Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Thương thầy cô và bà con địa phương đi lại khó khăn trên con đường cũ trơn trượt, học trò đã chi tiền làm đường mới.
Anh Lê Thanh Hùng (phường 7, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã thực hiện nhiều mô hình vì cộng đồng, nổi bật là những "suất cơm 0 đồng".
Gần 10 năm qua, chàng trai quê Bến Tre này cứ miệt mài đi làm tình nguyện viên giúp đời, giúp người, lan tỏa điều tốt đẹp.
Thử sức khởi nghiệp với mộng dừa, 9x Bến Tre Võ Đức Anh đã tìm ra hướng đi mới, gia tăng thu nhập trong chuỗi cung ứng thành phẩm từ dừa.
Tham gia hoạt động Đoàn từ thời THPT đến ĐH, một ông chủ thế hệ 8X ở tỉnh Bến Tre miệt mài làm thiện nguyện suốt 13 năm qua.
Ở tuổi 24, chàng trai Bến Tre này đã làm chủ một cơ sở bánh lá dừa với thu nhập khá, lại tạo cơ hội việc làm cho nhiều người.
Bao năm qua, ông Trần Văn Tố không dám ốm. Vì ông sợ rằng, nếu mình ốm sẽ không ai chăm sóc vợ tai biến cùng 2 người con tâm thần.
Tiếc rẻ vườn chôm chôm ế của bố mẹ chín đỏ mà bán 1.000 đồng/kg vẫn không ai mua, chị Trần Thị Thu Hồng quyết định nghỉ việc về quê khởi nghiệp làm mứt.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình gặp tai nạn trên đường đi công tác. Hiện chưa có thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của ông Bình.
Dù bản thân đang có công việc ổn định, chị Nguyễn Thị Kim Duyên vẫn quyết tâm nghỉ việc để khởi nghiệp với chanh ngón tay.