Nhà hàng Hội An ở tiệc buffet mời những gia đình khó khăn đến ăn uống
Một bữa tiệc buffet đặc biệt được một nhà hàng ở Hội An tổ chức nhân dịp 50 đất nước thống nhất, tại đây những gia đình khó khăn không chỉ được ăn uống thoả thích mà còn được nhận quà khi ra về.
Từ chiều 27/4, tuyến đường Đào Duy Từ nằm kế bên phố cổ Hội An đã chộn rộn người. Trước nhà hàng Bới Cơm, toàn bộ không gian được dọn dẹp sạch sẽ. Nhà hàng tạm ngưng đón khách, toàn bộ nhân viên được huy động để tổ chức tiệc buffet miễn phí dành tặng cho người lao động, bà con nghèo ở Hội An để mừng đại lễ 30/4.
Ông Lương Quý Nhân, quản lý nhà hàng Bới Cơm cho biết, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, nhà hàng quyết định dùng kinh phí của cơ sở mình để tổ chức tiệc buffet rồi mời bà con, những người khó khăn đến thưởng thức.

Gần 1000 phiếu ăn đã được nhà hàng Bới Cơm phát ra cho những người khó khăn, người già, thợ hồ, xích lô, xe ôm, bán vé số,…
Vào đúng 17h chiều 27/4, bữa tiệc buffet chính thức phục vụ. Rất nhiều người đã đứng đợi sẵn để nhận suất ăn. Họ được nhân viên mời vào ngồi trong không gian sang trọng của nhà hàng, bàn ăn được trải khăn tỉ mỉ, máy lạnh mở mát rượi.

Theo ông Nhân, dự kiến ban đầu bữa tiệc sẽ kết thúc sau khoảng 1 tiếng, nhưng vì lượng khách quá đông, cộng với việc nhiều người đi bán vé số, hàng rong về trễ nên phải tới gần 22 giờ mới tan tiệc.
“Lần đầu tiên chúng tôi được ăn buffet nhiều và ngon như vậy, lại còn ở nhà hàng đẹp, sang trọng. Vừa no bụng vừa vui!”, bà Nguyễn Thị Lẹ ( trú tại Duy Xuyên) làm việc ở Hội An xúc động chia sẻ.

"100% bà con đến nhà hàng chiều 27/4 là người chưa từng ăn buffet. Do không quen cách thưởng thức tiệc nên chúng tôi phải bố trí nhân viên đứng quầy hỗ trợ, hướng dẫn mọi người.
Khách đến đông trong khi nhà hàng không thể cùng lúc phục vụ gần 1.000 người nên chúng tôi phải chia làm 3 ca, mỗi ca kéo dài 1,5 tiếng. Chương trìnhHội An kết thúc lúc gần 22h đêm, cả người ăn lẫn nhân viên phục vụ ai cũng cảm nhận niềm vui trong những ngày cả nước mừng đại lễ", ông Nhân nói.


Ngoài mời bà con ăn uống thỏa thích, nhà hàng Bới Cơm còn chuẩn bị quà lưu niệm là một lá cờ đỏ sao vàng (khổ nhỏ) tặng các vị khách đặc biệt mang về trang trí chào mừng 30/4.
Đây không phải là lần đầu tiên nhà hàng Bới Cơm tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, trước đó nhà hàng cũng nhiều lần tạo được cảm tình từ các hoạt động hướng về Tổ quốc như treo cờ đỏ sao vàng phủ kín nhà hàng, phát áo in hình cờ Tổ quốc cho khách, gói bánh chưng tặng người nghèo và khách Tây…
Xem thêm: Lòng tốt của cặp vợ chồng ở Thái Nguyên khiến chủ tiệm vàng “cúi đầu cảm tạ”
Tin liên quan
Nhận thấy nữ hành khách có biểu hiện bất thường, tài xế taxi ở Bình Định đã nhanh trí trình báo công an, cứu thành công cô gái lọt vào bẫy buôn người.
Chưa học hết lớp 1, từng sống cảnh xin ăn nhưng Lương Hi Sâm đã vượt qua tất cả, nỗ lực vươn lên để chuyển mình thành tỷ phú với biệt danh "Vua khoai tây".
Ở tuổi 88, thầy giáo Bùi Long Biên đã cùng vợ con và các học trò cũ đến Đại học Bách khoa Hà Nội trao tặng 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm của mình cho những sinh viên nghèo vượt khó trong học tập.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.