Tết ấm lòng người: Phụ nữ Quảng Ninh tặng bếp đun tiết kiệm cho người nghèo

Vừa qua, chị em phụ nữ Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động nhân ái vì cộng đồng, trong đó có việc tặng bếp đun tiết kiệm cho người nghèo.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 26/01
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị Nguyễn Thị Dung, SN 1983 (thôn 15, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vợ chồng ly hôn, con trai lớn bị tai nạn mất sớm, một mình chị Dung vật lộn với cuộc sống, làm đủ nghề tự do để nuôi nấng con trai thứ hai. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình chị Dung, Hội LHPN huyện Vân Đồn đã trao tặng cho chị chiếc bếp đun tiết kiệm năng lượng. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng, tình thương và sự quan tâm từ những điều bình dị, nhỏ nhất của các cấp hội đến với hội viên có hoàn cảnh khó khăn như chị Dung.

Chiếc bếp TK90 hỗ trợ cho chị Dung khá đặc biệt. Nó được thiết kế và chế tạo mô phỏng trên cơ sở lý thuyết nhiệt của động cơ đốt trong với hiệu suất nhiệt của bếp từ 34 - 36%. So với bếp kiềng, bếp TK90 tiết kiệm được 60 - 70% lượng chất đốt, 50% thời gian đun nấu và giảm 70% lượng khí thải độc hại CO, CO2, khói bụi ra môi trường xung quanh. 

phu-nu-quang-ninh-tang-bep-dun-tiet-kiem-cho-nguoi-ngheo

Bà mẹ đơn thân chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng trước sự quan tâm của Hội LHPN huyện và Hội Phụ nữ xã. Từ khi có chiếc bếp này, mẹ con tôi được cải thiện điều kiện sống khá nhiều. Việc bếp núc cũng tiện lợi, tiết kiệm thời gian đun nấu. Tôi rất biết ơn các cấp hội phụ nữ đã giúp đỡ gia đình tôi".

phu-nu-quang-ninh-tang-bep-dun-tiet-kiem-cho-nguoi-ngheo

Được biết, dưới sự kết nối của Hội LHPN tỉnh, những chiếc bếp như thế này do Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại INTRACO trao tặng. Trong 3 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại INTRACO trao tặng 16.000 bếp đun cải tiến cho hội viên phụ nữ khu vực nông thôn, miền núi. Sản phẩm bếp TK90 của đơn vị này đã đạt nhiều giải thưởng giá trị như: Giải Nhất Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 1990; giải Nhì Cuộc thi “Phát hiện sáng kiến bảo vệ môi trường” năm 2006; Bằng độc quyền giải pháp hữu ích do tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO trao tặng và đây cũng là sản phẩm điển hình tiên tiến toàn quốc về bảo vệ môi trường năm 2010. Đây là loại bếp Ecozen, sử dụng nguyên liệu bằng củi, có ưu điểm nhiệt độ cao, đun nhanh, dễ nhóm, ít khói bụi, giảm lượng khí thải và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với bếp truyền thống. 

Việc sử dụng bếp tiết kiệm năng lượng giúp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, tiện lợi cho sinh hoạt, tạo nếp sống ngăn nắp, giảm nóng nực, bụi bẩn. Việc trao tặng miễn phí bếp đun tiết kiệm năng lượng cũng giúp các gia đình hội viên phụ nữ trong tỉnh cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe, tiết kiệm thời gian, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

Cùng với hoạt động trao tặng miễn phí bếp đun tiết kiệm nhiên liệu, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn thực hiện rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phát huy hiệu quả công tác từ thiện, nhân đạo. Nổi bật phải kể đến mô hình "Điểm chia sẻ chắp cánh ước mơ" do Chi hội phụ nữ khu 4 (phường Quang Trung, TP Uông Bí) chủ trì thực hiện từ tháng 3/2021. Để hoạt động được và có hiệu quả, các chị em hội viên ở đây đã tích cực huy động xã hội hóa, được nhiều người dân trong khu hưởng ứng và nhiệt tình ủng hộ.

phu-nu-quang-ninh-tang-bep-dun-tiet-kiem-cho-nguoi-ngheo

Bà Đặng Thị Oanh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu 4 (phường Quang Trung, TP Uông Bí) chia sẻ: Từ khi thành lập đến nay, mô hình "Điểm chia sẻ chắp cánh ước mơ" của chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, gồm nhiều vật dụng thiết yếu cùng số tiền mặt hàng chục triệu đồng. Từ nguồn quyên góp được, chị em phụ nữ chúng tôi đã tổ chức các buổi thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa nhà cho nhiều trường hợp, trong đó chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, góp phần tạo động lực để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

CLB Thiện nguyện Nhân ái Móng Cái do chị Nguyễn Thị Hương (SN 1969), hội viên Chi hội phụ nữ khu Đông Thịnh (phường Trà Cổ, TP Móng Cái) thành lập từ năm 2019, luôn tích cực thực hiện công tác từ thiện nhân đạo. Đến nay, CLB đã hỗ trợ xây sửa 12 căn nhà mới cho các hộ nghèo, người già cô đơn với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; đã tổ chức 6 phiên “Chợ Tết 0 đồng” với số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

phu-nu-quang-ninh-tang-bep-dun-tiet-kiem-cho-nguoi-ngheo

CLB còn tổ chức các bữa cơm tất niên yêu thương và tặng quà Tết trên 300 triệu đồng; đỡ đầu trên 20 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức Tết trung thu, Tết thiếu nhi tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, tặng quà học sinh nghèo vượt khó (xe đạp, bàn ghế, sách vở, quần áo đồng phục…) với số tiền khoảng 500 triệu đồng; tham gia phòng chống dịch COVID-19 (như tặng khẩu trang, tặng gạo hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trong đợt dịch, tặng quà các chốt phòng chống dịch) với số tiền trên 200 triệu đồng.

Chị Hương chia sẻ: "Năm nay là năm thứ 6 chúng tôi tổ chức 'Chợ Tết 0 đồng'. Năm nay, có trên 150 hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở khắp các xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia. Tại phiên chợ, mỗi hộ dân được nhận phiếu mua hàng miễn phí tại 10 gian hàng với trị giá trung bình 3 triệu đồng/phiếu. Phiên chợ năm nay, có gần 20 gian hàng và hàng nghìn món đồ. Các loại hàng hoá này do CLB huy động được từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, thành viên CLB hỗ trợ bằng kinh phí hoặc hiện vật". 

Theo báo Quảng Ninh

Xem thêm: Tết ấm lòng người: Lần đầu tiên vào siêu thị được sắm Tết 0 đồng

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Hình ảnh công nhân xếp hàng nhận thịt gà, gạo... ăn tết đã thu hút đến 6,4 triệu lượt xem trên MXH. Nhiều người tỏ ra phấn khởi, mang cả xe rùa đi chở quà tết.

Tết ấm tình người: Niềm vui bất ngờ của công nhân ngày những ngày cuối năm
0 Bình luận

Nhiều năm qua, anh Đặng Tấn Dai đã miệt mài vận động giúp đỡ các cụ già neo đơn, người bị nhiễm chất độc da cam và mở shop hàng quần áo 0 đồng phục vụ bà con nghèo.

Tết ấm tình người: Shop quần áo 0 đồng cho người nghèo, người nhiễm chất độc da cam
0 Bình luận

Dịp cận Tết, thay vì sửa soạn váy áo về quê, nhiều sinh viên các trường ĐH chung tay giúp người nghèo bữa cơm, bữa cháo đêm.

Tết ấm tình người: Sinh viên tự vận động tiền đi chợ nấu những phần ăn nóng hổi tặng người neo đơn
0 Bình luận

Tin liên quan

Cùng nhìn lại những mở bài ấn tượng từ các bài văn đạt giải quốc gia và điểm 10 đại học để học tập nhé.

Học cách mở bài từ các bài văn đạt giải nhất quốc gia và điểm 10 đại học
0 Bình luận

Vừa qua, Bùi Minh Hiếu (Nam Định) đã xuất sắc là thủ khoa kép hiếm có của trường ĐH Công Nghệ.

Bùi Minh Hiếu: Nam sinh tốt nghiệp sớm, là thủ khoa kép hiếm có của ĐH Công nghệ
0 Bình luận

Dưới đây là những ngành nghề đào tạo ngắn hạn hứa hẹn, có mức lương khủng mà bạn nên lưu ý.

6 ngành nghề đào tạo ngắn hạn, lương khủng trong năm 2024: Sớm theo đuổi, tương lai vững vàng
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 10/02
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất