Đề bài: Phải chăng con người sẽ trưởng thành từ chính nỗi cô đơn của mình? Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên.
Trang Tử nói, việc chấp nhận và tận hưởng sự cô đơn là một loại cảnh giới trí tuệ đầy khôn ngoan. Trước phải hòa hợp với mình, sau đó mới học được cách hòa hợp cùng người khác.
Phật dạy, làm việc thiện nhưng không được chấp công, hóa độ mà thấy mình không hóa độ. Có nghĩa làm, phải tôn trọng người mình giúp, không có ý coi thường. Khi trao quà phải vui vẻ, trân trọng, khiêm hạ.
Việc ở một mình thường bị đánh đồng với sự cô đơn, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu cô đơn gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần thì sự đơn độc cho phép bạn tận hưởng các hoạt động yêu thích theo phong cách riêng, hiểu thêm về bản thân, nuôi dưỡng đam mê và sống hạnh phúc hơn.