Những chuyến xe 0 đồng lên bản xa xôi: Không ngại, không ngừng lan tỏa yêu thương
Những người làm du lịch thiện nguyện đã lan tỏa trái tim nóng cùng vòng tay ấm áp tới những em nhỏ ở các bản làng xa xôi…

Du lịch là du lịch, thiện nguyện là thiện nguyện, cớ sao lại có sự kết hợp “lạc quẻ”? Có lẽ đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra đối với một thuật ngữ liên quan đến du lịch gần đây - Du lịch thiện nguyện. Thế nhưng với những người đam mê hình thức du lịch này, đây là một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn…
Hạt cát làm nên sa mạc
Sài Gòn - một buổi sáng Chủ nhật, tại quán cà phê xanh thoang thoảng mùi lá, tôi gặp Hồ Thị Mỹ Duyên - một người đam mê xê dịch. Có gì lạ chứ. Một bạn trẻ mê xê dịch là câu chuyện cũ, thế nhưng tôi thấy ở Duyên một điều mới mẻ trong những câu chuyện xưa cũ đó. Thứ mà tôi cảm nhận mới mẻ chính là trái tim ấm áp tỏa ra từ sự hào hứng của người đối diện khi kể lại nhiều trải nghiệm trong những chuyến du lịch thiện nguyện của mình.
Với Duyên, cách nhìn và cách trải nghiệm của mỗi người một khác, có những người đơn thuần chỉ thích du lịch trải nghiệm, có những người chỉ thích làm thiện nguyện. Và tất nhiên, có người muốn kết hợp giữa thiện nguyện và du lịch - như Duyên và những người bạn chẳng hạn.

Du lịch thiện nguyện - theo đúng với cách gọi đó là trao gửi quà cho các em nhỏ, hay những người khó khăn và đâu đó ta tìm thấy sự bình yên, thư thái ở những nơi ta đến. “Dù việc mình làm chỉ là hạt cát nhưng mình tin rằng phải có nhiều hạt cát mới làm nên sa mạc. Tất nhiên, “hạt cát” này có niềm vui riêng bởi khi kết hợp với sự trao gửi yêu thương đó, mình cũng được trải nghiệm ẩm thực mới, văn hóa mới và giao lưu cùng những người bạn mới. Có gì không giống du lịch đâu nhể” - Duyên cười.
Nhóm của Duyên có tên gọi là “Những chuyến xe kết nối yêu thương”. Những chuyến xe không ngại lăn bánh đến với những vùng đất xa xôi, địa hình hiểm trở chỉ để chia sẻ những món quà ý nghĩa cho các em nhỏ và người có hoàn cảnh khó khăn. Tuyệt vời hơn, sau những món quà, nhóm còn “bật lửa” tinh thần cho các bé qua những buổi đốt lửa trại, giao lưu và khám phá khung cảnh đẹp như tranh vẽ của đất nước.
“Đi để trải nghiệm và đi để biết có rất nhiều nơi còn khó khăn, thiếu cái quần, cái áo, hạt gạo... Hầu như những hoàn cảnh này đều ở những nơi rất khó tiếp cận vì không những ở xa mà địa hình còn phức tạp. Có những chuyến đi phải đi xe tải, rồi dùng đến xe thồ, rồi cả một quãng đường mang vác đồ, máy phát điện để đến với bà con. Có mệt nhưng rất thấm thía ý nghĩa việc mình làm” - Duyên kể lại trải nghiệm sau mỗi chuyến xe.
Không ngại, không ngừng lan tỏa yêu thương
Cũng với mong muốn giản đơn đó, anh Lê Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Color Group, cũng đã tạo nên những chuyến tour du lịch thiện nguyện mang tên Color Tour.
Từ những chuyến đi thiện nguyện thời sinh viên, anh Sơn đã luôn ấp ủ mong muốn hỗ trợ khó khăn cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Để thực hiện ấp ủ đó, anh từ bỏ công việc đã gắn bó 10 năm ở một công ty và cho ra đời Color Tour. Với anh, Color Tour là nơi để trao gửi, để kết nối những tấm lòng thiện nguyện của các mạnh thường quân đến với từng bản làng, từng ngôi nhà, trường học cho các em.
Lúc mới thành lập, anh cũng từng bị người thân và bạn bè ngăn cản vì sự nhập nhằng giữa hai mô hình du lịch và thiện nguyện. Thế nhưng với mong muốn đưa du khách đến với từng vùng đất mới, bản sắc văn hóa mới, ngôi làng mới lại vừa góp phần “nâng cấp” đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các bé ở vùng cao, vùng xa, anh Sơn vẫn kiên định thực hiện những chuyến xe tử tế.
Những chuyến xe “0 số” với nhiều chủ đề như “Điều ước Giáng sinh”, “Xuân về trên bản”, “Rực rỡ ngày xuân”, “Chân tình ngày Tết”, hay những chương trình “Gieo chữ”… được Color Tour tổ chức, mỗi năm hơn 500 chuyến xe.
Những chuyến xe này chỉ đơn thuần là trao những món quà cho các em nhỏ ở vùng cao, vùng xa trong những dịp lễ, Tết. Những thành tựu to lớn hơn là xây cầu, xây trường, tặng dụng cụ học tập, sơn sửa trường. Mục đích để các bé có đầy đủ đồ dùng học tập cũng như không gian tốt hơn để “dùi mài kinh sử”.
“Thực sự không thể nhớ nổi chúng tôi đã thực hiện bao nhiêu chuyến xe. Đó có thể là trao quà ở Hoàng Su Phì hay những điểm trường heo hút tại một bản làng nào đó trên Hà Giang; hay lần thắp sáng đèn năng lượng mặt trời cho toàn bộ bản Suối Phèn (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long, Đắk Nông). Đây là những nơi mà trời mưa không thể đi bằng xe thường, chỉ có xe bánh xích mới di chuyển được” - anh Sơn nhớ lại những chuyến xe.
Những năm gần đây, các mô hình du lịch thiện nguyện đang dần được nhân rộng, nhất là trong giới trẻ. Có lẽ câu chuyện của Duyên, của anh Sơn là hai trong nhiều câu chuyện về những chuyến xe “0 số”. Họ không ngại, không ngừng lan tỏa yêu thương và “chiến lợi phẩm” thu được chính là thấy được niềm vui, hạnh phúc trên gương mặt của những đứa trẻ. Tất nhiên, đâu đó họ đã góp nhặt những trải nghiệm ở những vùng đất mới - nơi mà họ coi như “được đi du lịch”.
(Theo PL TP.HCM)
Xem thêm: Chuyến xe 0 đồng chuyên chở lúa gặt cho bà con khốn khó
Đọc thêm
Chuyến xe 0 đồng của các anh Nguyễn Tiến Huân, phường Hà Lầm và Ngô Minh Quyền đã giúp không ít bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bớt đi một khoản chi phí và tiếp thêm cho mọi người niềm tin về những điều tốt đẹp.
Để san sẻ với người dân nghèo ở địa phương, anh Huỳnh Văn Luy đã tự dùng những phương tiện đi lại của mình (ô tô và xe tải) để vận chuyển hàng từ thiện, chở người đi khám bệnh với giá... 0 đồng.
Suốt 2 năm qua, Hoàng Kim Duyên đã thực hiện gần 100 "chuyến xe 0 đồng" đưa những "người không quen" về nhà an toàn.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.