Người đàn ông miền Tây trúng số 3 tỷ vẫn đi làm thợ hồ, dùng tiền làm từ thiện

Bất ngờ trúng số độc đắc, ông Trần Văn Xiêm đã dùng số tiền đó để làm từ thiện, khao cả làng và hàng ngày vẫn đi làm thợ hồ như bình thường.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trúng số độc đắc, ông Trần Văn Xiêm (SN 1958, trú tại ấp Hòa Nghĩa, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) từ phụ hồ lam lũ trở thành tỷ phú Tiền Giang khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng thay vì hưởng thụ cuộc sống giàu sang, ông lại chọn cách "tiêu tiền" không giống ai. Hàng ngày ông vẫn đi làm phụ hồ đồng thời không quên chia sẻ niềm vui này với bà con làng xóm. 

Tìm bằng được người bán vé số để hậu tạ

Hiếm có người nào sau khi trúng xổ số lại nhớ ngay đến người bán vé số cho mình. Bởi việc trúng số vốn là may mắn của bản thân chứ không phải do người bán vé số tạo ra. Người nào rộng rãi thì có thể hậu tạ một chút quà, còn không có thì cũng không thể trách được. 

phu-ho-mien-tay-dung-tien-trung-so-lam-tu-thien
Chân dung ông Trần Văn Xiêm, người phụ hồ trúng số 3 tỷ ở Tiền Giang

Vậy nhưng với ông Trần Văn Xiêm, sau khi trúng số ông đã nghĩ ngay đến người phụ nữ bán vé số cho mình. Chia sẻ với Người Đưa Tin ông Xiêm cho hay người phụ nữ này tên là Diền, khoảng 30 tuổi. Lúc mua vé số ông không nhìn rõ mặt người phụ nữ nhưng rất muốn tìm cô để hậu tạ:

“Lúc đấy tôi đang nói chuyện với nhóm thợ hồ thì nghe giọng một người phụ nữ nói: Bác ơi, con còn mấy tờ vé số bác mua giùm”. Khi biết mình trúng số ông đã cất công đi tìm chị Diền với mong muốn được báo đáp người phụ nữ. Tuy nhiên chị Diền kiên quyết không nhận tiền. 

phu-ho-mien-tay-dung-tien-trung-so-lam-tu-thien-9
Ông Xiêm cất công đi tìm bằng được người phụ nữ bán vé số để báo đáp

“Tôi nói nếu cháu không lấy tiền thì chú sẽ xây cho cháu căn nhà khoảng 50 triệu đồng. Vậy mà nó cũng không đồng ý. Nó nói cũng chưa chắc gì cháu ở đó được nên không nhận. Sau đó nó gửi lời cảm ơn tới tôi và gia đình đã nhớ tới nó. Nó rất xúc động bởi bán vé số bao năm chưa từng được khách hàng quan tâm”, ông Xiêm kể lại với Người Đưa Tin. 

Cuối cùng để báo đáp người phụ nữ bán vé số, ông Xiêm quyết định làm cho chị một sổ tiết kiệm 20 triệu đồng và gửi chị 5 triệu đồng tiền mặt. 

Dùng tiền trúng số làm từ thiện, khao cả làng

Mặc dù trúng giải thưởng lớn nhưng ông Xiêm vẫn tiếp tục làm công việc phụ hồ bởi theo ông đây là nghề đã gắn bó với mình cả đời, không thể bỏ được. Ông Nguyễn Văn Úc (hàng xóm sát vách nhà ông Xiêm chia sẻ với Đời sống & Pháp luật cho hay: “Đã mấy chục năm nay, ngày nào, ông Xiêm cũng đi sớm, về muộn, chăm chỉ làm nghề thợ hồ. Ngay cả khi trúng số bạc tỷ, ông vẫn không nghỉ làm một ngày nào cả”. Người dân trong vùng ai cũng kính nể tấm lòng thơm thảo của ông, luôn nghĩ tới bà con lối xóm. 

Ông đã dùng số tiền trúng số này mua bảo hiểm lao động cho 15 người thợ hồ làm chung với mình. Mỗi suất bảo hiểm trị giá 220.000 đồng/năm. Đồng thời gia đình ông Xiêm còn mở tiệc mời bà con thân thích, xóm làng đến liên hoan tại nhà. Đến khi họ ra về, mỗi người đều được nhận thêm một phong bì 500.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, ông còn mua thêm 2 cây vàng và chia cho những người thân mỗi người một chỉ để lấy lộc lá. 

phu-ho-mien-tay-dung-tien-trung-so-lam-tu-thien-7
Sau khi trúng số ông Xiêm thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ bà con lối xóm

Đáng chú ý ông còn nhờ chính quyền địa phương lập danh sách những hộ khó khăn để giúp đỡ. Thời gian sau đó ông thường xuyên làm từ thiện cho bệnh viện, trường học, những người nghèo khó, bệnh tật trong xã.

"Không như người ta trúng vé số là xây nhà xây cửa, sắm sửa đủ thứ, bản thân ông Xiêm vẫn sống rất giản dị. Lĩnh được tiền, ông gửi hai tỷ đồng vào ngân hàng, còn lại làm từ thiện và tặng quà cho bà con lối xóm. 

Có đợt, ở xóm trên có cô Nguyễn Thị Mỹ bệnh nặng, gia đình khó khăn nhất xóm, chồng mất sớm lại nuôi ba con nhỏ đang độ tuổi đi học. Thương hoàn cảnh nghèo khó, vợ chồng ông Xiêm trích ra gần chục triệu để giúp cô Mỹ chạy chữa thuốc thang. Ấp này cũng nhiều người trúng số nhưng hiếm có người nào rộng lượng và thơm thảo với mọi người như vậy”, bà Hiền, hàng xóm của ông Xiêm kể thêm với Đời sống & Pháp luật. 

Người đàn ông lái xe ba gác trúng độc đắc

Trước đó cũng từng có trường hợp tương tự như ông Xiêm chính là người đàn ông lái xe ba gác trúng gần 7 tỷ đồng tiền thưởng. Tuy nhiên thay vì tận hưởng cuộc sống sung túc ông lại dùng toàn bộ số tiền để làm từ thiện, phân chia hết cho anh em họ hàng. 

Cụ thể người đàn ông tên là Đỗ Tuấn (SN 1967, ngụ ở Bến Lức, Long An). Sau khi lĩnh tiền trúng số ông xây đã xây cho mẹ một ngôi nhà mới, đãi cả xóm đi du lịch, dùng tiền làm từ thiện, còn bao nhiêu ông chia hết cho họ hàng, người thân. Lý do ông đưa ra chính là tiền bạc dù quý thật nhưng cũng là một mầm họa. Với người chưa từng có nhiều tiền như ông sẽ không biết cách chi tiêu hợp lý. Điều đó có thể khiến ông dễ rơi vào hoàn cảnh “bị tiền sai khiến”.

phu-ho-mien-tay-dung-tien-trung-so-lam-tu-thien-5
Ông Đỗ Tuấn sợ bản thân sẽ bị tiền sai khiến nên nhanh chóng làm từ thiện, chia tiền trúng thưởng cho mọi người

"Tiệc tùng xong thì tôi về quê xây cho mẹ già căn nhà như đã hứa, một căn nhà cấp bốn vừa đủ dùng chứ cũng không đồ sộ gì. Số tiền còn lại, tôi họp anh em họ hàng thân thích chừng 30 người, nhà nào thiếu nợ thì tôi trả giúp, nhà nào nghèo thì tôi cho vốn làm ăn", ông Tuấn tâm sự với Dân trí.

phu-ho-mien-tay-dung-tien-trung-so-lam-tu-thien-4
Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn kéo về chợ Sâm Bua ở Trà Vinh để tìm người trúng số độc đắc 92 tỷ với mong muốn được cho tiền, hỗ trợ gạo

Giải quyết số tiền trúng số một cách lạ đời khiến những người đàn ông này nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Nhiều người khen ngợi sự tình nghĩa và tấm lòng thơm thảo của hai người đàn ông. Tuy nhiên nhiều người vẫn tỏ ra khó hiểu trước các hành động này. Bạn nghĩ sao về cách sử dụng số tiền trúng thưởng này của họ? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Xem thêm: Tỷ phú nông dân Tiền Giang chi hàng trăm triệu làm từ thiện mỗi năm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sau khi bất ngờ trúng số 2,4 tỷ đồng, điều đầu tiên mà mẹ đơn thân Crystal Dunn nghĩ tới là nên chia sẻ niềm vui với người lạ.

Bất ngờ trúng số 2,4 tỷ đồng, mẹ đơn thân chẳng ngại ngần chia tiền thưởng cho người lạ
0 Bình luận

Đến nay đã nhiều năm trôi qua, nhưng câu chuyện bà bán cá nghèo ở Quảng Nam 2 lần trúng số độc đắc tiền tỷ vẫn khiến người ta ngỡ ngàng.

Bà bán cá 2 lần trúng số độc đắc tiền tỷ, đem tiền đi làm từ thiện: 'Lộc trời không nên hưởng một mình'
0 Bình luận

Nhiều người trẻ Hàn Quốc trong độ tuổi 20 đang lâm vào tình trạng khó khăn, tương lai vô định bởi không biết nên làm gì để kiếm tiền.

Tương lai tăm tối của người trẻ Hàn Quốc: Muốn giàu chỉ có hai cách là trúng số hoặc đầu tư chứng khoán
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học

Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Hải An
Hải An 8 giờ trước
“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 24 giờ trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất