Nữ tình nguyện viên vượt qua nỗi sợ, đảm nhiệm việc chăm sóc cho mèo cho F0 cách ly ở TP.HCM

Ban đầu, nữ tình nguyện viên Nguyễn Thị Xuân Thuyên ở TP.HCM này khá sợ hãi khi phải tiếp xúc với thú nuôi lạ, nhưng dần cô đã quen việc và đảm đương việc chăm sóc chó mèo của F0 bị cách ly.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 21/10
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây vài tháng, 9x Sài Gòn Nguyễn Thị Xuân Thuyên không may trở thành F1, phải đi cách ly tập trung 21 ngày. Trong thời gian ở khu cách ly, cô đã hiểu được sự vất vả của lực lượng tuyến đầu, cũng như sự khó khăn của các bệnh nhân. Vì thế, sau khi hoàn thành cách ly, cô đã đăng ký trở thành tình nguyện viên theo lời giới thiệu của anh trai.

Ngày 23/7 vừa qua, Thuyên được phân công hỗ trợ y bác sĩ ở Trung tâm y tế quận 8 (Tp.HCM). Sau khoảng 1 tuần công tác, cô lại được điều động tới khu cách ly, điều trị COVID-19 cho hơn 1000 người tại trường Tiểu học Hoàng Minh Đạo (quận 8). Công việc mỗi ngày của cô gái 24 tuổi là thu gom rác, dọn vệ sinh, phát cơm cho bệnh nhân, hỗ trợ y, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm và thăm khám, tư vấn tâm lý cho F0.

nu-tinh-nguyen-vien-nhan-cham-soc-cho-meo-cho-f0-cach-ly-o-tp-hcm
Thuyên đang là tình nguyện viên tại điểm cách ly Trường Tiểu học Hoàng Minh Đạo

Thuyên nhớ lại, khi vừa được phân bổ tới điểm cách ly ở trường tiểu học này, cô đã bắt gặp Bi và Bia - cún cưng của cô hiệu trưởng trường. Do trường được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, giáo viên không thể đến trường, Bi và Bia không có ai chăm sóc. Nhận thấy lực lượng các y bác sĩ quá bận rộn với việc chữa trị cho bệnh nhân, Thuyên tình nguyện nhận nhiệm vụ chăm sóc 2 chú chó.

Khoảng 1 tháng sau, Thuyên lại tiếp tục nhận chăm sóc thêm 2 chú chó và 1 con mèo khác. Đó là thú cưng của cặp vợ chồng F0 đã 80 tuổi đang đi cách ly, được họ nhờ bác sĩ quen ở trường TH Hoàng Minh Đạo chăm sóc. Cô nhớ lại: "Mình tình cờ biết về hoàn cảnh của cặp vợ chồng F0 ở khu cách ly. Ông, bà đã 80 tuổi, không người thân, con cái, lại phải điều trị dài ngày nên không thể chăm 2 chú chó cùng mèo cưng. Bởi vậy, mình nhận lo cho các bé để họ yên tâm trị bệnh".

nu-tinh-nguyen-vien-nhan-cham-soc-cho-meo-cho-f0-cach-ly-o-tp-hcm-3
Với tình yêu thương động vật, 9x đã gác bỏ sự sợ hãi, làm quen với thú nuôi và chăm sóc chúng tận tình

Xuân Thuyên tâm sự, ban đầu cô cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc với những con vật nuôi này. Nguyên do là vì chúng phải rời xa chủ, tiếp xúc với người lạ mặt nên lúc nào cũng thu mình, thậm chí nhe nanh dọa nạt. Dù vậy, với tình yêu thương động vật, 9x đã gác bỏ sự sợ hãi, làm quen với thú nuôi và chăm sóc chúng tận tình. Mỗi bữa phát cơm cho F0 còn dư, nữ tình nguyện viên xin để lại cho 4 chú chó và chú mèo.

Cô cho biết: "Mỗi lần cho chúng ăn, mình phải đảm bảo công tác phòng dịch như đeo bao tay, sát khuẩn kỹ càng. Mình cũng liên tục phun khử khuẩn, thường xuyên tắm rửa cho chúng để đề phòng việc vi rút bám, dính trên lông". Ban đầu, sợ đàn chó gây ảnh hưởn tới công tác điều trị, cô xích chúng lại một chỗ. Tuy nhiên, khi chúng trở nên thân thuộc với mọi người, cô cho chúng đi lại tự do ở khu vực nhất định. 

nu-tinh-nguyen-vien-nhan-cham-soc-cho-meo-cho-f0-cach-ly-o-tp-hcm
Mình hy vọng góp sức để thành phố đẩy lùi COVID-19, cuộc sống của mọi người sớm trở lại bình thường

Ngày 15/10 vừ qua, Thuyên được chuyển tới làm việc ở khu cách ly tại trường THPT Lương Văn Can (quận 8). Hiện những con thú nuôi trên đã được trả về cho chủ nhân chăm sóc. Cô tâm sự: "Mình nhớ những chú chó và tháng ngày gắn bó, chăm sóc chúng. Đi đến đâu, cứ gọi tên là chúng đi theo đến đó. Khi kết thúc nhiệm vụ làm tình nguyện, trở về nhà, mình sẽ không thể quên những 'người bạn' đặc biệt này".

Được biết, Xuân Thuyên vừa tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM đầu năm nay, hiện đang hoạt động nghệ thuật tự do. Sở hữu khả năng ca hát, cứ đến cuối tuần, 9x lại mang đàn guitar ra biểu diễn cho mọi người trong khu cách ly. Cô tâm sự: "Mình dự định đi tình nguyện tới cuối tháng 12 mới về. Ở nhà, ba mẹ rất lo lắng nên mình cũng gọi về động viên họ khi có thời gian nghỉ. Đại dịch mang đến quá nhiều mất mát. Mình hy vọng góp chút công sức để thành phố đẩy lùi COVID-19, cuộc sống của mọi người sớm trở lại bình thường".

Xem thêm: Nam sinh Bách Khoa tất bật tình nguyện mùa dịch: Ngày vận chuyển oxy, đêm làm khóa luận

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Do dịch bệnh bùng phát, công việc giáo viên mầm non bị ảnh hưởng, 9x Nam Định Nguyễn Thị Ly quyết định về quê sinh sống, dạy vẽ miễn phí cho trẻ em.

Nguyễn Thị Ly: Cô giáo mầm non bỏ phố về quê mùa dịch, dạy vẽ miễn phí cho trẻ em ở Nam Định
0 Bình luận

Nhóm "Nhà giáo và những người bạn" ở Ninh Thuận đã dốc sức bên căn bếp 0 đồng, với mong muốn có thể hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu mùa dịch.

Khu bếp 0 đồng của nhóm 'Nhà giáo và những người bạn' Ninh Thuận đỏ lửa hỗ trợ người dân mùa dịch
0 Bình luận

Hơn 100 ngày qua, đội tình nguyện "oxy yêu thương" của Hội Chữ thập đỏ TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã liên tục chạy đua với thời gian để mang nguồn sống cho F0.

Hành trình 100 ngày của đội tình nguyện 'oxy yêu thương' chạy đua mang nguồn sống cho F0
0 Bình luận

Tin liên quan

Ngày 3/11/2014, Lôi Sở Niên một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Chỉ có điều lần này, từ một anh hùng, Lôi Sở Niên trở thành phạm nhân phải thụ án 12 năm tù.

Cú sa lầy của 'cậu bé anh hùng': 15 tuổi cứu 7 bạn học khỏi động đất, 21 tuổi bị kết án 12 năm tù vì lừa đảo
0 Bình luận

Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, con người hãy biết trân trọng những gì đang có và tận hưởng niềm hạnh phúc của hiện tại, đừng than vãn cuộc đời bất công.

Hãy trân trọng và cảm ơn cuộc đời này về những gì mình đang có, câu chuyện ý nghĩa nhân văn
0 Bình luận

Con rùa hai đầu quý hiếm này mới nở tại Trung tâm Động vật Hoang dã New England (NEWC) ở Cape Cod, Hoa Kỳ.

Hình ảnh con rùa hai đầu vô cùng quý hiếm mới được phát hiện tại Mỹ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 10/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất