Hễ ai gặp khó khăn, gặp hoạn nạn, trong khả năng của mình thì ông Ba Ní lại tìm cách giúp đỡ. Mấy năm nay, hình ảnh ông thêm thân quen với chiếc xe chữa cháy cải tiến.
"Sống là đâu chỉ nhận riêng minh" - đây là phương châm sống của chàng trai Đắk Lắk đã tham gia hiến máu và tiểu cầu 65 lần, kịp thời cứu nhiều người bệnh.
Từ đôi bàn tay khéo léo, anh Biết đã "hô biến" vảy cá thành hoa đầy sống động để khởi nghiệp buôn bán. Từ đó, anh tạo ra việc làm và thu nhập cho người khuyết tật.
Dù đã 82 tuổi nhưng sáng nào cũng thế, cụ ông Bảy Sen miệt mài đạp xe 5km từ nhà xuống biển Phú Đông (TP Tuy Hòa, Phú Yên) nhặt rác, bảo vệ môi trường.
Người "vác tù và hàng tổng" Lê Văn Vui noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lấy chí công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính làm phương châm sống và làm việc.