Người mẹ tử tế: 17 năm nuôi con người dưng mắc bệnh ung thư não
Chị Ánh làm đủ thứ nghề để nuôi 2 đứa con bất hạnh. Đứa thứ nhất mắc bệnh tâm thần, đứa sau mắc bệnh ung thư não. Đặc biệt, đứa con mắc bệnh ung thư não mà chị nuôi dưỡng suốt 17 năm qua lại không phải con ruột.

Hơn 10 năm qua, những y bác sỹ bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM đã quen thuộc hình ảnh một người mẹ gầy gò chăm cậu con trai mắc chứng ung thư não. Thời gian của bé Hồng Tâm và mẹ ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Song, cho dù trải qua bao thử thách, trong ánh mắt của mẹ Ánh Hồng luôn nuôi ngọn lửa hy vọng về ngày Hồng Tâm hoàn toàn khỏe mạnh.
Chị Ánh Hồng kể: "Bé Hồng Tâm là đứa con của một người bạn. Nó mang thai ngoài ý muốn. Lúc mang thai 3-4 tháng thì nó tuyệt vọng, đòi phá nhưng tôi can. Nói cũng là sinh linh mà, tội nghiệp. Lúc nó sinh Hồng Tâm được 6 tuần thì gửi tôi coi giùm. 2-3 ngày không thấy nó quay lại tôi cũng nghi nghi là nó nghĩ bậy bỏ đi gửi lại Tâm. Ban đầu, có người khuyên là gửi trại trẻ mồ côi mà tự nhiên tôi tưởng tượng trại cả trăm đứa trẻ".

"Tâm nó có một mình rồi ai chăm nó đàng hoàng. Thời gian đầu, tui lụm ve chai, bán vé số thì cũng có đồng ra đồng vào. Tôi có một đứa con gái nữa. Ba mẹ con sống cũng đủ ăn. Tới lúc 3 tuổi thì Tâm nó có một cái u ở má. Đi khám Nhi Đồng thì bác sĩ nói là khối u cần cắt bỏ. Ban đầu cũng nghĩ đơn giản cứ lấy thuốc cho Tâm nó bớt đau. Nhưng rồi có thời gian Tâm bị hư móng tay, đầu chảy mủ rụng tóc. Tôi cho nó đi khám một số nơi thì bác sỹ chẩn đoán bị ung thư não..."
Bé Hồng Tâm năm nay 17 tuổi. 14 năm nằm viện nhiều hơn ở nhà nhưng Hồng Tâm vẫn xin mẹ đi học bổ túc buổi tối những khi không phải vào viện.
"Nó học mà thầy nói nó giỏi nhất lớp. Giỏi nhất môn Toán. Có nhiều lần nó nằm viện 3-4 ngày mới quay lại lớp nhưng bắt kịp các bạn nhanh lắm. Nó về nhà là đòi đi học. Cũng tội nghiệp là giờ điều trị xong tâm thần nó không ổn định. Nó hay sợ, hay chửi người ta. Người hiểu không sao người không hiểu đánh nó, tui thấy thương. Chỉ biết xin lỗi...", chị Hồng chia sẻ.

Số phận vẫn như thử thách người mẹ. Thần kinh bé Hồng Tâm bị ảnh hưởng sau khi trải qua nhiều đợt điều trị. Chị Hồng trong một lần xét nghiệm tưởng như cũng mắc ung thư tử cung. Đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Chị Hồng chỉ sợ một điều....
"Tui sợ đủ thứ hết. Sợ nhất là tui chết rồi, 2 đứa nhỏ ai chăm, ai tiếp tục điều trị cho nó. Nhỏ con gái 25 tuổi mà cũng không được tỉnh táo lắm. Đứa tưng tưng, đứa tưng tửng. Mà chắc trời còn thương, tui bị viêm nên phẫu thuật thôi chứ không phải ung thư. Giờ tui mong ước nhất là làm sao Hồng Tâm nó nhanh hết bệnh".
Chị nói tiếp: "Không mơ ước cao xa như người này người kia nhưng tui cũng hay nhìn lại mình. Mình còn may mắn hơn nhiều người lắm, nên tui dạy nó làm gì làm phải làm ăn đàng hoàng. Bán vé số, đẩy xe cam theo mẹ cũng được nhưng sống tử tế với người ta..."
Nhìn mẹ tần tảo, Hồng Tâm thủ thỉ: "Con chỉ mong con mau hết bệnh, để ở với mẹ..."
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Người mẹ tử tế: Ngày ngày rong ruổi mưu sinh nuôi con người dưng
Đọc thêm
Những đứa trẻ được tin tưởng, tôn trọng bởi người mẹ chắc chắn sẽ có sự tự giác và kỷ luật khi trưởng thành.
Thay vì trách mắng, người mẹ chỉ nói câu này mà cậu con trai từng bị điểm kém trong kỳ thi đã thay đổi bất ngờ.
Nhờ người mẹ làm ngân hàng mà cô gái này có thể học vô số bài học tài chính hữu hiệu, giúp cô quản lý tiền bạc hợp lý.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.