Cách đây 40 năm, vợ chồng ông Sơn rời Nam Định vào Đồng Nai lập nghiệp, đăng ký hiến xác khi qua đời. Hiện, ông bà tự xây mộ, chuẩn bị hậu sự cho mình.
Sinh ra trong gia đình nghèo, học hành lại không quá xuất sắc, nhưng giờ đây nam sinh 9x này đang là du học sinh trời Âu, đạt học bổng Erasmus Mundus danh giá.
Ngọc Tâm quan niệm "tôi không quan trọng việc mình sống được bao lâu, quan trọng là sống sâu và ý nghĩa như thế nào. Buồn hay vui cũng phải sống, tại sao không lạc quan".
Nhìn gương mặt gầy gò, đôi mắt nặng ưu phiền thì ai cũng dễ dàng đoán ra được, nhiều năm qua cụ Hòa đã sống cuộc đời cơ cực đến nhường nào. Ở cái tuổi "gần đất xa trời", cụ vẫn phải chăm người con trai bị tai nạn nằm liệt giường.