"Ông già Noel" tất bật trao bình oxy cho bệnh nhân nghèo

Từ dịch COVID-19 đến nay, anh Phạm Thanh Bình tất bật đi trao bình ôxy - hơi thở dành cho bệnh nhân nghèo để duy trì sự sống.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông Nguyễn Văn Mười (74 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) vốn bị tắc nghẽn mạn tính, khó thở cộng với bệnh tim mạch... Từ đợt dịch COVID-19 đến nay, ông Mười được anh Phạm Thanh Bình (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tặng bình ôxy miễn phí tận nhà để hỗ trợ thở.

“Nhờ Bình cứu, tôi mới sống đến hôm nay”

“Tôi đau ốm, vợ phải làm thuê để nuôi. Bình cho tôi ôxy miễn phí ba năm qua, nhờ nó cứu tôi mới sống đến hôm nay. Khi tôi yếu, gọi điện thoại là Bình đến tận nhà đưa đi nhập viện. Nó còn cho tôi thuốc, sữa non, máy tạo ôxy. Tôi thương và biết ơn nó nhiều lắm” - ông Mười xúc động.

Còn anh Lâm Bao Bảo Ngọc (ngụ huyện Bình Chánh) cũng được anh Bình trao bình ôxy tận nhà. Cách đây ba năm, anh Ngọc bị suy thận giai đoạn cuối, hiện vẫn đang chạy thận. Cha anh cũng bị thận giai đoạn 4, mẹ bị đau khớp nhưng phải làm tạp vụ để nuôi cả nhà.

ong-gia-noel-tat-bat-trao-binh-oxy-cho-benh-nhan-ngheo-9

“Đợt nhiễm COVID-19, tôi còn bị suy hô hấp. Lúc đó dịch bệnh phức tạp, gia đình liên hệ khắp nơi nhưng không có ôxy để thuê hay mua. Tình cờ gia đình tôi biết đến anh Bình qua mạng xã hội, từ đó anh ấy tài trợ bình ôxy miễn phí cho tôi đến nay đã ba năm với hơn 300 bình lớn nhỏ. Nếu không có anh Bình giúp, tôi sẽ không đủ chi phí để thở”, anh Ngọc tâm sự.

"40.000 là số bình ôxy nhóm anh Bình đã trao cho hơn 3.000 bệnh nhân nghèo trong suốt ba năm qua. Hiện có gần 40 người đang thở ôxy của anh Bình hỗ trợ".

Trước đây một ngày anh Ngọc thở ba bình ôxy lớn. Hiện sức khỏe của anh đã tạm ổn, hai ngày thở một bình, khi nào hết sẽ gọi anh Bình mang ôxy tới.

Nguyện trao bình ôxy cho bà con suốt đời

Chia sẻ về cơ duyên đến với con đường trao ôxy miễn phí, anh Bình nói: “Lúc dịch tôi đi trao nhu yếu phẩm cho bà con, vô tình kết nối được đội nhóm trao ôxy 0 đồng. Lúc đó cha tôi đang bị COVID-19, cũng cần ôxy để thở. Tôi tự nhủ nếu cha khỏi bệnh, tôi sẽ nguyện trao ôxy cho bà con suốt đời. May mắn là cha tôi đã vượt qua, thế là tôi bắt đầu đi trao bình ôxy 0 đồng từ đó, đến nay đã gần ba năm”.

Giáng sinh năm nay anh Bình hóa trang thành ông già Noel để trao từng “hơi thở” đến người bệnh đang mong chờ ôxy để duy trì sự sống. Lẽ ra cả nhóm đều mặc đồ ông già Noel nhưng vì để dành tiền mua một bộ, còn lại dành để đổ dầu cho xe chở bình ôxy, chở bệnh nhân.

ong-gia-noel-tat-bat-trao-binh-oxy-cho-benh-nhan-ngheo-5

Lúc bắt đầu anh Bình chỉ được tặng hai vỏ bình để bơm ôxy trao cho bệnh nhân COVID-19. Đến nay anh đã có 150 bình ôxy và 20 máy thở, trong đó số ít được tài trợ, phần lớn là mượn ở trạm bơm và nhiều nơi khác.

“Trao ôxy khác với trao quà, vì không phải giúp một lần rồi thôi, mà phải liên tục thay bình cho người bệnh. Ngày Tết cũng như ngày thường, cứ ai cần thì mình đi, không nghỉ. Tôi nguyện còn sức thì còn mang ôxy cho bà con nghèo” - anh Bình cười hiền.

Anh Bình làm việc thiện chủ yếu bằng tiền tiết kiệm và mỗi tháng trích thêm 5-6 triệu đồng từ thu nhập cá nhân. Một số bạn bè, người thân biết đến hoạt động của anh nên cũng góp sức. Đồng cảm với việc làm của nhóm anh, có người đã tặng chiếc xe để anh vận chuyển ôxy, chở bệnh nhân nghèo về quê.

Ngoài trao ôxy, anh Bình còn lái những chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân nghèo về quê.

Thấy người bệnh khỏe, mệt nhọc đều tan biến

Đồng hành cùng anh Bình từ thời dịch COVID-19, ông Lê Quang Xuyên (70 tuổi, ngụ quận 2) đã vận chuyển bình ôxy đến từng nhà người bệnh trong suốt ba năm qua, bất kể giờ giấc, nắng mưa.

“Những khi nửa đêm, 2-3 giờ sáng, trời mưa tầm tã, Bình gọi báo bệnh nhân sắp hết ôxy rồi. Tôi hỏi có thể ráng đến sáng không, Bình bảo nếu đợi đến sáng có thể bệnh nhân không qua khỏi. Thế là chúng tôi lội mưa nửa đêm mang ôxy đến cho người bệnh” - ông Xuyên kể lại.

ong-gia-noel-tat-bat-trao-binh-oxy-cho-benh-nhan-ngheo-3

Dù vất vả nhưng khi giúp bệnh nhân được khỏe lên một chút, ông Xuyên cho biết cảm thấy mọi mệt nhọc đều tan biến. Ông cho biết dù đã lớn tuổi nhưng sẽ làm cho đến khi không còn sức nữa vì “giờ đã “nghiện”, mỗi khi Bình gọi thì dù cỡ nào cũng đi”.

Anh Trang Tuấn Vũ (37 tuổi, ngụ quận 3) cũng đồng hành cùng anh Bình trao ôxy từ đợt dịch. Với anh Vũ, anh Bình là một người tâm huyết, khi đã làm sẽ làm hết mình. Sau khi hết dịch đến nay, các bệnh nhân nghèo bị ung thư, chạy thận, người ở viện dưỡng lão tình thương... là “khách mối” của anh Bình.

“Không cần biết người bệnh ở đâu, xa hay gần, nửa đêm hay gà gáy, khi có cuộc gọi điện thoại cầu cứu, anh Bình cố gắng nhanh nhất có thể mang ôxy đến. Nhưng khi người bệnh đưa tiền, anh ấy xua tay bảo “đây là ôxy 0 đồng, bà con giữ lấy tiền để bồi bổ sức khoẻ””, anh Vũ nói.

Tặng bằng khen cho hành động ý nghĩa

Từ dịch COVID-19 đến nay, nhóm anh Bình đã làm rất nhiều việc thiện để giúp đỡ bà con khó khăn, không chỉ trên địa bàn quận mà còn khắp TP. Trước đây nhóm anh Bình hoạt động riêng lẻ, sau đó được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Bình Tân tập hợp để định hướng các việc thiện theo đúng pháp luật.

Hoạt động trao ôxy này rất hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian qua, hội cũng ghi nhận và tặng bằng khen để khích lệ nhóm anh Bình có thêm tinh thần nhiệt huyết, tiếp tục trao những bình ôxy 0 đồng đến với bệnh nhân nghèo.

Anh HUỲNH VĂN PHẨM, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Bình Tân.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Xem thêm: Người "thuyền trưởng" của nhóm Hữu Duyên Sài Gòn: Tôi sẽ làm từ thiện đến cuối đời!

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Mặc cho công việc vất vả, nam sinh 16 tuổi M.Đ vẫn cảm thấy vui khi tham gia tình nguyện giúp đỡ công cuộc chống dịch ở TP.HCM.

Nam sinh 16 tuổi vừa khỏi COVID-19 tình nguyện đi chở bình oxy cho bệnh nhân F0
0 Bình luận

Mới đây, vợ chồng bà Phương Hằng đã chuẩn bị 50.000 bình oxy, để tại công ty CP Đại Nam - Bình Dương và sẵn sàng phục vụ miễn phí cho bà con.

Vợ chồng bà Phương Hằng về 50.000 bình oxy, sẵn sàng phục vụ miễn phí cho bà con
0 Bình luận

"Mình cảm thấy viết nhạc để quyên tiền từ thiện là một cách làm hay nên đã thực hiện, cho ra đời MV", Đen Vâu nói.

Đen Vâu và câu chuyện biến các nốt nhạc thành hiện kim để làm từ thiện
0 Bình luận

img

Bài mới

Người đàn ông nói chuyện, đi lại khó khăn ôm heo đất đến ủng hộ bà con vùng lũ gây xúc động

Đoạn clip ghi cảnh người đàn ông ở TPHCM đi lại, nói chuyện khó khăn mang heo đất, bên trong có 5 triệu đồng đến hỗ trợ người dân vùng lũ gây xúc động mạnh cho cư dân mạng.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 20/11
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
img
Đề xuất