Những “hiệp sĩ” miệt mài đi hút đinh trong đêm
Thời gian qua, hình ảnh những chiếc xe máy tự chế rong ruổi khắp mọi nẻo đường tại TP.Bạc Liệu để hút đinh đã trở nên vô cùng quen thuộc với bà con nơi đây.
Đây là việc làm ý nghĩa của nhóm hút đinh thiện nguyện với mong muốn góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
Anh Lê Minh Đức, thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ, xe hút đinh xuất phát từ ý tưởng của anh Lý Khoa khi chứng khiến nhiều người bị tai nạn giao thông do cán phải đinh, mảnh sắt rơi vãi trên đường. Từ đó, anh Khoa đã chủ động bỏ qua hơn 20 triệu đồng mua nam châm, sắt, bánh xe, nhôm,… chế thành 2 chiếc xe hút đinh và tận dụng lực kéo của xe máy để hoạt động.
Nhóm thiện nguyện hút đinh tại TP.Bạc Liêu được thành lập vào ngày 1/7/2024, ban đầu nhóm có 4 thành viên, sau một thời gian hoạt động thấy việc làm này mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng nên có thêm rất nhiều người đăng ký tham gia. Hiện nhóm đã có trên 10 thành viên hoạt động xuyên suốt.
Các thành viên trong nhóm đa phần là lao động tự do, mỗi người mỗi công việc, có người thì làm lái xe cấp cứu, người thì làm nghề giao hàng, chạy xe ôm kiếm sống,… Tuy cuộc sống còn khó khăn, vất vả nhưng ai nấy đều mong muốn bỏ chút công sức để mang đến sự an toàn cho những người tham gia giao thông.

Mỗi ngày, sau khi hoàn thành công việc, khi trời vừa nhá nhem tối (trừ lúc mưa), các thành viên trong nhóm lại thay phiên nhau lái xe máy đi hút đinh khắp các tuyến đường nội ô TP.Bạc Liêu, H.Vĩnh Lợi, H.Hòa Bình (Bạc Liêu). Có hôm nhóm còn lên tận TT.Phú Lộc, H.Thạnh Trị (Sóc Trăng) để hút.
Trung bình mỗi ngày, xe hút đinh đi được khoảng 30-40km và hút được hơn 1 kg sắt vụn, đinh, ốc vít… Đặc biệt trong đó có rất nhiều mảnh sắt sắc nhọn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây thủng bánh xe.
Anh Đức cho biết nhiều người dân ghi nhận việc làm thiện nguyện của nhóm nên có người tặng nước suối, bánh, thậm chí có người còn "chặn xe" để… gửi 100.000 đồng cho an hem đổ xăng. Đây là niềm vui, là nguồn động lực để anh em tiếp tục rong ruổi khắp các nẻo đường hút từng cây đinh, mảnh sắt vụn.
Anh Tăng Văn MaI, thành viên của nhóm hút đinh thiện nguyện, cho biết số đinh hoặc sắt vụn hút được mỗi ngày sẽ được nhóm gom lại bán phế liệu. Số tiền thu được sẽ bỏ vào quỹ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lâm Vĩnh Chân, Chủ tịch UBND P.1, TP.Bạc Liêu, cho biết việc làm của nhóm hút đinh thiện nguyện rất có ý nghĩa, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Đây là hành động đẹp để tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh đường phố, không ném vứt các vật nguy hiểm ra đường để hạn chế nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.
Xem thêm: Trở thành "người hùng" khi cõng cụ bà xuống 40 tầng trong động đất
Tin liên quan
Tháng 12 này, giải chạy thiện nguyện trực tuyến "Nối Đôi Bờ Vui" chính thức được khởi động với sứ mệnh đầy nhân văn: Xây cầu cho vùng Tây Nam Bộ, thay thế các cây cầu tạm bợ, nguy hiểm.
Thiện nguyện là một lựa chọn, không phải nghĩa vụ và không nhằm mục đích kêu gọi sự chú ý. Tất cả nhân viên của công ty TNHH Truyền thông và Giải trí NEW88 đều mong muốn lan tỏa tình yêu thương, cung cấp sự hỗ trợ cho những người đang trải qua hoàn cảnh khó khăn.
Trong ngôi nhà thiện nguyện Sao Xanh tại xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An có rất nhiều vật dụng miễn phí dành cho bà con đồng bào như quần áo, thuốc chữa bệnh, nước sạch,...
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.