Chân dung người đàn ông đập tường rào mở rộng đường, hiến 650m2 đất xây nhà văn hóa

Câu chuyện đập tường rào mở rộng đường, hiến đất xây nhà văn hóa của ông Nguyễn Văn Thắng đã đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1954, trú tại khu phố 8, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Vợ chồng ông từng tham gia lực lượng du kích, sau đó qua nhiều nhiệm vụ khác nhau ở địa phương.

Trở về sau kháng chiến, ông và vợ đều bị nhiễm chất độc hóa học, hiện được hưởng trợ cấp từ nhà nước. Gia đình ông có 3 người con thì 2 người bị nhiễm chất độc từ bố mẹ. Trong đó có 1 người con bị câm điếc bẩm sinh.

Từng trải qua nhiều chức vụ ở khối phố và thị trấn, hiện tại là Phó trưởng khu phố 8, hơn ai hết, ông Thắng hiểu rõ những khó khăn của cán bộ khi vận động người dân hiến đất xây dựng đô thị văn minh.

dap-tuong-rao-mo-rong-duong-hien-dat-lam-nha-van-hoa-0
Ông Thắng giới thiệu về quá trình khu phố chung tay, góp của xây nên nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng

Năm 2009, địa phương có dự án hỗ trợ xây nhà công đồng nhưng chưa tìm được mặt bằng xây dựng. Chính quyền khu phố 8 rất vất vả vì phải đến tận nhà từng người dân để vận động hiến đất. Trong khi đó, những hộ dân ở trung tâm khu phố thì không có đất.

Ông Nguyễn Xuân Trúc (65 tuổi) - bí thư chi bộ khu phố 8 lúc bấy giờ, từng đi cùng đoàn cán bộ đến nhà ông Thắng đề xuất hiến đất. Đến giờ ông vẫn nhớ như in nghĩa cử cao đẹp của ông Thắng.

“Thời điểm đó, việc tìm được mảnh đất để xây nhà văn hóa là vô cùng khó. Đất công không có, những hộ có đất cũng chỉ có vài hộ thôi. Chúng tôi đến nhà ông Thắng đầu tiên. Việc vận động gia đình ông Thắng hầu như không gặp khó khăn gì. Bởi lẽ, cùng là cán bộ, làm công tác dân vận với nhau nên ông Thắng rất hiểu chúng tôi.

Hôm chúng tôi ghé qua nhà ông Thắng, mới nói qua mong muốn xây nhà văn hóa cộng đồng khu phố, ông Thắng đã hiểu và đồng ý hiến đất ngay. Mảnh đất rất rộng, trị giá trên dưới nửa tỷ đồng nhưng ông hiến vô cùng nhanh chóng và nhẹ nhàng. Các cán bộ địa phương có mặt đều mừng lắm, ai cũng thấy nhẹ nhõm vì đã có đất, chỉ còn việc xây nên nhà văn hóa nữa thôi", ông Trúc kể.

dap-tuong-rao-mo-rong-duong-hien-dat-lam-nha-van-hoa-9
Khu sinh hoạt cộng đồng khang trang

Ông Thắng đã gấp rút họp gia đình để trình bày ý nguyện với các thành viên. Rất nhanh chóng, cả gia đình đều chấp thuận việc hiến cả mảnh đất rộng 650m2 để phục vụ nhu cầu chung cho bà con trong vùng.

Năm 2010, nhà văn hóa cộng đồng khu phố 8 được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Từ đây, khu phố đã có địa điểm để bà con họp hành cũng như có không gian sinh hoạt chung.

Trên phần đất rộng được gia đình ông Thắng hiến, người dân cũng đã chung tay, góp sức xây sân bê tông khá rộng để chơi thể thao.

Ông Thắng cho biết, nhà văn hóa cũng là địa điểm được người dân tận dụng để phơi lúa mỗi khi đến vụ mùa. Cách đây nhiều năm, khoảnh sân này được người dân mượn để dựng rạp đám cưới cho con cháu.

Nếu cân đong giá trị kinh tế, mảnh đất rộng 650m2 ở trung tâm thị trấn Gio Linh sẽ mang lại cho gia đình ông Thắng một khoản tiền không nhỏ, có thể giúp ông an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, ông đã hiến tặng cho khối phố để làm nơi sinh hoạt chung.

dap-tuong-rao-mo-rong-duong-hien-dat-lam-nha-van-hoa-6
Để hiến 21m2 đất mở rộng đường, gia đình ông Thắng đã phải bỏ tiền xây hàng rào mới

Ông vui vẻ chia sẻ: “Gia đình tôi có truyền thống vì cộng đồng. Trước đây, ông nội tôi đã hiến mảnh đất rộng 22m, dài 23m để xây mảnh sân cho xóm để tế tự, sinh hoạt mỗi khi có dịp.

Với việc hiến 650m2 đất xây nhà văn hóa, gia đình tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, mình có mảnh đất ở vị trí trung tâm khu phố, việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng sẽ thuận tiện cho tất cả bà con tề tựu về sinh hoạt. Hơn nữa, mình là cán bộ trong khu phố, mình làm gương tốt thì mọi người sẽ noi gương, làm theo”.

Giai đoạn năm 2018-2019, khi địa phương có chủ trương xây dựng đô thị văn minh, ông Thắng cũng không ngần ngại dỡ bỏ dãy tường rào cao 3m để hiến 21m2 đất, mở rộng đường thông thoáng, thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vùng.

Sau khi đường được mở rộng, người đàn ông này phải xây lại tường rào mới với chi phí hơn 70 triệu đồng.

Ông Hoàng Hiệp - Trưởng khu phố 8 cho biết: “Đi đầu trong phong trào hiến đất xây nhà văn hóa và mở rộng đường ở khu phố, ông Thắng đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ đó, có hơn 20 hộ dân đã tự nguyện hiến với diện tích khoảng 2.000m2 đất để mở rộng đường đi lại trong khu phố. Nhờ sự chung tay của tập thể, khu phố ngày càng đoàn kết hơn và diện mạo khu phố được nâng lên từng ngày”, vị trưởng khu phố chia sẻ.

(Theo VietNamNet)

Xem thêm: Tâm niệm của trưởng bản hiến đất xây trường: Bọn trẻ như con em trong nhà, mình thiệt thòi chút có sao?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thấy địa phương đang gặp khó trong việc mở rộng điểm trường, lão nông U70 Bùi Văn Anh (Quảng Ngãi) đã hiến ngay mảnh đất của gia đình.

Lão nông U70 Quảng Ngãi hiến đất xây trường học: Thấy các cháu có chỗ học khang trang, sạch sẽ là tôi vui rồi
0 Bình luận

Tỷ phú Warren Buffett chuẩn bị tổ chức sự kiện đấu giá bữa trưa quyền lực lần cuối, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới đây.

Tỷ phú Warren Buffett tổ chức đấu giá 'bữa trưa quyền lực' lần cuối, khép lại sự kiện từ thiện đắt giá
0 Bình luận

Khi bị quân Tây Sơn dồn vào đường cùng, Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống đều dùng bài "cõng rắn cắn gà nhà" khiến đất nước lâm nguy, nhân dân khổ cực.

Nguyễn Ánh, Lê Chiêu Thống thi nhau 'cõng rắn cắn gà nhà' khiến đất nước lâm nguy: Lần 5 vạn, lần tới 300.000
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất