Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Sống ở đời, đừng cầu toàn quá. Bởi người xưa nói "khiếm khuyết mới là vĩnh cửu, không hoàn mỹ mới là cuộc đời".
Không may gặp biến cố phải cắt bỏ một bên chân, nhưng Nông Thị Việt Nhung vẫn khát khao theo đuổi nghề gieo chữ, vươn lên trở thành nhà giáo ưu tú.
Tuy bản thân không may mắc khiếm khuyết, chàng trai 28 tuổi này vẫn nỗ lực vượt qua, tự học chơi đàn piano bằng chân để thỏa mãn đam mê.
Thương con gái bé bỏ vừa sinh ra đã mang khiếm khuyết, chị Hiền tình nguyện đánh đổi mọi thứ để con có thể sống khỏe mạnh.