Người trẻ nhân ái: Chàng trai 3 lần đạp xe xuyên Việt gây quỹ từ thiện
Sau 3 lần đạp xe xuyên Việt cùng chiếc thùng rác và các quỹ từ thiện, anh Trần Việt Dương đã thực hiện chuyến đạp xe xuyên Đông Nam Á để khám phá các quốc gia trong khu vực.

Đạp xe xuyên Việt năm 18 tuổi
Kể về hành trình xuyên Việt của mình, anh Trần Việt Dương (27 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) cho biết, hành trình xuyên Việt đầu tiên của anh là vào năm 18 tuổi. Khác với bạn bè đồng trang lứa, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh không lựa chọn học đại học mà quyết định thực hiện hành trình xuyên Việt bằng xe đạp.
“Khi còn đang học cấp 3 tôi đã có đam mê được đi nhiều nơi, khám phá những cảnh đẹp trên đất nước Việt Nam mình. Và sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định không học đại học mà đạp xe đi phượt từ Cà Mau đến Hà Giang”, anh Dương chia sẻ.
Theo anh Dương, động lực lớn nhất để anh thực hiện hành trình xuyên Việt khi chỉ mới 18 tuổi đó chính là sự thấu hiểu và động viên của gia đình, với anh, đây không chỉ là hành trình thỏa đam mê mà còn là cơ hội để rèn luyện cho anh tính tự lập, rất tốt cho con đường học tập, phát triển sau này.
Nhớ lại chuyến xuyên Việt đầu tiên kéo dài 60 ngày năm 2014, anh Dương có chút bồi hồi. Anh cho biết, bản thân bắt đầu hành trình xuyên Việt với khoảng 4 triệu đồng, lựa chọn xe đạp là người bạn đồng hành một phần cũng để tiết kiệm chi phí, bên cạnh đó, đạp xe chính là đi bằng sức lực của mình và cũng giúp bảo vệ môi trường. Để tiết kiệm chi phí, anh Dương thường dựng lều để nghỉ qua đêm và tá túc nhà dân trong suốt hành trình, chính sự nhiệt tình và hiếu khách của người dân suốt dọc đường đi đã để lại cho anh những kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

“Điện thoại khi đó tôi dùng chỉ có chức năng nghe gọi cơ bản nên không thể ghi lại hành trình cũng như xem bản đồ, mỗi lần muốn cập nhật hành trình của mình đến mọi người và xem đường đi tôi phải vào tiệm internet. Điều làm tôi nhớ mãi sau những chuyến đi là sự tốt bụng và hiếu khách của mọi người trên đất nước Việt Nam. Tôi luôn cảm thấy an toàn khi đi từ Nam ra Bắc vì luôn được giúp đỡ khi gặp khó khăn, đó là những thứ vô giá mà tôi nhận được sau mỗi chuyến đi”, anh Dương cho biết.
Sau chuyến hành trình xuyên Việt năm 2014, 7 năm sau, anh Việt Dương thực hiện chuyến đi xuyên Việt lần thứ 2. Lần này, do đã có nhiều kinh nghiệm và có các phương tiện hỗ trợ, anh hoàn thành hành trình của mình sớm hơn cũng như đi được nhiều nơi, lưu giữ được nhiều cảnh đẹp hơn trước. Đến năm 2023, anh một lần nữa đạp xe xuyên Việt để khám phá các cung đường mới cũng như mở ra dự định đạp xe xuyên Đông Nam Á để khám phá những quốc gia trong khu vực.
“Sắp tới, tôi dự định sẽ có một chuyến đi qua nhiều nước Đông Nam Á như Campuchia - Thái Lan - Malaysia - Singapore. Tôi chọn đi một mình để tự do thực hiện những mục tiêu của bản thân và khám phá những nơi mình đặt chân đến. Chuyến đi ước tính sẽ kéo dài trong vòng ít nhất là 2 tháng và nhiều nhất là 3 tháng.”, anh Dương chia sẻ thêm.
Lan tỏa giá trị sống tốt đẹp
Không chỉ thỏa mãn đam mê xê dịch, khám phá của bản thân, anh Việt Dương còn muốn lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong mỗi chuyến đi. Sau chuyến đi “phượt” từ Cà Mau đến Hà Giang, năm 18 tuổi, anh đã bán đấu giá chiếc xe đạp trong hành trình này để gây quỹ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền Tây. Trên suốt chặng đường đi của mình, anh đã quyên góp được 2.000 quyển vở và 10 triệu đồng cho những điểm trường ở những vùng khó khăn mà anh đi qua.
Vào chuyến đi năm 2022, trên hành trình xuyên Việt của mình, anh Dương chở theo một người “bạn đồng hành” đặc biệt, đó là một chiếc thùng rác. Anh Dương cho biết, hành động đặc biệt này của anh được truyền cảm hứng từ anh Phạm Quang Tuân (một travel blogger) kêu gọi mọi người có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường mỗi khi đi du lịch. Bên cạnh đó, khi đạp xe qua nhiều tỉnh thành của đất nước, anh thấy nhiều nơi cảnh đẹp nhưng lại ngập trong rác thải, điều này càng thôi thúc anh làm điều gì đó để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Cũng trong chuyến đi này, anh quyên góp được hơn 25 triệu đồng giúp đỡ các bé đang điều trị và mổ tim ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
"Tôi được truyền cảm hứng từ slogan “Đi Không Rác” thông qua travel blogger Phạm Quang Tuân. Thông qua chuyến đi, tôi cũng muốn tuyên truyền để các bạn trẻ có ý thức hơn về bảo vệ Môi trường, xử lý phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định để Việt Nam đẹp hơn, xanh hơn", anh Việt Dương nói.
Trải qua những hành trình hơn ngàn cây số, anh Việt Dương được học hỏi được những kinh nghiệm quý giá, những trải nghiệm thú vị và gặp gỡ nhiều người, giúp anh trưởng thành hơn. Anh Việt Dương cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ rằng hãy theo đuổi đam mê đến cùng, luôn là chính mình và đừng ngại thất bại hay những thử thách, vì những điều đó sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn và học hỏi thêm nhiều thứ trong cuộc sống.
Không chỉ thỏa mãn đam mê xê dịch, khám phá của bản thân, anh Việt Dương còn muốn lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong mỗi chuyến đi. Sau chuyến đi “phượt” từ Cà Mau đến Hà Giang, năm 18 tuổi, anh đã bán đấu giá chiếc xe đạp trong hành trình này để gây quỹ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền Tây. Trên suốt chặng đường đi của mình, anh đã quyên góp được 2.000 quyển vở và 10 triệu đồng cho những điểm trường ở những vùng khó khăn mà anh đi qua.
(Theo Tuổi trẻ thủ đô)
Xem thêm: Chuyến phượt xuyên Việt truyền cảm hứng của chàng trai Vĩnh Long mắc bệnh hiếm
Đọc thêm
Không chỉ mong muốn được trải nghiệm, anh Trần Đức Trung còn khát khao lan tỏa thông điệp an toàn giao thông. Vì thế, anh tự mày mò, chế tạo xe hút đinh trong hành trình đi bộ xuyên Việt.
Trong hành trình xuyên Việt của mình, Canh Lang Thang trở thành chàng trai hút đinh, vá xe, đổ xăng miễn phí cho người đi đường.
Ở tuổi 27, Trần Việt Dương đã thực hiện 3 chuyến đạp xe xuyên Việt (2014, 2022 và 2023). Đó là những chuyến đi chở sự tử tế gây quỹ "Trái tim cho em" và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.
Bài mới

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.