơi game khi đang trưởng thành.

triet-ly-thanh-cong-cua-ty-phu-tu-nhat-han-quoc-kim-beom-su-7

"Khi lên mạng, bạn sẽ được trải nghiệm những thức rất khác biệt so với đời thực. Khi bảo vệ thành và chiến đấu với kẻ thù, bạn sẽ học được những kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách tạo nên những chiến lược sáng tạo và phối hợp với đồng đội", ông Kim kể lại.

Sau khi dẫn dắt NHN trong 5 năm, ông KIm chuyển đến Thung lũng Silicon, California, Mỹ vào năm 2005 để tìm kiếm cơ hội cho công ty tại thị trường này. Tuy nhiên, điều đó khó khăn hơn ông nghĩ. Trong lá thư từ chức năm 2007, ông viết: Con tàu an toàn nhất khi đậu trong bến cảng, nhưng đó không phải là mục đích ra đời của nó".

Rời NHN, ông Kim bị mê hoặc bởi các ý tưởng liên quan đến iPhone nên cùng các đồng đội mới trở lại Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp phát triển các ứng dụng cho nền tảng này của Apple - hai năm trước khi chiếc điện thoại được giới thiệu tại quốc gia này vào tháng 11/2009.

Trở về và thành công với KakaoTalk

Vào năm 2010, công ty của ông ra mắt ứng dụng KakaoTalk. Đây là một ứng dụng liên lạc OTT được 3/4 dân số Hàn Quốc sử dụng. Nói một cách dễ hiểu hơn, cứ 4 người Hàn Quốc thì có 3 người dùng các dịch vụ của Kakao.

Sau khi sáng lập Kakao, Kim Beom-su yêu cầu các nhân viên gọi mình bằng tên tiếng anh là Brian. Mọi nhân viên đều sử dụng tiếng Anh ở công ty. Ông cho rằng, đây là cách để vượt qua cấu trúc cấp bậc khắt khe ở Hàn Quốc.

triet-ly-thanh-cong-cua-ty-phu-tu-nhat-han-quoc-kim-beom-su-1

Ông Kim Beom Su cũng là có nhiều ý kiến chỉ trích về hệ thống giáo dục của Hàn Quốc là cứng nhắc và thiếu sáng tạo. Ông cho rằng, trường học ở Hàn Quốc chỉ dạy bọn trẻ cách để đỗ đại học, thứ không hề kích thích một chút sáng tạo nào. 

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Kim có cả con trai và con gái. Con trai ông đang du học ở Mỹ, còn con gái đang tự học ở nhà.

Kim Beom-su đã ký vào một bản cam kết của quỹ Giving Pledge, do các tỷ phú Warren Buffett, Bill Gates và Melinda Gates tạo ra. Cam kết này buộc người ký quyên góp phần lớn tài sản để giải quyết các vấn đề xã hội.

"Sau khi đạt được sự thành công như bây giờ, tôi cảm thấy trống rỗng và mất phương hướng", vị tỷ phú chia sẻ. Kim cho rằng sự nghèo khổ thuở còn thơ bé đã giúp ông có được lòng trắc ẩn với những người khó khăn hơn mình.

Tỷ phú tự thân soán ngôi người thừa kế của các tập đoàn khổng lồ

Sự thành của Kim Beom-su là ví dụ cho thực trạng những tỷ phú tự thân đang dần từng bước vượt mặt các tập đoàn khổng lồ nắm giữ nền kinh tế Hàn Quốc bấy lâu nay. Kim Beom Su thành lập Kakao vào năm 2006 và tạo ra KakaoTalk 4 năm sau. Nền tảng nhắn tin này đã có trên 53 triệu người dùng trên toàn cầu, trong đó 88% là người Hàn Quốc.

Tập đoàn Kakao, từ ứng dụng tin nhắn đã bành trướng sang các lĩnh vực khác như ví điện tử, ngân hàng và giờ là các  trò chơi điện tử hay ứng dụng gọi xe. Giờ đây họ là công ty lớn thứ 4 của Hàn Quốc, với giá trị xấp xỉ 58 tỷ USD.

triet-ly-thanh-cong-cua-ty-phu-tu-nhat-han-quoc-kim-beom-su

"Chiến thuật của Kakao là mở rộng quy mô kinh doanh bằng cách liên tục thu hút vốn đầu tư. Điều này cho thấy IPO là cách nhanh và mượt mà nhất", Hyunyong Kim, nhà phân tích của tập đoàn Hyundai Motor Securities chia sẻ.

KakaoBank là ứng dụng cho vay trực tuyến mà Kakao đang nắm 32% cổ phần, cũng sẽ IPO trong tháng tới. Công ty dự định sẽ huy động số vốn ở mức 2,3 tỷ USD (2,6 nghìn tỷ won). Trước đó, đơn vị gaming Kakao Games cũng đã huy động được số vốn 384 tỷ won trong một kỳ IPO.

Đại dịch COVID-19 đã tạo điều kiện cho KakaoTalk tăng trưởng vượt bậc do người dân hạn chế gặp mặt nhau trực tiếp. Lợi nhuận của nền tảng này đã tăng gấp ba lần lên đến mức 209 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2021 so với năm ngoái.

Xem thêm: Khi giới siêu giàu Hàn Quốc cam kết cho đi phần lớn tài sản

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Bà Chu Quần Phi là nhà sáng lập kiêm CEO Lens Technology kiêm nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới đã chia sẻ 3 lời khuyên đắt giá.

Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Chu Quần Phi tiết lộ 3 lời khuyên giúp bà đổi đời
0 Bình luận

Với khối tài sản hơn 1 tỷ USD, ca sĩ, nhạc sĩ kiêm doanh nhân Rihanna đã chính thức trở thành tỷ phú tự thân.

Bỏ lại sau lưng tuổi thơ cùng cực, Rihanna vụt sáng trở thành tỷ phú tự thân ở tuổi 33
0 Bình luận

Từng thế chấp nhà cửa để có tiền mở cửa hàng trà sữa, cặp vợ chồng Peng Xin và Zhao Lin đã trở thành tỷ phú tự thân sau đợt IPO thành công rực rỡ.

Cặp vợ chồng liều lĩnh cầm cố nhà cửa để có tiền kinh doanh, vài năm sau thành tỷ phú tự thân nhờ trà sữa
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ cậu bé bại não trở thành thần đồng toán học với huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025

Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng,  dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ

Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 14/07
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 13/07
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất