Người phụ nữ gần 25 năm lặng lẽ cưu mang hàng trăm con mèo hoang

Không chỉ cưu mang, lo cơm nước cho đàn mèo, bà Kim Chi còn rong ruổi khắp các nẻo đường Sài Gòn để cho mèo hoang ăn.

Đỗ Thu Nga
08:00 29/03/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mỗi ngày, bà Bà Kim Chi (57 tuổi, quận 8) dậy từ lúc 3h để dọn vệ sinh cho đàn mèo. Sau đó, bà chở lỉnh kỉnh các túi thức ăn chạy qua các tuyến đường ở nhiều quận tại TP. HCM, để cho mèo hoang ăn. Trên đường về, bà vào các hàng quán vỉa hè nhặt thêm thức ăn thừa mà người dân bỏ để cải thiện bữa ăn cho "đàn con" ở nhà.

nguoi-phu-nu-gan-25-nam-lang-le-cuu-mang-hang-tram-con-meo-hoang-0

Sau khi lo cơm nước cho đàn mèo ở nhà xong, bà Chi lại tiếp tục rong ruổi khắp các nẻo đường ở thành phố để cho mèo hoang ăn. Có nhiều hôm nửa đêm bà mới về đến nhà.

nguoi-phu-nu-gan-25-nam-lang-le-cuu-mang-hang-tram-con-meo-hoang-9

"Do quá đông, tôi không thể nào đếm chính xác là đàn mèo của mình có bao nhiêu con nữa", bà Chi nói.

nguoi-phu-nu-gan-25-nam-lang-le-cuu-mang-hang-tram-con-meo-hoang-7

Theo bà Chi, do "đàn con" đông nên việc chăm sóc chúng khá vất vả. Những năm gần đây, căn bệnh đau lưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, vì thế một mình bà làm không xuể. May mắn có các mạnh thường quân, những người yêu mèo đã đồng hành và chia sẻ cùng bà.

Bà Liên (áo hồng) được một nhà hảo tâm thuê để phụ bà Chi chăm sóc đàn mèo.

nguoi-phu-nu-gan-25-nam-lang-le-cuu-mang-hang-tram-con-meo-hoang-6

"Có người nghĩ là tôi giàu lắm mới nuôi nhiều như vậy. Nhưng thật ra tất cả các đồ vật trong nhà từ cái chuồng đến cây quạt, tiền nhà và thức ăn cho "tụi nhỏ" là do mọi người đóng góp", bà Chi xúc động.

Một đàn mèo gồm 6 con bị chủ bỏ rơi vừa được bà Chi mang về nuôi. "Mặc dù số lượng mèo ở nhà đã rất đông, nhưng tôi không nỡ nhìn thấy "mấy đứa nhỏ" nằm nheo nhóc ngoài đường, không có cái ăn", bà Chi cho biết.

Một chú mèo được bà Chi chăm sóc tại nhà.

nguoi-phu-nu-gan-25-nam-lang-le-cuu-mang-hang-tram-con-meo-hoang-6

 Bà Chi cho những "đứa con" của mình ăn.

Những lúc "đứa con" của mình ngã bệnh, "người mẹ" tận tay tiêm thuốc cho chúng.

"Mọi người đa phần chỉ yêu những chú mèo đẹp và bỏ rơi những bé bị bệnh và có khiếm khuyết. Tôi thì yêu tất cả", bà Chi tự hào.

nguoi-phu-nu-gan-25-nam-lang-le-cuu-mang-hang-tram-con-meo-hoang-5

Bà Chi mang thức ăn đã phân chia sẵn để nhờ một cụ bà sống trên đường Lê Quý Đôn (quận 3) cho các chú mèo vô chủ ăn.

Chỉ cần nghe tiếng kêu và hình dáng quen thuộc của bà, một chú mèo liền xuất hiện. Theo bà Chi, có những bé mèo bà cho ăn từ nhỏ đến nay đã lớn.

nguoi-phu-nu-gan-25-nam-lang-le-cuu-mang-hang-tram-con-meo-hoang-4

Không ít người có những lời khiếm nhã với bà. Họ bảo bà là "lo chuyện bao đồng". "Chỉ cần nghĩ đến những bé mèo đang đói, bị bỏ rơi, dù người khác có bảo tôi như thế nào tôi cũng không lung lay", bà Chi dõng dạc.

Trong số các chú mèo mà bà cho ăn, không ít các chú đã bị bắt mất. "Mỗi lần tôi thấy nhóm đặt bẫy để bắt mèo là tôi phải đứng canh để cứu được con mèo và phá luôn cái bẫy", bà Chi nói.

Một phút thư giãn của bà Chi cùng chú mèo tên Bầu. Bầu là một trong những chú mèo hoang được bà Chi cho ăn đã lâu.

nguoi-phu-nu-gan-25-nam-lang-le-cuu-mang-hang-tram-con-meo-hoang-3

"Thời gian đầu, mỗi lần tôi đến cho ăn trễ là Bầu chạy ra cào cấu tôi quá trời. Tôi đoán ý nó trách sao mang đồ ăn tới muộn vậy. Lúc đầu Bầu không cho tôi lại vuốt ve, nhưng bây giờ đã gần gũi với nhau hơn rồi", bà Chi cười.

Bà Chi chỉ mong có sức khỏe thật nhiều để chăm sóc cho những "đứa con" của mình ngày một tốt hơn. Qua đó, bà hy vọng người dân đối xử tốt với các loài động vật, thú cưng, biết bảo vệ và chăm sóc chúng tốt hơn.

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Cặp vợ chồng không sinh con để dành thời gian, tình thương cho gần 6000 bé chó mèo

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận