Vợ chồng lão nông miền Tây gieo lòng tốt, gặt nhân thiện: 20 năm tìm thuốc miễn phí cho người nghèo

Nhiều năm nay, vợ chồng ông Mai Văn Phấn (Năm Phấn) ăn ngủ với cây thuốc nam, giúp nhiều người bệnh ở miền Tây được chữa bệnh miễn phí.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chúng tôi đến phường Tân Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) hỏi chỗ cho thuốc nam từ thiện của ông Mai Văn Phấn (86 tuổi) và bà Lê Thị Dồi (80 tuổi) thì ai cũng biết rất rành.

Bơi xuồng kiếm thuốc nam

Hôm nay, nắng sáng ở TP Cần Thơ ngon lành nên ông Năm Phấn chậm rãi phụ vợ kéo mấy đệm đinh lăng, cam thảo đất ra khoảnh sân trống trước nhà phơi cho thiệt khô rồi đem cho các thầy lương y ở địa phương hốt thuốc cho bà con.

Ông Năm Phấn vui vẻ kể năm 2003, ông và bà Dồi đã có kế hoạch đi kiếm thuốc nam ở vườn và bờ ruộng về giúp cho người nghèo trị bệnh. 

Công việc đi kiếm cây thuốc nam cũng không phải dễ và ông cũng mất rất nhiều công sức, có khi mưa nắng gì cũng bơi xuồng cả chục cây số để tìm đinh lăng, cam thảo đất... Sau đó bỏ vô bao, ông Năm Phấn và bà Dồi đem về rửa sạch, cắt nhỏ, phơi khô.

"Ai đến trả tiền, ổng cũng cười xòa cái rồi trả lại..." - bà Dồi, đang loay hoay rửa sạch gốc mấy cây cam thảo đất chất đống dưới mé sông, nói.

Hồi xưa hai vợ chồng ông Năm Phấn cũng nghèo. Có ít tiền ông nuôi bầy vịt kiếm tiền sống qua ngày. Đồng thời hồi xưa ông nội và cha của ông Năm Phấn khi còn sống cũng biết chút ít về bắt mạch và hốt thuốc nam trị bệnh. Sau đó, ông đã học "lóm" từ cha mình là ông Mai Văn Thình công dụng và cách nhận dạng cây thuốc nam.

Có kiến thức, ông bơi xuồng rong ruổi tìm và xin các vị thuốc nam mọc ở ven đường hay ở nhà người dân như đinh lăng, cam thảo đất, cà gai leo, xạ đen, thù lù, ngải cứu... về cho bà con. Rồi cũng trồng thêm quanh vườn nhà. 

"Cây này giúp hỗ trợ trị ung thư, đau nhức, huyết áp, ăn ngon, ngủ khỏe và nhiều công dụng lắm!" - dẫn chúng tôi ra vườn, ông Năm Phấn khoe cây xạ đen quý.

Lương y chỗ từ thiện nào cần vị thuốc nào là ông bà mang tới cho ngay, không có thì cũng ráng lặn lội đi kiếm cho bằng được.

"Chắc nhờ trời thương cho sức khỏe và minh mẫn tới giờ, rồi cũng "mát tay". Bơi xuồng tới đâu tìm là tôi thấy có thuốc tới đó. Bà con uống thuốc thấy khỏe tôi cũng vui lắm", ông Năm Phấn nói.

Ngoài 80 tuổi nhưng ông Năm Phấn và bà Dồi vẫn miệt mài đi kiếm thuốc nam. Càng đi kiếm thuốc, bà Dồi thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa, không đau bệnh và rất khỏe trong người. Nói nào ngay việc chẳng ai biểu nhưng ông bà đều có chung một lòng làm chừng nào hết nổi mới thôi.

vo-chong-lao-nong-mien-tay-20-nam-tim-thuoc-mien-phi-cho-nguoi-ngheo
Hàng chục bao thuốc nam sẵn sàng phục vụ bà con với giá “0 đồng” khi đến tổ thuốc nam từ thiện

Giúp người bệnh tới cùng

Đi tìm thuốc nam chưa đủ, vợ chồng ông Năm Phấn đêm nằm bàn nhau rồi quyết định tận dụng đất nhà mình để làm chỗ khám chữa bệnh, chứa dược liệu. 

Được phía phường đồng ý nữa nên trở thành tổ thuốc nam từ thiện của phường luôn. Tiếng lành đồn xa nên từ ngày phòng khám mở cửa thì lượng bệnh nhân đến khám chỗ ông càng đông thêm.

Lương y Cao Văn Ta (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, hành nghề bắt mạch hốt thuốc nam đã hơn 30 năm) cho biết hai ông bà Năm Phấn ai cũng ngưỡng mộ. Ở cái tuổi đã xế chiều vậy mà dốc hết lòng vì người bệnh là điều rất quý.

"Cho dược liệu thì lấy liền, chứ ai cho tiền ông bà nhất quyết không lấy đâu!", lương y Cao Văn Ta nói chắc nịch.

Chuyện làm phước "0 đồng" của lương y Cao Văn Ta và ông bà Năm Phấn được nhiều người biết đến. Người dân ở Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre... nghe tiếng cũng đều đến phòng khám ông để bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu hay đắp thuốc.

Ông Nguyễn Văn Tâm (67 tuổi, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho hay do làm nông, mần nặng nhiều nên ông bị đau thần kinh tọa đã nhiều năm, đau nhức liên miên, đi lại cũng khó khăn.

"Có người chỉ tui qua đây, gặp đúng thầy hay sao mà mấy nay tui uống thuốc nam chỗ ông Năm Phấn thấy đỡ đau hết sức. Tôi đi lại cũng mạnh dạn hơn, khỏe hơn. Tôi hy vọng uống thêm thuốc nam này, bệnh tình sẽ giảm đi nhiều hơn để có thể mần việc phụ gia đình", ông Tâm chia sẻ.

"Tôi bị nhức hai cái đầu gối cứ tái đi tái lại. Người ta chỉ tôi tới đây đắp thuốc. Thầy Cao Văn Ta đắp thuốc cho tôi được mấy lần rồi, thấy đỡ nhức hẳn. Thiệt tôi mừng hết sức" - bà Nguyễn Thị Kiều (42 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), ngồi kến bên ông Tâm, góp lời.

Đôi bàn tay chai sần, trổ đồi mồi nhưng không ngăn được việc giúp đời của ông bà Năm Phấn. Con cháu thấy ông bà cương quyết quá nên thay vì cấm cản, vì sợ ông bà đã lớn tuổi cần nghĩ ngơi, thì con cháu cũng phụ tiếp chất vô bao, xắt cây thuốc ra phơi, phân loại thuốc...

Ông Nguyễn Thành Được, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Phú (quận Cái Răng), tâm tình ai chứ hai ông bà cao niên này ai cũng biết tới tiếng thơm à nghen. Ai đến xin thì cho, ai cho dược liệu thì lấy, cứ thế vòng quay cho - nhận đã kéo dài hai chục năm qua. 

Theo thống kê gần đây thì tổ thuốc nam của ông Năm Phấn đã cho đi khoảng 3.700kg thuốc nam tươi "phân phối" đến các chùa, tịnh xá, tổ thuốc nam từ thiện ở Cần Thơ, An Giang. 

"Một tấm lòng vàng của cặp đôi "vàng" cao niên đã giúp phần nào chữa bệnh cho người dân khắp miền Tây...", ông Được nói với giọng trân trọng.

Ông Nguyễn Văn Tám, chủ tịch UBND phường Tân Phú (quận Cái Răng), cho biết: "Chúng tôi trân quý tấm lòng của ông bà Năm Phấn. Tuy tuổi cao nhưng vẫn miệt mài làm việc thiện giúp đỡ người bệnh mà không hề than vãn. Chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện cũng như động viên tinh thần ông bà để tiếp tục nối dài sự yêu thương cộng đồng lan tỏa khắp nơi".

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: Tổ thuốc Nam chùa Linh Hòa: Gần 50 năm chữa bệnh từ thiện vì cộng đồng

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nguyễn Thị Thúy Diễm (25 tuổi, quê ở Bến Tre) có hoàn cảnh khá khó khăn nhưng vẫn luôn trích ra một phần thu nhập của mình để làm từ thiện, giúp đỡ người già neo đơn, kém may mắn.

Người trẻ nhân ái: Cô gái nghèo ngày ngày đi xin sữa, chắt chiu tiền làm từ thiện
0 Bình luận

Nhiều năm qua, bà Trần Thị Mận (tổ 9, phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam) gom góp, dành dụm từng đồng tiền lẻ bán trà đá để làm từ thiện.

Bà lão ở nhờ trong lô cốt, bán trà đám ham mê làm từ thiện
0 Bình luận

Ở tuổi 23, Nguyễn Phương Thảo quyết định "rời phố về rừng" để khám phá vùng đất mới. Sau đó lại gắn bó với việc tổ chức các chương trình thiện nguyện cho trẻ em nghèo.

Người trẻ nhân ái: Cô gái 'bỏ phố về rừng' làm từ thiện, đăng ký hiến tạng cho người cần sống
0 Bình luận

img

Bài mới

Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
img
Đề xuất