Vượt nghịch cảnh, cô gái khiếm thị vươn lên tìm ánh sáng cho cuộc đời mình

Mắc bệnh teo nhãn cầu và đục thủy tinh thể bẩm sinh do di chứng chất độc da cam từ bố, cô gái khiếm thị - Vũ Thị Hải Anh vẫn nỗ lực vươn lên, thực hiện hóa ước mơ trở thành sinh viên đại học, phát triển dự án hỗ trợ người khuyết tật.

Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hải Anh lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Nam Định, bố mẹ lớn tuổi, sức khỏe yếu, anh trai mắc bệnh tuyến giáp. Nói về đôi mắt của mình, Hải Anh chia sẻ: “Bố mẹ phát hiện em mắc bệnh đục thủy tinh thể khi mới 1 tháng tuổi. Mọi người nuôi hy vọng tìm lại ánh sáng cho em với các cuộc phẫu thuật mổ mắt, nhưng may mắn đã không mỉm cười. Mọi việc càng tồi tệ hơn khi bác sĩ phát hiện ra em còn mắc phải căn bệnh teo nhãn cầu, đồng nghĩa với việc em sẽ mất hoàn toàn chức năng thị giác”.

Không nhìn thấy, cả tuổi thơ của cô gái trẻ là chuỗi ngày tự ti, sợ hãi và tuyệt vọng. Thương con gái nhỏ, mẹ đã đồng hành cùng Hải Anh, dạy cho cô từ những điều nhỏ nhất như cầm đũa, cầm thìa, thậm chí là cầm dao gọt trái cây. Nhiều lần bị đứt tay do dao cứa phải, mẹ dẫu thương vẫn để cho con gái tự xử lý. Mẹ luôn nói với Hải Anh rằng: “Mẹ sẽ chẳng ở bên con mãi được nên cách tốt nhất là phải tập cho con tự lập, tự chăm sóc bản thân, tự đứng trên đôi chân của mình”.

co-gai-khiem-thi-vuon-len-tim-anh-sang-cho-cuoc-doi-minh

Không chỉ là là mẹ, là đôi mắt mà mẹ còn là người thầy dạy Hải Anh từ kỹ năng sống đến chữ viết. Để con gái có thể học tập được, mẹ còn nhờ một người khác dạy chữ braille, một loại chữ dành cho người khiếm thị để về dạy lại cho Hải Anh những con chữ đầu đời.

Vì không thể nhìn thấy, tuổi thơ của cô gái khiếm thị gắn liền với chiếc đài nhỏ, lắng nghe âm thanh cuộc sống bằng tất cả giác quan của mình. “Ngày em nhận ra ước mơ của mình chính là ngày em nghe được tiếng phát thanh viên trên sóng radio. Tiếng nói truyền cảm như dẫn dắt, thôi thúc ý chí của em phải tìm hiểu, học tập và trở thành một phát thanh viên” - Hải Anh bộc bạch.

co-gai-khiem-thi-vuon-len-tim-anh-sang-cho-cuoc-doi-minh (1)

Cũng từ ngày đó, cô gái trẻ quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành một nhà truyền thông với mong muốn được kết nối mọi người với nhau, lan tỏa đến cộng đồng những điều tích cực, xóa bỏ định kiến về người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng.

Sau rất nhiều khó khăn, năm 2013, Hải Anh mới cùng mẹ lên Hà Nội tham gia lớp học hòa nhập tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Do lớn tuổi nên Hải Anh phải thi vượt cấp, không học lớp tiền hòa nhập như các bạn đồng trang lứa.

Không chỉ phấn đấu học tập, cô gái khiếm thị còn nhiệt tình tham gia các cuộc thi truyền cảm hứng tới cộng đồng. Năm 2019, Hải Anh đã giành giải Đặc biệt trong cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48; “ trở thành "Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô”, “Học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô năm học 2019-2020"….

co-gai-khiem-thi-vuon-len-tim-anh-sang-cho-cuoc-doi-minh (2)

Sau nhiều nỗ lực, năm 2023 vừa qua Hải Anh đã được tuyển thẳng vào 3 trường đại học, tuy vậy Hải Anh đã lựa chọn ngành Quan hệ công chúng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội để thực hiện hóa ước mơ của mình.

“Sinh mệnh và thân thể là do bố mẹ trao tặng, tri thức là sự dìu dắt của thầy cô nhưng cuộc sống là của mình và không ai có thể sống thay mình, nên mình phải nỗ lực, phấn đấu hết mình", Hải Anh bày tỏ.

Sự lạc quan, tình thần nỗ lực vươn lên của cô gái trẻ khiến nhiều người nể phục. Không chỉ vậy, Hải Anh còn là tấm gương truyền cảm hứng sống đẹp cho rất nhiều học sinh, sinh viên và cộng đồng người khuyết tật. Bởi bên cạnh việc học tập, cô còn rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Mới đây, Hải Anh đã hoàn thành dự án “Hành chính công trực tuyến cho người khuyết tật”, để giúp họ tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ công. Cô gái khiếm thị còn là thành viên trong dự án học tiếng dành cho trẻ khiếm thị của tổ chức Vietnam and Fire; Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa đá - nơi tổ chức các hoạt động thiện nguyện đặc biệt của sinh viên khuyết tật và không khuyết tật của trường Đại học KHXH&NV.

Với những đóng góp và câu chuyện vươn lên đầy nghị lực, Hải Anh là một trong những cá nhân nhận được giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2024. “Mình cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực và cố gắng của bản thân, mà còn là động lực lớn để mình tiếp tục cống hiến, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”, cô nàng khiếm thị bày tỏ.

Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, thầy giáo hơn 14 năm “đứng” trên bục giảng bằng xe lăn

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Dù bận rộn với công việc, nhưng cô gái 9X – Hồ Mỹ Như Thảo (29 tuổi, Bình Định) vẫn tranh thủ đến thăm và đưa các con nuôi tham gia các hoạt động trải nghiệm hàng tháng.

Cô gái 9X nhận làm mẹ đỡ đầu của 8 đứa trẻ mồ côi
0 Bình luận

Với chiếc xe lăn và nụ cười luôn nở trên môi, cô gái bại não- Thân Thị Biên (22 tuổi, Bắc Giang) đã dùng câu chuyện của mình truyền động lực sống cho rất nhiều người.

Hành trình vươn lên từ “hố sâu” cuộc sống của cô gái bại não
0 Bình luận

Sau biến cố, với đôi chân không lành lặn, cô gái 9X – Nguyễn Ánh Phượng vẫn khát khao được lan tỏa yêu thương và những điều tích cực đến mọi người.

Cô gái viết tiếp ước mơ từ đôi chân không lành lặn
0 Bình luận

Tin liên quan

Hơn 14 năm “đứng” trên bục giảng bằng xe lăn, thầy giáo Chu Quang Đức (Hà Nội) đã truyền cảm ứng cho rất nhiều thế hệ học trò về giá trị của việc học tập.

Vượt nghịch cảnh, thầy giáo hơn 14 năm “đứng” trên bục giảng bằng xe lăn
0 Bình luận

Sinh ra từ gian khó, hơn ai hết cô giáo mầm non Nguyễn Thị Thu Hiền hiểu rõ sựthiếu thốn, cùng cực mà cái nghèo mang lại, nên khi có điều kiện cô liền dốc hết sức để làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn.

Vượt nghịch cảnh, cô giáo mầm non hết lòng làm từ thiện để trả ơn đời
0 Bình luận

Không chỉ mạnh mẽ vượt qua khó khăn của bản thân, chị Lê Thị Hồng Phương (Cà Mau) còn nỗ lực giúp đỡ các chị em khuyết tật, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Vượt nghịch cảnh, người phụ nữ Cà Mau quyết tâm gieo mầm hạnh phúc
0 Bình luận

img

Bài mới

Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
img
Đề xuất