Có sẵn trong tay 800 triệu đồng tiền nhàn rỗi, mẹ bỉm sữa băn khoăn nên kinh doanh gì
Mẹ bỉm sữa 35 tuổi chán nản công việc nên muốn nghỉ, dự định ra ngoài kinh doanh riêng nhưng chưa tìm được định hướng.
Tôi năm nay 35 tuổi, đang làm việc trong một công ty, trước nay chưa có kinh nghiệm kinh doanh. Thời gian trước, tôi dự định đi học nấu ăn về bán hàng ăn sáng như bún, phở... Nhưng do dịch bệnh, tôi chưa thể đi học và cũng cảm thấy rủi ro trong thời điểm này.
Mỗi tháng sau khi trừ mọi chi phí, tôi tiết kiệm khoảng 5 triệu đồng. Hiện tại hai vợ chồng tôi đang có khoảng 800 triệu đồng tiền nhàn rỗi. Cả hai đang nuôi ba người con ăn học, nhà cửa đã có.
Nay dịch bệnh dần được kiểm soát, tôi muốn nghie việc ra ngoài làm ăn riêng. Hiện tôi băn khoăn không biết nên kinh doanh gì để bảo toàn nguồn vốn và phát triển hơn. Các độc giả hãy cho tôi xin ý kiến.
Bài mới

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.