Sau khi nhặt được chiếc ví có số tiền lớn, hạ sĩ Nguyễn Trần Bảo Chung – chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình đã báo cáo đơn vị, nhanh chóng xác minh và trao trả lại người đánh rơi.
Trong dòng chảy hàng nghìn năm của lịch sử Việt Nam, hòa bình luôn là khát vọng cháy bỏng. Khái niệm hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của chiến tranh, mà còn là sự hiện diện của độc lập và tự do.
Vượt lên nỗi đau bệnh tật, nữ giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lương Phú, xã Phong phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, chị Nguyễn Thị Bảy đã tạo việc làm cho hơn 600 lao động nông dân.
Cứ về vùng Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội) hay Lương Sơn (Hòa Bình), chỉ cần nhìn cổng và tường bao là biết ngay đất "của người Hà Nội" hay đất dân bản địa.
Khăn gói xuống Hà Nội nhập học, Hà định bụng sẽ đi xin việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Nhưng em phải bật khóc vì không xin được việc do chưa đủ 18 tuổi.