Chủ tiệm hải sản hào phóng tặng 2 con tôm hùm cho chú shipper
Nghe chú shipper lớn tuổi nói “Mấy chục năm chưa bao giờ thấy con tôm hùm, biết khi nào mới được ăn”, chủ tiệm hải sản liền hào phóng tặng chú 2 con tôm hùm mang về.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một chú shipper lớn tuổi vào tiệm hải sản để lấy đơn mang đi giao cho khách. Trong lúc chờ đợi, nhìn vào thùng tôm hùng, chú shipper trầm trồ nói: “Lần đầu tiên chú thấy con tôm hùm to vậy đó!”.
Lúc nào, chủ tiệm xuất hiện trong video mới nói: “Vậy phải tặng cho chú 1 con tôm hùm liền. Chú ăn bao giờ chưa?”. Chú shipper lớn tuổi cười đáp: “Chưa thấy nữa lấy đâu mà ăn, tiền đâu mà ăn nổi con này”.
Người đàn ông cũng chia sẻ thêm, buổi sáng ông đi làm bảo vệ, tối đến thì đi giao hàng để kiếm thêm thu nhập. Vừa nói, ông vừa mở lịch sử chạy xe công nghệ cho chủ cửa hàng xem. Ông bảo, bản thân làm việc miệt mài là thế nhưng chỉ kiếm được khoảng 300.000 đồng/ngày, chưa trừ tiền ăn uống, xăng xe.
Nhìn dáng vẻ tần tảo, chủ tiệm bộc bạch: “Nè, coi tay chú nè, tay này là biết số khổ rồi á. Tay này là giống tay ba con, ba con đi biển á, y chang luôn".
Sau đó, chủ tiệm hải sản nhờ nhân viên vào lấy thêm nước chấm và hướng dẫn chú shipper lớn tuổi về luộc lên là có thể ăn được. Khi biết chú shipper ở cùng con trai, chủ tiệm không ngại ngần tặng thêm 1 con tôm hùm nữa để 2 cha con được biết thế nào là "con bông", "con xanh".

Hành động hào sảng của cô chủ tiệm hải sản đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Chia sẻ với báo chí, chị Nguyễn Thị Thái (30 tuổi) – người phụ nữ trong đoạn clip, chủ cửa hàng hải sản tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, sự việc diễn ra khoảng 3 ngày trước, khi chú shipper lớn tuổi vào nhận đơn hải sản giao đi Q.5.
Chị Thái kể lại, lúc chú shipper vừa tới quán, chị đang chế biến sò dương để giao cho khách. Chú đứng bên ngoài nhìn ngắm các loại hải sản rồi tò mò hỏi: “Con ơi, con tôm này ở đâu to vậy?”. Chị Thái trả lời đó là tôm hùm ở Cam Ranh. Chú shipper ngạc nhiên nói: “Mấy chục năm ở trong này mà chưa biết con tôm này luôn, biết khi nào mới được ăn". Nghe vậy, chị Thái nói sẽ tặng cho chú shipper một con tôm hùm để về ăn thử cho biết.
Thấy chú cười hạnh phúc quay lại clip, chị Thái đã xin phép chú để cùng ghi lại thước phim này chia sẻ lên mạng xã hội. Chị Thái cho biết, tôm hùm dao động từ 700.000 - 1.400.000 đồng/kg tùy từng đợt và từng kích thước.
Chị Thái chia sẻ, đây không phải lần đầu chị tặng tôm hùm cho shipper hay những người lao động khó khăn. Trước đó, chị đã nhiều lần nấu cháo, chế biến kèm tôm hùm mang đến tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu.
"Tôi thấy tôm hùm giờ không quá mắc, nhưng với thu nhập của shipper hay một số ngành nghề khác có thể mọi người sẽ cân nhắc khi mua nên chưa có dịp để ăn thử. Tôm hùm của Việt Nam rất ngon nên tôi muốn chia sẻ để mọi người cùng có cơ hội thưởng thức đặc sản này", chủ tiệm hải sản vui vẻ nói.
Chị Thái cũng thông tin thêm rằng, chiếc nhẫn chú shipper đeo là nhẫn bằng đồng, không phải nhẫn vàng như một số người xem clip bình luận. "Hôm đó, nếu chú ngạc nhiên về món khác thì tôi cũng sẵn sàng tặng", chị chia sẻ.
Xem thêm: Quầy rau 0 đồng ấm lòng người lao động nghèo tại Cần Thơ
Đọc thêm
Trên đường Dương Tử Giang, TP Biên Hòa, Đồng Nai có một tiệm cơm mì nhỏ đều đặn trao tặng những suất cơm nóng hổi với giá 1.000 đồng cho những người lao động khó khăn.
Với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con lao động nghèo, anh Trần Hải Âu (38 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã mở quầy rau 0 đồng cho mọi người đến lấy.
Chỉ với 1.000 đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể vào tiệm mì tự phục vụ, thưởng thức cô mì gói kèm trứng chiên hoặc xúc xích.
Tin liên quan
Suốt 30 năm qua, lớp học tình thương ở khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên đã giúp rất nhiều học sinh khó khăn biết đọc, biết viết và tính toán.
Chỉ với 1.000 đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể vào tiệm mì tự phục vụ, thưởng thức cô mì gói kèm trứng chiên hoặc xúc xích.
Sáng 20/1/2025, chuyến xe sum vầy Tết 2025 đã chính thức khởi hành, đưa 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn tại TP.HCM về quê đón Tết.
Bài mới

Lao vào đám cháy cứu cháu bé 2 tuổi, chị Lê Thị Phương Thảo (SN 1982) bị bỏng 78%, gương mặt biến dạng. Dù đau đớn là vậy, nhưng người phụ nữ ấy vẫn gồng gánh, cưu mang cháu bé, xem như con ruột suốt 18 năm qua.