Hành động đẹp của cô gái bán vé số và cái kết đầy ấm áp
Nhận ra vị khách mới mua vé số của mình đưa thừa tiền, cô gái trẻ đã nhanh chóng chạy đến trả lại tiền thừa và nhận lại cái kết đầy ấm áp.
Mạng xã hội vừa mới đây chia sẻ về một khoảnh khắc cô gái bán vé số trả lại tiền thừa cho khách nhận được 1,7 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận.
Cụ thể một người đàn ông khi mua vé số hết 400.000 đồng tuy nhiên đã đưa cho cô gái bán vé số 10 tờ 50.000 đồng với tổng số tiền là 500.000 đồng mà không hề hay biết. Chỉ một lát sau, khi đang trên xe ô tô chuẩn bị rời đi thì bất ngờ cô gái bán vé số tiến lại và xin trả lại 100.000 đồng tiền thừa.
Cô gái khi ấy giải thích, sau khi đếm lại trong tập tiền 50.000 đồng thì thấy người khách đã đưa thừa nên trả lại ngay. Trong cuộc trò chuyện người phụ nữ còn mang tập tiền ra đếm để chứng minh lời mình nói.
Tuy nhiên điều bất ngờ đã diễn ra khi sau đó người đàn ông ngỏ ý tặng lại cô gái số tiền đó vì đức tính thật thà, cô gái sau khi được tặng tỏ ra rất vui mừng.
Dưới video nhiều người dành những lời khen cho cô gái, bởi tuy hằng ngày mưu sinh ngoài đường vất vả là thế, nhưng vẫn rất thật thà, ngay thẳng, sẵn sàng trả lại số tiền thừa.
Xem thêm: Hành động đẹp: Thanh niên 17 tuổi nhặt được 20 triệu, tìm người trả lại
Đọc thêm
Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc thực hiện một nghĩa cử đối với thành phố mà mình đang sinh sống và làm việc, dẫu cho đó không phải là nơi các bạn sinh ra? Nếu chưa từng, thì dự án thu gom rác, khơi thông kênh mương, làm sạch đường phố của nhóm “Bình Dương xanh” có thể là một gợi ý thú vị.
Nhặt được một xấp vé số bị bỏ quên, anh tiếp viên xe buýt này đã bán giúp cụ bà, sau đó gửi lại số tiền cho cụ.
Phía sau hình ảnh thầy cô hái xoài trong sân trường tặng học sinh là câu chuyện về ý thức bảo vệ cây xanh của các em học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hội Nga.
Bài mới
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

















