Tử tế không kể giàu nghèo: Ông Tám Dữ chạy xe ôm lấy tiền mua vật liệu đi vá đường

Suốt 3 năm qua, ông Lê Văn Dữ (Tám Dữ, 56 tuổi, Cần Thơ)‪ miệt mài chạy xe ôm không kể nắng mưa để gom tiền mua vật liệu vá đường.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Làm riết rồi quen

Trưa nắng gắt, ông Tám Dữ vẫn cặm cụi dặm vá những đoạn đường lởm chởm ổ gà. Hỏi nắng nóng sao không nghỉ cho khỏe, ông vui vẻ đáp lời: "Làm riết rồi quen cháu ơi. Nắng càng gắt xi măng càng mau kết dính với đường. Ngày nào làm đường về thì tối tôi ngủ ngon, tinh thần sảng khoái, bởi biết rằng những đoạn đường đó không còn ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho bà con".

Hỏi về việc làm không công suốt nhiều năm qua, trong khi bản thân không dư dả, ông Tám Dữ bộc bạch: "Tôi mong muốn lấp hết ổ gà, đường bằng phẳng để bà con đi lại an toàn, mấy cháu học trò đến trường bình an. Nghĩ vậy nên ngày nào dù mưa hay nắng, tôi cũng miệt mài với công việc của mình".

ong-tam-du-chay-xe-om-lay-tien-mua-vat-lieu-di-va-duong
Suốt 3 năm qua, ông Tám Dữ dùng tiền chạy xe ôm để mua vật liệu đi vá đường

Ông Tám Dữ kể gia đình không có đất canh tác nên ông chạy xe ôm kiếm tiền sinh sống. Khoảng 5 năm trước, do quá nhiều khó khăn, ông khăn gói lên TP.HCM mưu sinh. Đến năm 2020, kiếm được chút vốn, ông trở về quê làm lại nghề chạy xe ôm. Nhiều lần chứng kiến người dân và học sinh vấp ổ gà té ngã, bị thương tích khiến ông trăn trở. Từ đó, ông quyết định trích tiền chạy xe ôm mua vật liệu đi vá đường. "Con cái bây giờ có việc làm ổn định, còn vợ đi nấu cơm thuê cho cơ sở làm bánh cũng có đồng vô đồng ra. Vì vậy, khi biết tôi có ý định đi vá đường, cả nhà đều ủng hộ", ông Tám Dữ chia sẻ.

Trích tiền chạy xe để vá đường

Hằng ngày, sau những cuốc xe, ông Tám Dữ lại rong ruổi khắp các tuyến đường quê ở địa phương tìm vá ổ voi, ổ gà. Chi phí cho mỗi ngày đi vá đường khoảng 250.000 đồng, gồm mua xi măng, cát, đá và đổ xăng. Số tiền này chủ yếu được ông trích từ tiền chạy xe ôm. Ngoài ra, nhiều người dân thấy việc làm ý nghĩa của ông nên đóng góp chút ít tiền. Nếu ngày nào ít tiền, ông vá ổ gà bằng xi măng, cát, đá rồi đạp nén chặt các vật liệu lại với nhau một cách chắc chắn. Nếu có nhiều tiền hơn, ông mua nhựa nấu và trải lên ổ gà, sức nóng của nắng và độ nén của xe cộ chạy qua sẽ giúp phần nhựa và mặt đường kết dính với nhau.

ong-tam-du-chay-xe-om-lay-tien-mua-vat-lieu-di-va-duong-8
Trời nắng chang chang, ông Tám Dữ cặm cụi vá từng ổ voi, ổ gà để mặt đường bằng phẳng, giúp bà con đi lại an toàn
ong-tam-du-chay-xe-om-lay-tien-mua-vat-lieu-di-va-duong-6

Công việc chạy xe ôm thu nhập không cao nhưng ông dành gần hết tiền kiếm được vào việc mua vật liệu vá đường. Vậy mới biết hành trình từ những cuốc xe đến những đoạn đường lành lặn thấm đẫm biết bao mồ hôi, công sức của ông. "Mỗi khi vá lành một đoạn đường hư hỏng, tôi thấy vui lắm, cứ nghĩ đường tốt rồi sẽ không có người té xe nữa mà nhẹ cả lòng. Có lẽ, nghiệp vá đường đến với tôi bởi một chữ duyên rồi gắn liền với phần đời còn lại nên cố sức mà làm đến già, không đủ sức nữa mới thôi", ông Tám Dữ trải lòng.

Ông Trần Phú Lực (60 tuổi, ngụ khu vực Thới Hòa, P.Thới An, Q.Ô Môn) cho biết: "Những ngày mưa khiến mặt đường trước nhà xuất hiện ổ gà lớn, nhưng do có việc nên tôi chưa thể mua xi măng về vá. Rất nhanh sau đó, ông Tám đến vá lại bằng phẳng khiến tôi rất xúc động. Năm này qua năm nọ, ông ấy cùng chiếc xe máy chở vật liệu chạy khắp nơi dặm vá, người dân ai cũng quý trọng việc làm của ông".

Ông Hà Văn Thêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Thới An, cho biết bà con nơi đây thấy ông Tám Dữ vá đường dưới trời nắng chang chang thì thương lắm. Nhờ ông mà nhiều đoạn đường hư hỏng nhỏ được sửa chữa, giúp bà con đi lại dễ dàng và an toàn hơn. 

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: 9x tử tế: Chàng trai mồ côi viết nên câu chuyện thiện nguyện tốt đẹp

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tuy hoàn cảnh còn chồng chất khó khăn nhưng 30 năm qua ông Trần Việt Hùng vẫn miệt mài bơm, vá, sửa xe miễn phí cho học sinh, sinh viên, người khuyết tật và lao động nghèo.

Tử tế không kể giàu nghèo: Người đàn ông 30 năm sửa xe miễn phí ở Đà Nẵng
0 Bình luận

Theo anh Sơn, chút khó khăn và mệt mỏi của bản thân chẳng thể sánh bằng niềm vui khi giúp được đồng bào đang gặp khó khăn giữa tâm chấn động đất ở Nhật Bản.

 Tử tế không kể giàu nghèo: Gom nước uống, lái xe vào tâm chấn động đất hỗ trợ đồng hương
0 Bình luận

2 năm qua, CLB quần áo từ thiện của 9x Long An Ngô Thị Trúc Ly đã gửi tặng hàng ngàn bộ quần áo và nhu yếu phẩm đến người khốn khó.

9x tử tế: Cô gái Long An thành lập CLB quần áo từ thiện
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc cụ ông đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh

Video cụ ông Hà Nội gồng mình đẩy xe máy vượt qua quãng đường ngập nước đưa vợ đi khám bệnh khiến người xem xúc động, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp của hai ông

Hải An
Hải An 7 giờ trước
LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/09
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

PC Right 1 GIF
Đề xuất